Gom 7 tỷ xây nhà báo hiếu cho bố mẹ về hưu: Xây liền 3 tầng trên diện tích 140m2, có cả phòng karaoke, thoải mái rủ người đến ở chung

Thùy Linh, Theo Đời sống Pháp luật 21:40 25/03/2025
Chia sẻ

Ngôi nhà được hoàn thiện trong vòng 2 năm 3 tháng, trở thành một nơi nghỉ hưu lý tưởng giữa thiên nhiên xanh mát.

Tiểu Vũ (*tên nhân vật đã được thay đổi) sinh ra ở thị trấn Tuankou, quận Lâm An, thành phố Hàng Châu, Trung Quốc, rất gần suối nước nóng Tuankou nổi tiếng. Hiện nay, dù gia đình đã chuyển lên thành phố sinh sống một thời gian dài nhưng ngôi nhà cũ ở quê vẫn giữ vẹn nguyên.

Gom 7 tỷ xây nhà báo hiếu cho bố mẹ về hưu: Xây liền 3 tầng trên diện tích 140m2, có cả phòng karaoke, thoải mái rủ người đến ở chung- Ảnh 1.

Vẻ đẹp yên bình của quê hương Tiểu Vũ.

Đối với Tiểu Vũ, quyết định xây lại nhà ở quê vừa là để báo hiếu, giúp bố mẹ có một nơi an cư khang trang lúc tuổi già, vừa là một cách để có thêm nguồn thu nhập đầy hứa hẹn. Ban đầu, ngôi nhà cũ được lên kế hoạch phá dỡ và xây dựng lại. Trong quá trình phá dỡ, Tiểu Vũ nghe bạn bè kể về B&B (Bed and Breakfast: có nghĩa là loại hình lưu trú nhỏ, chỉ bao gồm giường ngủ và bữa sáng). Nhận thấy quê hương đang tập trung phát triển ngành du lịch, Tiểu Vũ lập tức coi đây là một cơ hội kinh doanh rất triển vọng.

Gom 7 tỷ xây nhà báo hiếu cho bố mẹ về hưu: Xây liền 3 tầng trên diện tích 140m2, có cả phòng karaoke, thoải mái rủ người đến ở chung- Ảnh 2.

Mô hình nhà nghỉ B&B - Bed and Breakfast: Có nghĩa là loại hình lưu trú nhỏ, chỉ bao gồm giường ngủ và bữa sáng.

Một ý tưởng mới xuất hiện: Tại sao không kết hợp biệt thự nghỉ hưu với nhà nghỉ B&B? Như vậy, ngôi nhà cũ để không không chỉ cho phép tự lưu trú mà còn tạo ra thêm thu nhập cho bố mẹ sau khi về hưu.

Vì thế, Tiểu Vũ và cha mẹ đã góp chung khoảng 2 triệu NDT (tương đương khoảng 7 tỷ VNĐ) và mất 2 năm 3 tháng để xây dựng một căn biệt thự ba tầng với diện tích một tầng là 140 mét vuông. Biệt thự gồm có 7 phòng ngủ, 1 phòng karaoke, 1 phòng giải trí, cùng 2 ban công có thể ngắm nhìn suối nước nóng Tuankou và quang cảnh thiên nhiên xanh mát xung quanh.

Gom 7 tỷ xây nhà báo hiếu cho bố mẹ về hưu: Xây liền 3 tầng trên diện tích 140m2, có cả phòng karaoke, thoải mái rủ người đến ở chung- Ảnh 3.

Để không làm ảnh hưởng tới sinh hoạt của cha mẹ Tiểu Vũ, ngôi nhà mới rộng rãi có thể tiếp nhận các nhóm khách nhỏ từ 2-5 người. Ngoài ra, họ cũng có thể mời thêm người quen, bạn bè ở thành phố về chơi, cung cấp chỗ nghỉ ngơi qua đêm thoải mái.

Vào tháng 3 năm 2023, nhà nghỉ B&B Xiangye của Tiểu Vũ đã khai trương. Bố mẹ của Tiểu Vũ đều từng làm việc trong ngành khách sạn, nay có thể vừa tận hưởng khoảng thời gian nghỉ hưu an nhàn trong ngôi nhà mới, vừa điều hành công việc của một nhà nghỉ B&B.

Vào những ngày cuối tuần, Tiểu Vũ sẽ từ Hàng Châu về nhà để giúp điều hành công việc kinh doanh. Giá một phòng đơn ở nhà nghỉ B&B dao động từ 300 đến 500 NDT, còn giá phòng riêng là hơn 2.000 NDT.

Gom 7 tỷ xây nhà báo hiếu cho bố mẹ về hưu: Xây liền 3 tầng trên diện tích 140m2, có cả phòng karaoke, thoải mái rủ người đến ở chung- Ảnh 4.

 "Tôi không mong đợi lượng khách quá đông đúc ngay từ đầu, mà hy vọng nó sẽ ổn định và dần dần xây dựng được danh tiếng tốt. Điều quan trọng là có thêm 1 nguồn thu nhập, giảm áp lực kinh tế”, Tiểu Vũ cho biết.

Với những người trẻ, áp lực và hiệu quả kinh tế khi xây nhà ở quê rõ ràng tốt hơn so với mua nhà ở thành phố, nhưng việc tự xây nhà cũng không tránh khỏi vấn đề vượt quá ngân sách, nhất là trong các chi tiết như lắp đặt hệ thống sưởi sàn và lựa chọn cửa sổ, cửa ra vào, gạch ốp lát…

Ngân sách ban đầu của Tiểu Vũ là khoảng 1,5 triệu NDT nhưng tổng chi phí cuối cùng là khoảng 2 triệu NDT. Tiểu Vũ cũng xác định từ trước, chi phí xây nhà tự túc thường vượt quá ngân sách khoảng 30%. Tuy nhiên, sau khi ngôi nhà được xây xong, họ sẽ cảm thấy vô cùng tự hào và hạnh phúc.

Gom 7 tỷ xây nhà báo hiếu cho bố mẹ về hưu: Xây liền 3 tầng trên diện tích 140m2, có cả phòng karaoke, thoải mái rủ người đến ở chung- Ảnh 5.

Một ngôi nhà mới mang lại sức sống mới. Bố mẹ Tiểu Vũ rất quan tâm đến căn biệt thự và thường xuyên sử dụng điện thoại di động để tìm hiểu cách trang trí phù hợp. Điều này khiến họ cảm thấy thoải mái hơn khi sống ở đó. Họ thường đi dạo dọc theo con đường xanh ven sông sau bữa tối và cảm thấy thực sự thư giãn.

Tiểu Vũ cũng thừa nhận mình về nhà thường xuyên hơn vào cuối tuần và có thể cảm nhận được sự thay đổi của cảnh quan xung quanh nhà. “Vào những ngày quang đãng, tôi có thể ngắm hoàng hôn và những vì sao. Vào những ngày mưa, tôi có thể lắng nghe tiếng mưa rơi tí tách. Còn trong những ngày nhiều mây và độ ẩm cao, những ngọn núi ẩn hiện trong mây và sương mù lại trở thành phong cảnh đầy lãng mạn. Nó có tác dụng chữa lành rất tốt.

Mẹ tôi vốn thích nghiên cứu về món ăn. Bây giờ, căn bếp đã rộng rãi và sáng sủa hơn, bà có thể thoải mái theo đuổi sở thích của mình. Con cháu cũng có thể vào bếp giúp bà làm việc nhà và cùng trò chuyện”, anh cho biết.

Gom 7 tỷ xây nhà báo hiếu cho bố mẹ về hưu: Xây liền 3 tầng trên diện tích 140m2, có cả phòng karaoke, thoải mái rủ người đến ở chung- Ảnh 6.

 

Tiểu Vũ có cái nhìn rất tích cực về việc xây nhà ở quê. Theo anh, giá nhà ở thành phố Hàng Châu quá cao. Nếu vay mua nhà ở đó, áp lực tài chính sẽ rất khủng khiếp nếu anh bị sa thải hoặc có biến động công việc xảy ra. Vì thế, hầu như anh chưa từng có ý định mua nhà ở thành phố này. Ngôi nhà ở quê nhà chính là “vùng an toàn” cho cuộc sống của anh.

(*Nguồn: 163)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày