Gợi ý món quà 8/3 "ngọt lịm tim" mà giá rất phải chăng, đem tặng hoặc tự tặng chính mình đều “ổn áp” lắm nha

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 09:00 02/03/2021

Ngoài hoa tươi hay mỹ phẩm thì đồ ngọt chính là 1 trong những món quà được ưa chuộng nhất trên thị trường quà 8/3. Món ngọt vốn dễ ăn, phù hợp với khẩu vị của số đông và được mọi độ tuổi yêu thích. Đặc biệt, việc thưởng thức món ngọt còn giúp giảm stress, khiến tâm trạng vui vẻ hơn.

Chắc chắn, một món quà mang hương vị ngọt thơm sẽ giúp các chàng trai dễ dàng ghi điểm với các mẹ, các chị, cô bạn thân và đặc biệt là "crush", còn các nàng cũng có thể tự "thưởng" cho mình để tận hưởng ngày 8/3 thật ngọt ngào. Hiện tại, ngoài 1 số loại đồ ngọt phổ biến như chocolate, trà sữa thì bánh quế đặc sản của đất nước Hà Lan nhân siro caramel cũng đang "gây sốt" lắm đó!

Gợi ý món quà 8/3 ngọt lịm tim mà giá rất phải chăng, đem tặng hoặc tự tặng chính mình đều “ổn áp” lắm nha - Ảnh 1.

Mới xuất hiện tại Việt Nam trong thời gian gần đây nhưng Stroopwafels đã nhanh chóng "đốn tim" các tín đồ ẩm thực. Vì khá mới trên thị trường nên Stroopwafels sẽ là món quà 8/3 chẳng lo "đụng hàng" dành cho các nàng. Đây là món bánh truyền thống trứ danh của xứ sở Hà Lan, được làm từ 2 lớp bột nướng nóng kèm siro caramel ngọt thơm ở chính giữa. Người Hà Lan sử dụng bơ, đường nâu kết hợp bột mì, men, sữa và trứng để làm vỏ bánh, còn nhân bánh được làm từ siro, đường nâu, bơ và quế.

Sau khi nướng chín, vỏ bánh sẽ được cắt thành các lớp mỏng, trải đều phần nhân giữa 2 mặt bánh rồi dán chúng lại với nhau. Chiếc bánh Stroopwafels hoàn thiện sẽ thơm lừng mùi bơ sữa, mùi quế đặc trưng và mang lại trải nghiệm ẩm thực ngọt lịm tim.

Nếu như trước kia, bạn phải sang tận Hà Lan để tìm mua Stroopwafels hoặc phải chờ đến vài tuần để order bánh xách tay thì nay, bạn có thể thưởng thức món bánh Stroopwafels chuẩn vị Hà Lan của thương hiệu Max & Alex.

Gợi ý món quà 8/3 ngọt lịm tim mà giá rất phải chăng, đem tặng hoặc tự tặng chính mình đều “ổn áp” lắm nha - Ảnh 2.

Bánh quế Stroopwafels Max & Alex được nhập khẩu trực tiếp từ xứ sở hoa tulip. Hương vị của bánh là bản hòa tấu ngọt ngào giữa hương quế nồng nàn, vị bơ béo ngậy và lớp caramel ngọt dịu, ấm áp. Lớp vỏ bánh quế mỏng, mềm nhưng vẫn có độ giòn nhẹ ăn rất vui miệng, kết hợp với lớp siro caramel dẻo tan chảy từ từ trên đầu lưỡi nhưng không bị quá ngọt, mang lại trải nghiệm vị giác đặc biệt và thật khó quên!

Gợi ý món quà 8/3 ngọt lịm tim mà giá rất phải chăng, đem tặng hoặc tự tặng chính mình đều “ổn áp” lắm nha - Ảnh 3.

Trước khi tới Việt Nam, thương hiệu hơn 100 năm tuổi Stroopwafels Max & Alex đã đưa món bánh trứ danh của mình trở nên phổ biến tại nhiều quốc gia trên thế giới

Khá dễ hiểu vì sao dù mới về Việt Nam chưa lâu nhưng bánh Stroopwafels Max & Alex đã nhanh chóng trở thành cái tên vàng trong "làng" đồ ngọt. Chưa kể, bánh còn ghi điểm nhờ bao bì sang trọng, lịch sự cùng mức giá chỉ 98K/gói 26 chiếc, rất phải chăng so với hàng nhập châu Âu. Chọn "em nó" làm quà tặng 8/3 là chuẩn chỉnh khỏi bàn, túi bánh cũng khá "dôi" cho 2, 3 người nên các nàng cũng có thể mua về để nhâm nhi cùng hội cạ cứng mừng ngày của mình nữa đấy!

Và mách nhỏ cho bạn nè, bánh quế Stroopwafels Max & Alex sẽ ngon hơn khi thưởng thức với 1 cốc cafe hoặc trà nóng. Bạn biết không, người Hà Lan thường đặt bánh Stroopwafels trên miệng cốc để đón hơi nước bốc lên. Bánh sẽ trở nên mềm và ấm hơn nhưng vẫn có độ giòn nhẹ, hương vị "cuốn" đến bất ngờ. Thử thưởng thức bánh theo kiểu này 1 lần mà xem, dám chắc bạn sẽ trở thành "fan ruột" của món đặc sản ngọt ngào này ngay tắp lự!

Nơi mua
  • Địa chỉ: Số 1A Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
  • Hotline: 0968 36 90 55