Góc tuổi thơ: 15 năm trước, ca khúc này từng được vang lên ở khắp phố phường của Việt Nam

Tai Tria, Theo Helino 20:16 30/08/2018

Và nếu biết ca khúc này thì rõ ràng là bạn cũng thuộc hội... lớn tuổi rồi đấy nhé!

Bất kì 8X và 9X đời đầu nào cũng không thể quên được năm 2003. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games lần thứ 22). Lễ khai mạc SEA Games diễn ra tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình tại Hà Nội đã thu hút sự theo dõi của hàng triệu khán giả cả nước.

Trong chương trình, lần đầu tiên ca khúc dành riêng cho Đại hội Thể thao mang tên "Vì một thế giới ngày mai" đã được trình bày. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Quang Vinh và được thể hiện bởi dàn ca sĩ nổi tiếng Mỹ Linh, Mỹ Tâm, Quang Linh, Linh Dung với hai phần lời Anh - Việt vô cùng hào hùng và bắt tai.

Những câu hát như "Hãy bên nhau kề vai, ta cùng đi tới tương lai. Nhịp chung bước đường vinh quang, Việt Nam cùng SEA Games..." đã đi vào tâm trí của không biết bao nhiêu người trẻ Việt thời điểm đó.

Góc tuổi thơ: 15 năm trước, ca khúc này từng được vang lên ở khắp phố phường của Việt Nam

Tính đến nay là đã tròn 15 năm kể từ ngày SEA Games 22 được diễn ra, cũng là kỉ niệm 15 năm ca khúc "Vì một thế giới ngày mai" được ra đời.

Vào hôm nay, một group cộng đồng đã bất ngờ đăng tải lại tiết mục này của nhiều năm về trước. Dù chất lượng của clip không được tốt nhưng người xem vẫn có thể thấy được độ hoành tráng và đầu tư của nước chủ nhà Việt Nam cho phần biểu diễn này. Bên cạnh đó, tiếng nhạc thân quen được vang lên đã làm cho rất nhiều người cảm thấy xúc động pha lẫn tự hào.

Góc tuổi thơ: 15 năm trước, ca khúc này từng được vang lên ở khắp phố phường của Việt Nam - Ảnh 2.

Hình ảnh hàng ngàn bạn nhỏ cùng múa hát với tiếng vỗ tay rền vang phía dưới khán đài thật sự là một hình ảnh đẹp mà không phải ai cũng được dịp tận mắt chứng kiến.

Ngay sau khi xuất hiện trên mạng, đoạn clip này đã nhận được hàng ngàn lượt like từ cư dân mạng. Một bạn tên P.Anh bình luận: "Trời ạ, cứ nghĩ là mới đây thôi vậy mà quay qua quay lại đã 15 năm rồi ư? Thời gian quả thực không chờ đợi ai nhỉ. Năm Việt Nam tổ chức SEA Games mình mới học lớp 3, vậy mà bây giờ mình đã là nhân viên văn phòng rồi. Không biết khi nào nước mình mới tổ chức thêm một lần Đại hội Thể thao như thế này nhỉ?"