Với các bạn trẻ mê chụp ảnh, phố Hà Nội trong mùa cây thay lá có một vẻ đẹp không thể bỏ qua. Một trong những điểm đến thu hút nhiều nam thanh nữ tú trong khoảng thời gian này chính là bốt Hàng Đậu - nơi được gọi là “Paris giữa lòng Hà Nội” hay “một góc trời Âu giữa lòng phố cổ".
Bốt Hàng Đậu hay tháp nước Hàng Đậu là một kiến trúc cổ ở quận Hoàn Kiếm, một trong những di tích quan trọng gắn liền với lịch sử phát triển hệ thống cấp nước của Hà Nội thời Pháp thuộc.
Theo thời gian, tháp nước Hàng Đậu với lớp rêu phong cổ kính cùng không gian thơ mộng xung quanh đã trở thành điểm đến hấp dẫn với những ai yêu thích chụp ảnh và khám phá vẻ đẹp hoài cổ.
Điểm đặc biệt của bốt Hàng Đậu vào những ngày cuối tháng 3 chính là sự kết hợp hoàn hảo giữa nét rêu phong cổ kính của công trình và sắc vàng đỏ rực rỡ của hàng cây lộc vừng đang thay lá.
Các con phố lân cận như Phan Đình Phùng, Quán Thánh, Hoè Nhai cũng khoác lên mình màu áo mới, tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp.
Vài năm trở lại đây, những hàng cây lộc vừng chuyển màu từ xanh sang vàng rồi đỏ rực vào cuối xuân đã trở thành nguồn cảm hứng cho biết bao bộ ảnh nghệ thuật. Giới trẻ có thể chụp ảnh “sống ảo” ở đây từ đầu tháng 3, nhưng cuối tháng 3 là thời điểm đẹp nhất khi toàn bộ cây lộc vừng ở đây đều chuyển sang sắc vàng, sắc đỏ lộng lẫy, tạo nên khung cảnh tựa như mùa thu châu Âu.
"Mình đã đến đây khi hàng cây lộc vừng vào thời điểm thay lá đẹp nhất, cảm giác như đang lạc vào một thước phim lãng mạn. Không khí trong lành, màu sắc của lá cây cùng với kiến trúc cổ kính tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp để chụp ảnh”, cô gái tên Ngọc Anh tâm sự.
“Là một người yêu thích chụp ảnh, mình đặc biệt ấn tượng với ánh sáng và sắc độ nơi đây. Những bức ảnh chân dung chụp cùng hàng cây thay lá ở bốt Hàng Đậu luôn có chiều sâu và mang vẻ đẹp rất riêng”, chàng trai tên Long chia sẻ.
Còn chị Lan (ở quận Hoàn Kiếm) vui vẻ nói: “Chỉ cần đứng dưới tán cây lộc vừng rụng lá, giơ máy lên là đã có ngay một bức ảnh thơ mộng".
Không chỉ giới trẻ, nhiều người trung niên cũng thích dạo quanh khu vực này để ngắm cảnh và chụp ảnh.
Không chỉ bốt Hàng Đậu, trên nhiều con phố khác ở Hà Nội, sắc đỏ, vàng, cam của lá lộc vừng, bằng lăng... đang tạo nên một bức tranh thiên nhiên rực rỡ và thơ mộng.
Sự chuyển màu của cây cối không chỉ báo hiệu thời khắc giao mùa mà còn làm cho những góc phố quen thuộc trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết.