Tháng 3, khi mùa xuân đã đi qua nửa chặng đường, Hà Nội bất ngờ chuyển mình theo một cách rất riêng. Không vội vàng, không ồn ào, thành phố này vẫn âm thầm đẹp lên từng ngày. Và rồi, giữa lúc người ta còn mải mê với hoa ban, hoa phong linh, thì một gam màu khác lặng lẽ xuất hiện sắc đỏ rực rỡ của những tán bàng, lộc vừng mùa thay lá.
Cây bàng và cả cây lộc vừng từ lâu đã là một hình ảnh rất đặc trưng của Hà Nội. Không cao vút như xà cừ, không mảnh mai như bằng lăng, cũng chẳng rực rỡ như phượng vĩ, nhưng bàng có cách hiện diện rất riêng. Chúng mộc mạc, trầm mặc và gần gũi lặng lẽ dõi theo sự đổi thay của phố phường qua năm tháng.
Khi tháng 3 tới, những chiếc lá bàng, lộc vừng bắt đầu chuyển màu từ xanh sang vàng, rồi đỏ thẫm. Cả tán cây như được nhuộm một lớp màu nồng nàn. Không phải sắc đỏ chói chang mà là một màu đỏ nâu, xen lẫn vàng úa, mang chút gì đó vừa ấm áp, vừa trầm buồn. Những tán lá nhuộm đỏ cả một góc phố lặng lẽ, dịu dàng, nhưng cũng đủ khiến người đi ngang phải ngoái nhìn.
Có một điều đặc biệt về mùa lá đỏ ở Hà Nội đó là vẻ đẹp rất chớp nhoáng. Toàn bộ quá trình thay lá chỉ diễn ra vỏn vẹn khoảng 2-3 tuần tùy loại cây, rồi tất cả sẽ rụng xuống, để lại những cành cây trơ trụi, chuẩn bị đón lớp lộc non đầu hè. Chính vì khoảnh khắc ấy ngắn ngủi mà mùa lá đỏ lại trở nên quý giá đến vậy. Ai yêu Hà Nội, yêu vẻ đẹp giao mùa của thành phố này, chắc hẳn sẽ không nỡ bỏ lỡ vài ngày hiếm hoi ấy.
Ở Hà Nội, bạn không cần đi đâu xa để bắt gặp một tán bàng đỏ hay lộc vừng. Bạn có thể ghé đến đường Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương, hay thậm chí chỉ là một con hẻm nhỏ như ngõ 34 Vạn Bảo đâu đâu cũng có thể bắt gặp hình ảnh một góc trời đỏ rực.
Đặc biệt, năm nay, ngõ Vạn Bảo bỗng trở thành tọa độ gây sốt khi được cộng đồng mạng chia sẻ rầm rộ. Ẩn mình trong một con ngõ nhỏ yên tĩnh thuộc quận Ba Đình, cây lộc vừng cổ thụ ở ngõ Vạn Bảo bất ngờ trở thành điểm đến yêu thích của nhiều bạn trẻ Hà Nội trong những ngày cuối tháng 3.
Chỉ cần một chiếc máy ảnh hoặc smartphone, một bộ trang phục đơn giản, bạn đã có thể “bắt” được những khoảnh khắc đẹp mê hồn ở đây. Rất nhiều bạn trẻ chọn góc chụp ngược sáng, tận dụng tán lá rơi lả tả và ánh hoàng hôn tầm 4-5h chiều để tạo nên bức ảnh nhuốm màu điện ảnh. Lá rơi lả tả theo gió, ánh sáng xuyên qua tán cây, mọi thứ như chậm lại đủ để khiến bất kỳ ai cũng phải ngẩn ngơ.
Có những nhóm bạn đến đây để ghi lại thước phim ngắn, có người chỉ ngồi lặng lẽ đọc sách dưới gốc cây, cũng có những cặp đôi tay trong tay dạo bước dưới khung trời đỏ thẫm. Đôi khi vài người đi qua ngỡ ngàng vì sắc đỏ của cây lộc vừng mà giơ máy lên chụp ảnh. Dù với mục đích nào, thì cây lộc vừng nơi đây vẫn đang góp phần lưu giữ một khoảnh khắc rất đẹp, rất tình của Hà Nội.
Mùa lá đỏ thực sự là một trong những khoảnh khắc đẹp và đặc trưng của Hà Nội tháng 3. Nếu bạn đang ở Hà Nội hoặc có dịp ghé qua trong những ngày này, đừng bỏ lỡ cơ hội tranh thủ check-in, đi dạo hoặc đơn giản là đứng lại vài phút ngắm nhìn vài phút. Chỉ vài ngày nữa thôi, khi lá rụng hết, phải đợi đến năm sau mới lại được thấy “chất liệu” Hà Nội tuyệt đẹp này.