Còn gần một tháng nữa mới tới Rằm tháng Tám, phố Hàng Mã đã ngập tràn sắc màu. Những gian hàng với đèn ông sao, đèn cá chép, mặt nạ giấy bồi, trống ếch chen nhau tỏa sáng, vừa hấp dẫn khách mua sắm vừa trở thành phông nền lý tưởng để người dân và du khách check-in, ghi lại khoảnh khắc Trung thu sớm giữa lòng phố cổ.
Bên cạnh các bạn trẻ, nhiều gia đình cũng tranh thủ đưa con nhỏ đến Hàng Mã để lưu giữ kỷ niệm. Chị Lý Thị Diệu kể: “Gia đình tôi đưa bé mới 4 tháng tuổi đi chơi Trung thu lần đầu. Tôi mong con có những ký ức đẹp về mùa trăng rằm đầu tiên, bắt đầu từ những tấm hình giản dị ở phố Hàng Mã.”
Từ sáng đến tối, phố Hàng Mã luôn đông đúc người tìm đến. Nhiều bạn trẻ trong trang phục áo dài cách tân hay váy truyền thống, chuẩn bị kỹ lưỡng về trang điểm và đạo cụ, kiên nhẫn chờ tới lượt để ghi lại khoảnh khắc bên những dãy đèn lồng rực rỡ. Dòng người tấp nập và ánh sáng lung linh khiến con phố mang dáng dấp một sân khấu lớn, nơi mùa Trung thu được tái hiện sống động giữa lòng Hà Nội.
Không chỉ để mua sắm, Hàng Mã còn trở thành địa điểm được giới trẻ săn đón để chụp ảnh, ghi lại khoảnh khắc lung linh của mùa lễ hội.
Không khí Trung thu truyền thống chính là điều níu chân du khách. Chị Minh Nhi cho hay: “Hôm nay tôi đi check-in Hàng Mã với mong muốn có những tấm hình đẹp và đặc biệt hơn nữa là được sống trong không gian gắn liền với những giá trị truyền thống mà tôi luôn yêu thích.”
Không chỉ đi một mình, nhiều người còn rủ bạn bè, người thân hay cả gia đình cùng tới phố Hàng Mã để chụp ảnh, biến nơi đây thành điểm hẹn gắn kết dịp Trung thu.
Thậm chí, có người còn chuẩn bị cả ê-kíp chụp hình chuyên nghiệp, từ trang điểm, trang phục đến đạo cụ, với mong muốn sở hữu những bức ảnh Trung thu ấn tượng nhất.
Chị Minh Thu chia sẻ: “Tôi đã chuẩn bị concept từ cả một năm trước, từ trang phục, makeup cho đến ê-kíp chụp hình. Cứ nghĩ đi sớm thì sẽ vắng hơn, nhưng không ngờ phố đã đông kín người, ai cũng háo hức tạo dáng.”
Những ngày này, phố Hàng Mã vừa là nơi người dân tìm mua đồ chơi, đèn lồng chuẩn bị cho Rằm tháng Tám, vừa là điểm hẹn để du khách và các bạn trẻ check-in, lưu giữ khoảnh khắc. Giữa sắc màu rực rỡ của Trung thu, việc mua hàng và chụp ảnh đã trở thành trải nghiệm song hành, làm nên sức hút riêng của con phố cổ mỗi độ trăng rằm về.