Giỏi tiếng Anh đến mấy, cũng chẳng ai nghe ra Christina đã hát gì trong siêu hit đình đám này!

Tee, Theo Trí Thức Trẻ 15:49 05/03/2017

Đã 16 năm và người ta vẫn bối rối về chuyện Christina Aguilera đã hát gì...

Đầu thập niên 2000, "Lady Marmalade" trở thành bản hit huyền thoại của Christina Aguilera hợp tác cùng 3 nữ đồng nghiệp.


Nhưng vấn đề ở chỗ, từ đó đến nay, rất nhiều người chẳng hiểu nổi Christina Aguilera hát gì ở đoạn solo của cô.

Giỏi tiếng Anh đến mấy, cũng chẳng ai nghe ra Christina đã hát gì trong siêu hit đình đám này - Ảnh 3.


Trên Twitter, cư dân mạng cũng "nhốn nháo" vì không thể nghe ra Christina hát gì.

Giỏi tiếng Anh đến mấy, cũng chẳng ai nghe ra Christina đã hát gì trong siêu hit đình đám này - Ảnh 5.

"Có ai biết Christina Aguilera hát cái gì trong Lady Marmalade không thế?"

Giỏi tiếng Anh đến mấy, cũng chẳng ai nghe ra Christina đã hát gì trong siêu hit đình đám này - Ảnh 6.

Trả lời @mattstopera: "Cô ấy hát aodfhwepfrj2w...."

Giỏi tiếng Anh đến mấy, cũng chẳng ai nghe ra Christina đã hát gì trong siêu hit đình đám này - Ảnh 7.

Trả lời @mattstopera: "Touch of her skin feeling silky smooth. Color of cafe au lait... rồi sau đó toàn tiếng ồn"

Giỏi tiếng Anh đến mấy, cũng chẳng ai nghe ra Christina đã hát gì trong siêu hit đình đám này - Ảnh 8.

Câu hỏi: "Các bạn có biết ca từ của Christina trong Lady Marmalade không?". Trả lời: "Toàn tiếng hét không thôi"

Giỏi tiếng Anh đến mấy, cũng chẳng ai nghe ra Christina đã hát gì trong siêu hit đình đám này - Ảnh 9.

"Tôi cũng tự hỏi điều đó từ năm 2001, biết câu trả lời thì nhắn cho tôi với nhá"


Hãy hỏi bác Google thôi:

Giỏi tiếng Anh đến mấy, cũng chẳng ai nghe ra Christina đã hát gì trong siêu hit đình đám này - Ảnh 11.

Và đây là đoạn của Christina hát:

Giỏi tiếng Anh đến mấy, cũng chẳng ai nghe ra Christina đã hát gì trong siêu hit đình đám này - Ảnh 12.


Bí ẩn đã được giải đáp. Đoạn đấy bắt đầu với thật nhiều tiếng hét.

Giỏi tiếng Anh đến mấy, cũng chẳng ai nghe ra Christina đã hát gì trong siêu hit đình đám này - Ảnh 14.

"Touch of her skin feeling silky smooth, HEY" (Da cô ấy mềm mại như lụa).

Giỏi tiếng Anh đến mấy, cũng chẳng ai nghe ra Christina đã hát gì trong siêu hit đình đám này - Ảnh 15.

"Color of café au lait, ALRIGHT" (Làn da có màu như café au lait - một loại café sữa của Pháp).

Giỏi tiếng Anh đến mấy, cũng chẳng ai nghe ra Christina đã hát gì trong siêu hit đình đám này - Ảnh 16.

"Made the savage beast inside roar until he cried" (Làm cho con thú trong người chàng ta rống lên đến khi chàng phải khóc).

Giỏi tiếng Anh đến mấy, cũng chẳng ai nghe ra Christina đã hát gì trong siêu hit đình đám này - Ảnh 17.

"More, more, MOOAOREIORUAO" (Nữaaaaaa đi).

Giỏi tiếng Anh đến mấy, cũng chẳng ai nghe ra Christina đã hát gì trong siêu hit đình đám này - Ảnh 18.

Rồi đến phiên Pink và Mya hát: "Now he’s back home doin’ 9 to 5. Sleepin’ the grey flannel life" (Giờ anh ta trở về nhà, tiếp tục đi làm từ 9h đến 5h, rồi về ngủ trong chiếc áo bằng vải flannel).

Giỏi tiếng Anh đến mấy, cũng chẳng ai nghe ra Christina đã hát gì trong siêu hit đình đám này - Ảnh 19.

Trở lại với Xtina... "But when he turns off to sleep memories creep" (Nhưng khi chàng tắt đèn ngủ, những ký ức về đêm vui vẻ lại ùa về).

Giỏi tiếng Anh đến mấy, cũng chẳng ai nghe ra Christina đã hát gì trong siêu hit đình đám này - Ảnh 20.

"More, more, MOOOOOOOOOAOR" (Nữa, nữa, nữaaaaaaaa đi).

Giỏi tiếng Anh đến mấy, cũng chẳng ai nghe ra Christina đã hát gì trong siêu hit đình đám này - Ảnh 21.

Sau đó là đoạn "Gichie, Gichie, ya ya".

Giỏi tiếng Anh đến mấy, cũng chẳng ai nghe ra Christina đã hát gì trong siêu hit đình đám này - Ảnh 22.

Vậy đó. Christina Aguilera thật sự hát có lời trong "Lady Marmalade".

Giỏi tiếng Anh đến mấy, cũng chẳng ai nghe ra Christina đã hát gì trong siêu hit đình đám này - Ảnh 23.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày