Giết người phụ nữ để lấy trang sức, tên cướp không ngờ đến tình thế éo le sau đó, gặp quả báo nhãn tiền

Gia Linh, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 10:14 28/02/2025
Chia sẻ

Nghi phạm đã dụ người phụ nữ đến hiện trường, sau đó siết cổ nạn nhân để cướp các món đồ trang sức.

Mới đây, một vụ giết người cướp của tại Thái Lan đã khiến cho dư luận nước này rúng động. Tuy nhiên, "ác giả ác báo", cuối cùng thủ phạm cũng đã bị bắt giữ và sẽ phải trả giá cho hành động sai trái của mình. 

Theo thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger, vào khoảng 10 giờ tối ngày thứ Hai, 24/2, một người đi câu cá ở huyện Sampran, tỉnh Nakhon Pathom của Thái Lan đã bàng hoàng phát hiện thi thể một người phụ nữ ở cánh đồng lúa. Sau đó, người này đã lập tức đi báo cảnh sát. Nạn nhân được xác định danh tính là bà Noi, 63 tuổi, tử vong do bị siết cổ đến chết bằng một chiếc thắt lưng đỏ.

Giết người phụ nữ để lấy trang sức, tên cướp không ngờ đến tình thế éo le sau đó, gặp quả báo nhãn tiền- Ảnh 1.

Cánh đồng lúa nơi thi thể của bà Noi, 63 tuổi được tìm thấy.

Bà Noi mặc quần short bò, áo sơ mi trắng dài tay. Nhân chứng tìm thấy thi thể nghi ngờ một tài xế taxi có thể là thủ phạm khi nhìn thấy một chiếc taxi chạy qua lại gần hiện trường. Người đàn ông cho biết hầu hết người dân trong khu vực đều sử dụng phương tiện cá nhân, khiến việc xuất hiện taxi là điều khá bất thường.

Giết người phụ nữ để lấy trang sức, tên cướp không ngờ đến tình thế éo le sau đó, gặp quả báo nhãn tiền- Ảnh 2.

Hình ảnh nạn nhân ngồi sau xe máy của nghi phạm được camera an ninh ghi lại.

Cảnh sát đã xem lại đoạn phim do camera an ninh ghi lại ở khu vực xung quanh nhưng không tìm thấy chiếc taxi khả nghi nào được đề cập. Tuy nhiên, họ phát hiện ra cảnh nạn nhân ngồi trên xe máy của một người đàn ông Thái Lan, sau này được xác định là Pairat, 59 tuổi. Rất có thể Pairat đã sát hại bà Noi để đánh cắp những món nữ trang mà bà đeo trên người. 

Cảnh sát đã theo dõi Pairat và tìm thấy hắn ta trong một cửa hàng vàng địa phương trong khi đang cố gắng bán những món phụ kiện bằng vàng bị đánh cắp. Tuy nhiên, chủ cửa hàng cho biết những món nữ trang mà Pairat đem đến đây để bán là hàng giả nên hắn không bán được.

Giết người phụ nữ để lấy trang sức, tên cướp không ngờ đến tình thế éo le sau đó, gặp quả báo nhãn tiền- Ảnh 3.

Nghi phạm Pairat, 59 tuổi - người đã sát hại bà Noi để cướp các món trang sức.

Do có hành vi đáng ngờ nên Pairat đã bị cảnh sát đã bắt giữ tại nhà riêng vào ngày thứ Ba, 25/2. Cuối cùng, hắn ta đã thừa nhận đã giết bà Noi, khai rằng mình đang gặp khó khăn về tài chính và muốn có những vật có giá trị của bà. Pairat tiết lộ bà Noi là bạn của vợ hắn ta và trước đó người phụ nữ này đã nhờ họ giúp bà tìm bạn trai.

Chính vì thế, Pairat đã dụ bà Noi đến hiện trường vụ án bằng cách giả vờ giới thiệu cho bà một người đàn ông. Pairat khai rằng ban đầu hắn ta cố ép bà giao những món đồ có giá trị cho hắn nhưng bị bà từ chối. Vì thế, hắn ta đã siết cổ bà đến chết và lấy trộm hai chiếc nhẫn vàng và một chiếc vòng cổ bằng vàng. Không ngờ sau đó, hắn phát hiện ra tất cả đều là đồ giả.

Pairat khẳng định hắn ta hành động một mình và vợ hắn ta không liên quan. Tuy nhiên, cảnh sát đã triệu tập vợ của Pairat để thẩm vấn thêm. Được biết, trước đó, Pairat đã bị bắt hai lần vì tội trộm cắp trong khu vực.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày