Chỉ vì không có đồ ăn sáng, nam thanh niên ở Đà Nẵng đã ra tay sát hại mẹ ruột rồi kéo xác đi phi tang nhưng bị người dân phát hiện. Hành vi man rợ của bị cáo đã bị tòa tuyên án tử hình.
Xin tiền chơi game nhưng không được và bị la mắng, Tiến bực tức dùng dao rựa chém nhiều nhát vào vùng mặt, đầu khiến bà V chết tại chỗ. Sau đó, Tiến gọi người đến bán hết bò, dê trong nhà, đào một cái hố cạn chôn xác mẹ trong vườn điều.
Việc chấp nhận sự không hoàn hảo của con cái là một bài học khó khăn nhất đối với các bậc cha mẹ trên đời này. Và nạn nhân trong vụ án này đã phải lãnh hậu quả mà bà không bao giờ ngờ đến khi bị chính con ruột sát hại.
Bước đầu, qua khám nghiệm hiện trường, lời khai của các nhân chứng, công an nhận định người con gái nghi sát hại chính mẹ của mình rồi báo tin cho hàng xóm để báo công an.
Tín đi chơi về trễ nên bị mẹ la mắng, cự cãi lại thì bị bà ngoại và dì trách vì dám hỗn với mẹ. Bực tức, gã lục lấy dao giết hại cả 3 người thân của mình rồi lấy xe tẩu thoát.