Sát hại mẹ ruột rồi kéo xác ra sông phi tang, nghịch tử lĩnh án tử hình

Tâm An, Theo Đời sống pháp luật 20:37 28/07/2025
Chia sẻ

Chỉ vì không có đồ ăn sáng, nam thanh niên ở Đà Nẵng đã ra tay sát hại mẹ ruột rồi kéo xác đi phi tang nhưng bị người dân phát hiện. Hành vi man rợ của bị cáo đã bị tòa tuyên án tử hình.

Ngày 28/7, tòa án nhân dân TP Đà Nẵng (cơ sở 2) mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên án tử hình đối với Đoàn Mai Khanh (SN 1995, trú xã Phú Thuận, TP Đà Nẵng) về tội giết người.

Nạn nhân là bà M.T.B.H. (SN 1970) - mẹ ruột của bị cáo.

Theo cáo trạng, Khanh và mẹ sống cùng nhau tại xã Phú Thuận (trước đây là xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cũ).

Khoảng 7h sáng ngày 31/12/2024, sau khi ngủ dậy, Khanh xuống bếp tìm thức ăn nhưng không thấy. Bực tức, Khanh lấy một con dao Thái Lan dài 10,8cm đến chỗ mẹ ruột đang nằm ngủ và đâm liên tiếp khiến bà H. tử vong tại chỗ.

Sát hại mẹ ruột rồi kéo xác ra sông phi tang, nghịch tử lĩnh án tử hình- Ảnh 1.

Bị cáo Đoàn Mai Khanh tại phiên xét xử ngày 28/7.

Sau khi gây án, Khanh đi tắm rửa, ngâm bộ quần áo mình mặc dính máu trong thau giặt đồ rồi thay bộ quần áo khác.

Đến khoảng 21h cùng ngày, tên ngịch tử dùng chăn bông cuộn thi thể mẹ lại, kéo ra hướng sông Thu Bồn (bến đò Phú Thuận) nhằm phi tang.

Tuy nhiên, khi đi ngang chợ Phú Thuận, Khanh mệt nên dừng lại nghỉ, để thi thể nạn nhân giữa đường. Hành vi này bị người dân phát hiện và lập tức trình báo công an.

Làm việc với cơ quan chức năng, Khanh thừa nhận toàn bộ hành vi giết mẹ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày