Theo quy định, đối với ngày Giải phóng miền Nam (30/4) và Quốc tế lao động (1/5/2018) cán bộ công chức, viên chức sẽ nghỉ 4 ngày liên tục, từ ngày 28/4 đến hết 1/5. Trong đó, ngày 28 và 29/4 là ngày nghỉ thứ 7 và chủ nhật hàng tuần, ngày 30/4 và 1/5 là ngày nghỉ lễ.
Tuy nhiên đối với sinh viên, ngày 28/4 vẫn phải đến trường đi học bình thường. Nhưng theo ghi nhận, sáng hôm nay nhiều giảng đường vắng tanh, chỉ lác đác một vài sinh viên đến học.
Trên diễn đàn Bách Kinh Xây, nhiều sinh viên đã chia sẻ về lớp học vắng vẻ của mình. Một lớp học ở Đại học xây dựng chỉ có 3 sinh viên, một số trường khác cũng chỉ lác đác 1, 2 người.
Dinh Phạm bình luận: "Hôm qua ngày 27, vào lớp rồi mà không có ai, chắc cả lớp rủ nhau nghỉ hết rồi."
Lớp học vắng hoe
Tính đứa chụp ảnh là 5 người
Ngay từ chiều hôm qua, hàng vạn người dân, sinh viên đã đổ xô ra các bến xe, tuyến đường trên địa bàn Hà Nội và TP.HCM để về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Lượng người quá lớn đã khiến đường phố ùn tắc, giao thông đi lại tại các bến xe khá khó khăn.
Thầy cô vẫn nhiệt tình đi giảng bài còn sinh viên về quê nghỉ lễ hết rồi
Vắng vẻ như mùa hè!
Chỉ mấy cô trò với nhau đâm ra lại vui nhỉ
Sinh viên nghỉ lễ về quê từ ngày 26, 27 vì nếu để đến hôm nay sẽ không có vé xe