Gia cảnh đáng thương của người phụ nữ bị đứt lìa cánh tay trong vụ lật xe chở 21 công nhân ở Bắc Giang

Thành Long, Theo Sức khoẻ và đời sống 19:53 04/08/2022

Người phụ nữ đứt lìa cánh tay trong vụ lật xe chở công nhân ở Bắc Giang đang phải đối mặt với nhiều thử thách khi hoàn cảnh khó khăn, đang nuôi 2 con nhỏ…

Trao đổi với PV Báo Sức khoẻ & Đời sống chiều 4/8, người nhà chị Lục Thị Liên (SN 1997, trú tại xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) cho biết, sau khi bị đứt lìa cánh tay phải trong vụ lật xe đến nay chị Liên đã tỉnh táo trở lại. Tiếc rằng, cánh tay phải của chị không thể nối lại được.

"Hiện tại vợ tôi đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, bắt đầu nói chuyện lại được nhưng hơi thở còn yếu. Mặc dù cánh tay phải của vợ tôi được bảo quản nhanh chóng sau vụ tai nạn nhưng đáng tiếc do đã bị dập nát nên các bác sỹ bảo việc ghép lại cánh tay là bất khả thi", anh Trần Văn Phố, chồng chị Lục Thị Liên nghẹn ngào.

Gia cảnh đáng thương của người phụ nữ bị đứt lìa cánh tay trong vụ lật xe chở 21 công nhân ở Bắc Giang - Ảnh 1.

Chị Lục Thị Liên được người dân và lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu

Anh Phố cũng chia sẻ: "Vợ chồng tôi sinh đôi được 2 cháu trai, năm nay các cháu chuẩn bị lên lớp 2. Vì các cháu còn nhỏ nên gia đình vẫn chưa nói cho biết mẹ bị tai nạn và nhờ ông bà, các bác ở quê thay phiên nhau chăm sóc còn tôi túc trực ở bệnh viện với vợ".

Theo lời kể lại, sáng sớm 3/8 khi chị Liên cùng 20 công nhân khác đang trên xe ô tô BKS 99F-000.24 di chuyển đến công ty thì chiếc xe bất ngờ mất lái, đổ lật xuống vườn cam nhà người dân ở thôn Cầu Đất, xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn.

Vụ tai nạn khiến 7 công nhân bị thương, trong đó chị Lục Thị Liên bị nặng nhất do đứt lìa cánh tay phải, mất nhiều máu.

Gia cảnh đáng thương của người phụ nữ bị đứt lìa cánh tay trong vụ lật xe chở 21 công nhân ở Bắc Giang - Ảnh 2.

Hiện trường vụ lật xe chở công nhân ở Bắc Giang rạng sáng 3/8

Theo tìm hiểu của phóng viên, gia đình anh Phố - chị Liên có hoàn cảnh rất khó khăn. Chị Liên làm việc theo ca ngày và thường xuyên tăng ca vào buổi đêm. Nếu làm ca ngày thì chị Liên phải đi từ 4 rưỡi sáng còn làm ca đêm thì phải đi từ 4 rưỡi chiều.

Trong khi đó, anh Phố làm công việc lái xe thuê, thu nhập không ổn định. Để có thêm tiền trang trải cuộc sống, chăm lo cho các con, anh chị nhận làm thêm đủ công việc ngoài giờ…

Chia sẻ về hoàn cảnh của gia đình anh Phố - chị Liên, ông Bùi Đức Văn, Chủ tịch UBND xã Hồng Giang cho biết: "Sau khi nắm được thông tin, chính quyền xã đã có kế hoạch cử đoàn đại diện đến thăm hỏi sức khỏe, động viên chị Liên và gia đình".

Gia cảnh đáng thương của người phụ nữ bị đứt lìa cánh tay trong vụ lật xe chở 21 công nhân ở Bắc Giang - Ảnh 3.

Người phụ nữ vừa mới tỉnh dậy đã nặng gánh lo về cuộc sống phía trước...

"Chị Lục Thị Liên và anh Trần Văn Phố đều là lao động phổ thông với mức thu nhập trung bình, nhà lại có 2 con nhỏ. Giờ chị Liên không may gặp tai nạn, ảnh hưởng không nhỏ tới kinh tế của gia đình nên xã sẽ có phương án hỗ trợ, kêu gọi giúp đỡ gia đình anh chị vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt", Chủ tịch UBND xã Hồng Giang nói thêm.

Tối 3/8, một vụ tai nạn giao thông khác xảy ra ở khu vực gần cầu Đồng Sơn (TP Bắc Giang) khi xe ô tô vừa chở công nhân đi làm ca đêm ở khu công nghiệp va chạm với xe máy khiến nam thanh niên đi xe máy tử vong.

Được biết, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có hơn 600 xe đưa đón công nhân, nhiều phương tiện thường xuyên vi phạm giao thông. Ngoài ra, nhiều xe đã sử dụng nhiều năm hoặc tận dụng từ xe bus, xe khách cũ, gây nguy cơ mất an toàn.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày