Giả câm 12 năm để trốn tội giết người, tên sát nhân cuối cùng bị câm thật

Tuyết Nhung, Theo Thời đại 17:35 28/12/2017

Những tưởng giả câm là có thể lẩn trốn, thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật, tên sát nhân không ngờ cuối cùng vẫn sa lưới và bị câm thật.

Các trang tin của Trung Quốc gần đây đưa tin cho biết cảnh sát nước này đã thành công bắt giữ tên tội phạm giết người đã lẩn trốn suốt 12 năm về quy án.

Theo đó, vào năm 2005, nghi phạm họ Zeng ở tỉnh Chiết Giang, Đông Trung Quốc đã ra tay sát hại người cậu vợ sau một vụ tranh chấp tiền thuê nhà trị giá 500 tệ (khoảng 1,7 triệu đồng).

Sau khi gây án, Zeng lúc này đang 33 tuổi đã lập tức rời bỏ quê hương tìm đến một địa phương khác. Tại đây, để che giấu thân phận, hắn ta liền giả câm, thay đổi tên rồi đến một công trường xây dựng để tìm việc làm.

Giả câm 12 năm để trốn tội giết người, tên sát nhân cuối cùng bị câm thật - Ảnh 1.

 Trong suốt 12 năm sau đó, hắn ta luôn đóng vai là một người câm rồi kết hôn, sinh con xây dựng một cuộc sống mới.

Đầu năm 2017, cảnh sát địa phương bắt đầu chú ý đến tình trạng thiếu giấy tờ nhân thân của Zeng và đã mời hắn ta về trụ sở để làm việc. Qua điều tra, cảnh sát bắt đầu nghi ngờ và ngay lập tức làm thủ tục xét nghiệm ADN để xác minh thân phận của Zeng.

Tháng 10 vừa qua, sau khi kết quả xét nghiệm cho biết ADN của người đàn ông câm này gần giống với ADN của cha mẹ tên sát nhân bị truy nã suốt 12 năm, cảnh sát lập tức ra lệnh bắt giữ Zeng.

Tại cơ quan điều tra, Zeng cũng đã thừa nhận toàn bộ tội trạng của mình bằng biên bản viết tay.

Theo đó, sau 12 năm im lặng, không nói một lời, hiện tại Zeng đã bị câm thật sự. Tại phòng điều tra, trả lời câu hỏi của cảnh sát, Zeng viết rằng: "Nhờ không thể nói được nên tôi sẽ không còn thốt ra bất kì lời lẽ ngu ngốc nào nữa."

Theo thông tin từ phía cảnh sát, Zeng sẽ phải đối mặt với bản án tử hình nếu tội danh giết người được cấu thành.