Úc: Tội phạm truy nã trốn vào sở thú, tranh cướp đồ ăn với động vật hoang dã suốt nhiều tháng liền

Hương Cherry, Theo Thời Đại 07:15 25/07/2017

Để tránh lệnh truy nã, một tên tội phạm giết người tại Australia đã quyết định lẩn trốn trong khu vực sở thú và tranh giành đồ ăn với hàng trăm loài động vật hoang dã suốt nhiều tháng liền.

Trong cuốn sách "The Contracto" mới xuất bản, một chuyên gia an ninh tư nhân với bút danh là Mike đã chia sẻ câu chuyện về cuộc rượt đuổi giữa lực lượng tình báo và tên Malcolm Naden - tay tội phạm bị truy nã đặc biệt tại Australia.

"Naden từng sống chui lủi ở công viên động vật hoang dã Taronga Western Plains Zoo, thành phố Dubbo, bang New South Wales từ tháng 06/2005 tới tháng 03/2012. Không rõ bằng cách nào mà hắn lại có thể sinh tồn giữa hàng trăm loài động vật hung dữ như vậy", Mike cho biết.

Úc: Tội phạm truy nã trốn vào sở thú, tranh cướp đồ ăn với động vật hoang dã suốt nhiều tháng liền - Ảnh 1.

Tên Malcolm Naden - tay tội phạm bị truy nã đặc biệt tại Australia.

Câu chuyện bắt đầu vào tháng 11/2005 khi anh Mike nhận lệnh điều tra về một đối tượng "vô gia cư khả nghi" tại công viên Taronga Western Plains Zoo. Kẻ lạ mặt này đã có hành vi xâm nhập trái phép và thường xuyên đánh cắp đồ ăn của các loài động vật hoang dã.

Hắn từng lục lọi thùng rác phía sau nhà ăn, lấy đi các loại thực phẩm quá hạn sử dụng và lén dùng bếp nướng nạp xu dành cho khách tham quan vào giữa đêm – thời điểm không còn ai được ở lại vườn thú.

"Tôi còn phát hiện thấy chỗ ngủ tạm bợ được làm từ vỏ bao tải đựng chuối. Đồng thời, nhiều thứ khác bao gồm vỏ bánh, can sữa vị chocolate hay kẹo ngọt chính là những thực phẩm mà gia đình tôi bị đánh cắp từ trước", anh Roger – một nhân viên an ninh khẳng định.

Úc: Tội phạm truy nã trốn vào sở thú, tranh cướp đồ ăn với động vật hoang dã suốt nhiều tháng liền - Ảnh 2.

Naden đã tranh cướp đồ ăn với động vật hoang trong thời gian lẩn trốn tại công viên động vật hoang dã Taronga Western Plains Zoo.

Dù đã báo cảnh sát, song mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn do bản chất của sự việc trên cũng không quá nghiêm trọng. Và kẻ lạ mặt luôn chờ anh Roger vắng nhà để tranh thủ "ghé thăm" nơi cung cấp thực phẩm lý tưởng ấy.

Cuối cùng, cô Carole - một nữ tạp vụ được anh Roger thuê dọn dẹp đã vô tình bắt gặp hắn ta đang thản nhiên sử dụng phòng tắm trong căn hộ rộng lớn. Bị phát hiện, hắn lập tức tỏ vẻ bình tĩnh rồi thản nhiên trả lời: "Ồ, tôi tên là David, bạn thân của anh Roger. Tôi tới từ thành phố Sydney và sẽ ở đây chơi vài ngày. Cô có thể lấy giúp tôi chiếc khăn tắm được chứ?".

Sau khi nghe câu chuyện từ cô tạp vụ, anh Roger vô cùng ngạc nhiên và yêu cầu cô Carole miêu tả về anh bạn David vì họ chưa từng gặp nhau suốt hơn một năm trời: "Đó là người đàn ông da màu với chiều cao trung bình cùng cơ bắp cuồn cuộn"

Nghe xong, anh quyết định thuê ngay Mike - một chuyên gia an ninh tư nhân tới hiện trường nhằm điều tra sự việc.

Úc: Tội phạm truy nã trốn vào sở thú, tranh cướp đồ ăn với động vật hoang dã suốt nhiều tháng liền - Ảnh 3.

Hắn thản nhiên sử dụng phòng tắm và đồ dùng cá nhân của một nhân viên an ninh tên Roger.

Ghi chép những miêu tả về kẻ lạ mặt và kết hợp thông tin thu thập được từ phía cảnh sát, anh Mike nghi ngờ đối tượng mà mình phải truy tìm chính là Malcolm Naden – một tên tội phạm nguy hiểm bị truy nã gắt gao trên toàn nước Úc.

"Tôi bắt đầu cắm trại dài ngày bên trong khuôn viên sở thú với bộ đồ ngụy trang quân dụng cùng khẩu súng săn Remington 870", anh Mike nói.

Sau quá trình quan sát kéo dài hơn 10 ngày, vị chuyên gia an ninh nhận thấy mục tiêu đã rất khôn ngoan khi lựa chọn nấu nướng, dùng bữa và nghỉ ngơi tại những địa điểm khác nhau, nằm rải rác dọc theo khu rừng để giảm thiểu nghi ngờ khi bị ai đó vô tình nhìn thấy.

Úc: Tội phạm truy nã trốn vào sở thú, tranh cướp đồ ăn với động vật hoang dã suốt nhiều tháng liền - Ảnh 4.

Tên tội phạm nguy hiểm đã nhiều lần trốn thoát trước sự truy đuổi gắt gao từ phía cảnh sát.

Diễn biến tiếp theo được anh Mike miêu tả chi tiết trong cuốn sách của mình: "Tôi dành cả ngày để tăng cường các biện pháp an ninh, đầu tiên là hàn kín miệng cống nằm gần cổng chính nhằm tránh việc người ngoài có thể lẻn vào qua lối đó.

Tôi cũng căng nhiều sợi dây câu tại những con đường mòn lớn trong công viên. Đây chẳng phải bẫy rập nguy hiểm gì đâu, nó đơn giản chỉ là phương pháp xác định nơi kẻ lạ mặt từng đi qua mà thôi".

Anh Mike cùng thân chủ đã làm công việc đó tới tận chiều muộn. Họ quyết định rời khỏi khu rừng, lái xe tới một quán KFC lận cận dùng bữa vì quá mệt mỏi và đói bụng sau quãng thời gian vạ vật khắp khu rừng hoang dã.

Tuy nhiên, khi gần tới nơi thì điện thoại của anh Roger bất ngờ đổ chuông báo động khiến hai người phải nhanh chóng trở về vị trí cũ.

"Hệ thống báo động cho thấy đã có người đột nhập vào căn nhà nằm ngay sát cổng chính. Do trời tối đen nên tôi đành di chuyển cách xa nơi này khoảng 150 mét rồi để Roger tiếp tục lái xe tới gần.

Sẵn sàng hết mọi thứ, tôi ra hiệu cho thân chủ bật đèn pha rọi thẳng vào bên trong và chứng kiến hình ảnh của kẻ đột nhập. Do không mang theo vũ khí nên tôi chỉ hô lớn tên của hắn: Naden , là tôi đây", Mike viết.

Đứng đối mặt Naden với khoảng cách chỉ hơn 3 mét, anh Mike nhìn thấy động cơ giết người đang thường trực trong ánh mắt của tên tội phạm nguy hiểm. Nhưng nào ngờ, hắn lại chọn cách bỏ trốn vào rừng rồi hoàn toàn biến mất giữa bụi cây rậm rạp.

"Tôi đã gọi điện báo cảnh sát. Tuy nhiên, họ chỉ tới kiểm tra qua và khẳng định việc tên tội phạm Malcolm Naden từng có mặt tại đây là thiếu xác thực. Điều này khiến tôi rất tức giận", anh Roger bức xúc.

Úc: Tội phạm truy nã trốn vào sở thú, tranh cướp đồ ăn với động vật hoang dã suốt nhiều tháng liền - Ảnh 5.

Hắn bị bắt vào ngày 22/03/2012 và nhận án chung thân về hành vi giết người của mình.

Tin chắc kẻ lạ mặt chính là Malcolm Naden nên anh Mike đã đi gặp cô tạp vụ Carole và thuyết phục người này tới đồn cảnh sát thành phố Dubbo cùng mình. Sau khi nhận dạng, cô khẳng định người từng gặp trong nhà của Roger chính là tên tội phạm bị truy nã trên toàn Australia.

Anh Mike cũng dùng ngón tay chỉ thẳng vào bức ảnh: "Hắn đứng ngay đó, bên cạnh bình ga vào tối hôm qua tại công viên Taronga Western Plains Zoo. Tôi chỉ đứng cách hắn hơn 3 mét và hắn đã quay lại khi được gọi tên".

Điều tra viên bắt đầu tin tưởng những lời mà anh Mike nói. Dẫu vậy, ông ta vẫn đề nghị cử một chuyên gia pháp y tới nhà của anh Roger để thu thập dấu vân tay làm bằng chứng trước khi đưa ra các động thái quan trọng khác.

"Dấu vân tay lạ xuất hiện ở khắp mọi nơi, từ phòng khách, nhà bếp cho tới cả phòng ngủ và phòng tắm", nhân viên pháp y nhấn mạnh.

Nhập những dấu vân tay vào phần mềm chuyên dụng, tất cả mọi người có mặt khi ấy đều hết sức hoảng hốt khi kết quả truy xuất đều ra một cái tên duy nhất: Malcolm Naden. Có lẽ, hắn đã dành rất nhiều thời gian để theo dõi anh Roger thông qua hệ thống trần nhà và gác mái.

Trước tình hình căng thẳng, gia chủ lập tức chạy ra ngoài để lấy khẩu Remington 870 được cất giữ trên xe cùng một chiếc đèn pin nhằm chuẩn bị cho việc kiểm tra quanh khu vực đáng nghi.

"Hãy ra đi, Malcolm, chúng tôi có vũ khí và anh đã bị bao vây. Nếu không muốn bị bắn thì hãy gõ hai lần xuống sàn để chúng tôi nghe thấy", anh Mike ra lệnh. Dẫu vậy, vẫn chẳng có bất kì âm thanh hồi đáp nào vang lên.

Úc: Tội phạm truy nã trốn vào sở thú, tranh cướp đồ ăn với động vật hoang dã suốt nhiều tháng liền - Ảnh 6.

Lý do tên Naden có thể sống sót nhiều tháng giữa rừng rậm hoang dã vẫn đang là ẩn số đối với dư luận.

Nhờ có đủ chứng cứ xác thực nên những ngày sau đó, hàng loạt nhân viên cảnh sát với vũ trang hạng nặng đã tiến hành tuần tra xung quanh công viên động vật hoang dã Taronga Western Plains Zoo với tần suất dày đặc.

Việc này khiến tên Naden bị bao vây hoàn toàn. Do đó, hắn quyết định giết chết một chú rùa cạn Galapagos và ăn sạch nội tạng của nó.

"Khi nguồn thực phẩm dần cạn kiệt, tay tội phạm nguy hiểm đã chọn cách giết hại rồi ăn thịt những loài động vật hoang dã. Dù cảnh sát tiến hành càn quét khắp nơi nhưng vẫn không tìm được tung tích của Naden", anh Mike thuật lại.

Trong nhiều tuần tiếp theo, Naden vẫn thỉnh thoảng lẻn vào công viên để ăn trộm thực phẩm và quần áo trước khi thực sự di chuyển sang nơi khác. Hắn đã lẩn trốn thành công thêm hơn 6 năm - trước khi bị bắt giữ vào ngày 22/03/2012 và nhận án chung thân về hành vi giết người của mình.