Ghen tuông, người đàn ông giết bạn rồi giấu xác trong tủ quần áo

Han (t/h), Theo Người đưa tin 10:44 14/06/2021

Nghi vợ có mối quan hệ bất chính với anh P., Phương đã gọi P. với lý do “để nói chuyện” rồi tra tấn nạn nhân đến tử vong.

Mù quáng bởi “lửa ghen”

Năm 2008, Lê Quốc Phương (SN 1978, quê Tiền Giang) kết hôn với chị C. (SN 1990; ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) và có 2 người con chung. Tuy nhiên, từ khi kết hôn, Phương thường xuyên đánh đập chị C. vì những ghen tuông vô cớ.

Đến ngày 9/8/2017, chị C. dẫn 2 con đi thuê khách sạn để lưu trú. Ngày 13/8/2017, Phương phát hiện trong nhà có một vali giống của anh N.V.T.P (SN 1989; quê Bà Rịa - Vũng Tàu) nên Phương nghi ngờ anh P. có quan hệ bất chính với vợ mình.

Phương gọi điện cho anh P. đến nhà để nói chuyện, anh P. khẳng định vali không phải của mình rồi bỏ về. Đến chiều tối, bực tức nên Phương tiếp tục gọi anh P. đến nhà, rồi khóa cửa. Tại đây, Phương đã dùng hung khí tra tấn, đánh vào người, nhổ răng anh P. khiến nạn nhân tử vong.

Ghen tuông, người đàn ông giết bạn rồi giấu xác trong tủ quần áo - Ảnh 1.

Ngôi nhà xảy ra vụ án mạng

Sau khi gây án, Phương dùng áo mưa quấn thi thể anh P. cho vào tủ quần áo giấu rồi bỏ trốn.

Kẻ ác phải đền tội

Ngày 21/8/2017, Phương bị cơ quan chức năng bắt giữ. Theo kết luận giám định pháp y của Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực TP.HCM thì trước, trong và sau khi gây án, Quốc Phương rối loạn thần do sử dụng ma túy, mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Do vậy, ngày 18/5/2018, Công an TP.HCM đề nghị VKSND cùng cấp áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh và đưa Quốc Phương đi chữa bệnh ở Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa.

Đến tháng 6/2020, Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa xác định Phương đã ổn định, không cần thiết phải tiếp tục điều trị nên các cơ quan chức năng phục hồi điều tra.

Ngày 13/6, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Lê Quốc Phương về tội Giết người.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày