Ghé thăm 4 thị trấn thơ mộng nhất trên thế giới: Ngỡ như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh, giống hệt bản sao từ trong truyện cổ tích

Thu Hà, Theo Trí Thức Trẻ 11:20 06/08/2022

Có bao giờ bạn từng muốn tìm đến một nơi mộng mơ như trong truyện cổ tích? Để tận hưởng thời gian của cuộc sống, để sống chậm lại và để trải nghiệm sự hờ hững đã đánh mất trong hành trình vội vã của mình?

Ghé thăm 4 thị trấn thơ mộng nhất trên thế giới: Ngỡ như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh, giống hệt bản sao từ trong truyện cổ tích - Ảnh 1.

Ai trong chúng ta cũng đều mơ ước được một lần được sống trong những ngôi làng cổ tích đầy màu sắc đẹp đẽ và thơ mộng. Nơi mà trong một buổi chiều nắng ấm, có thể dạo quanh bất kể trên con đường nào. mỗi bước chân bạn đi qua sẽ đều là một bức tranh của nghệ thuật với dãy nhà rợp trời, những tòa lâu đài sừng sững. Tất cả đều nhắc nhở bạn về sự êm dịu và trường tồn của thời gian! Có lẽ, cuộc sống nên thoải mái như vậy, yên lặng để tận hưởng sự tao nhã yên bình cũng có lúc tĩnh lặng của cuộc sống.

1. Thị trấn Hallstatt

Thị trấn nhỏ lâu đời của Áo này nổi tiếng bởi phong cảnh tuyệt đẹp được ví như một tấm bưu thiếp được gửi đến từ thiên đường. Hallstatt nằm giữa những sườn núi dốc dựng đứng và hồ nước trong vắt xanh như ngọc, cạnh bên là những ngôi nhà đẹp như trong truyện cổ tích. Mỗi khi bình minh, ánh nắng ban mai sẽ nghiêng mình trên mặt nước, phản chiếu những ngọn núi mờ sương ở phía xa, thêm một chút mây bao phủ quanh hồ và mái nhà, như thể bạn có thể chạm tới nó. Tất cả giống như một bức tranh sơn dầu ấm áp và thơ mộng.

Ghé thăm 4 thị trấn thơ mộng nhất trên thế giới: Ngỡ như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh, giống hệt bản sao từ trong truyện cổ tích - Ảnh 2.

Thị trấn với phong cảnh đẹp như tranh vẽ (Ảnh: Internet)


Đặc biệt, nổi tiếng nhất của thị trấn phải kể đến những ngôi nhà đẹp như tranh vẽ, được xây dựng rải rác và xếp chồng lên nhau ở ven hồ. Cũng giống như những khu nhà cổ khác, những ngôi nhà nhỏ này đã có lịch sử hàng trăm năm. Nhưng sau khi được sửa sang và sơn lại, ngoài vẻ đẹp tinh tế của lịch sử chúng còn có thêm một chút nét quyến rũ kỳ lạ.

Do tầm quan trọng về lịch sử và khung cảnh thơ mộng tuyệt đẹp, Hallstatt đã được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới vào năm 1997. Kể từ đó, số lượng du khách đến chiêm ngưỡng tại đây đã bùng nổ với gần 30.000 người mỗi ngày. Nhưng dù có vô số người qua lại thì nơi đây vẫn có một vẻ đẹp của cuộc sống yên tĩnh và thơ mộng.

2. Thị trấn Positano

Positano nằm trên bờ biển Amalfi ở miền nam nước Ý, là một thị trấn nhỏ được xây dựng dọc theo những vách đá ven biển. Những ngôi nhà đầy màu sắc tinh tế và tươi sáng được xây dựng trong thị trấn cùng với làn nước trong xanh in hình những đám mây trắng nhẹ trôi, có thể đốn tim mỗi người khi đi ngang qua nơi đây.

Ghé thăm 4 thị trấn thơ mộng nhất trên thế giới: Ngỡ như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh, giống hệt bản sao từ trong truyện cổ tích - Ảnh 3.

Thị trấn được xây dựng dọc theo những vách đá ven biển (Ảnh: Internet)

Ngoài ra, khung cảnh hấp dẫn nhất ở Positano phải kể đến là lúc chiều tà và ban đêm. Mỗi khi ánh hoàng hôn rực rỡ buông xuống mặt biển sẽ tạo ra một bầu không khí huyền ảo cho thị trấn. Về đêm ánh đèn hắt ra từ những ngôi nhà như rải "đầy sao" lên cả thị trấn, khiến khung cảnh thêm đẹp và lãng mạn, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng mỗi người du khách.

Bên cạnh đó, bãi biển Spiaggia Grande ở Positano cũng được mệnh danh là bãi biển đẹp nhất châu Âu. Mỗi mùa hè, bãi biển sẽ tràn ngập những chiếc ô và ghế đầy màu sắc. Dọc theo những con đường quanh co và cổ kính ở Positano, bạn có thể dạo bộ để ngắm cảnh biển, bầu trời xanh ngắt và những ngôi nhà đầy màu sắc trên vách đá tạo thành một bức tranh rất khó quên!

Ghé thăm 4 thị trấn thơ mộng nhất trên thế giới: Ngỡ như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh, giống hệt bản sao từ trong truyện cổ tích - Ảnh 4.

Toàn cảnh thị trấn tạo thành một bức tranh đầy màu sắc (Ảnh: Internet)

    3. Thị trấn Sintra


Sintra là một nơi đẹp như tranh vẽ nằm trên những ngọn đồi ở ngoại ô thủ đô Lisbon của Bồ Đào Nha. Nơi đây được bao quanh bởi những khu rừng thông tươi tốt và hùng vĩ với rất nhiều tòa lâu đài độc đáo, nên từ lâu đã trở thành điểm đến nghỉ dưỡng ưa thích của hoàng gia Bồ Đào Nha.

Thị trấn mang vẻ đẹp đặc biệt này được xem là thành phố cung điện của Bồ Đào Nha với kết hợp của nhiều kiến trúc độc đáo và lãng mạn. Cả thị trấn treo mình trên những vách đá dựng đứng như có ma thuật, bên dưới là biển xanh bất tận giao với đường chân trời. Những ngôi nhà cổ màu trắng, những con hẻm quanh co với phong cảnh đẹp như trong truyện cổ tích vẫn được bảo tồn rất tốt ở đây.

Ghé thăm 4 thị trấn thơ mộng nhất trên thế giới: Ngỡ như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh, giống hệt bản sao từ trong truyện cổ tích - Ảnh 5.

Thị trấn với những kiến trúc độc đáo và lãng mạn (Ảnh: Internet)

Trong đó ấn tượng nhất phải kể đến cung điện Pena được bao phủ bởi những điều huyền bí. Phong cách kiến trúc ở đây như nhắc nhở mọi người rằng, nơi đây đã có những biến động lịch sử với nhiều năm tháng huy hoàng trong quá khứ. Du khách tới đây có thể ngắm nhìn quang cảnh quyến rũ của thị trấn Sintra từ trên tháp cao, như thể được quay ngược thời gian để chiêm ngưỡng cuộc sống lộng lẫy của gia đình hoàng gia trước đây, để hòa mình vào thiên niên kỷ, cảm nhận sức sáng tạo trào dâng trong khung cảnh thơ mộng, hữu tình.

    4. Thị trấn Bled


Bled là một thị trấn thời trung cổ ở tây bắc Slovenia. Hồ Bled là một hồ nước được hình thành do sự vận động của băng cách đây khoảng 14.000 năm. Lớp tuyết tan chảy của các đỉnh núi tuyết ở dãy An-pơ mang đến một dòng nước hồ trong xanh vô tận. Vào mùa đông, hồ nước quanh đảo được bao phủ bởi lớp băng dày. Nên ngay lập tức nó dường như đứa chúng ta bước vào một câu chuyện cổ tích, khi mà mà mọi người không chỉ được trượt băng còn có thể đi bộ ra đảo, thay vì phải đến đó bằng những con thuyền gỗ.

Ghé thăm 4 thị trấn thơ mộng nhất trên thế giới: Ngỡ như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh, giống hệt bản sao từ trong truyện cổ tích - Ảnh 6.

Hòn đảo thơ mộng nằm giữa hồ ngỡ như đang bước ra từ truyện cổ tích (Ảnh: Internet)

Hồ Bled không chỉ nổi tiếng với cảnh đẹp mà còn hấp dẫn bởi hòn đảo thơ mộng nằm giữa hồ. Hòn đảo nhỏ tự nhiên duy nhất ở Slovenia này dường như đã trở thành chốn thần tiên đầy bí ẩn và yên bình. Trên đảo chỉ có 5 tòa nhà, trong đó Nhà thờ Đức Mẹ là điểm tham quan lớn nhất và nổi tiếng nhất.

Ngày nay, đứng trên bờ hồ Bled, nhìn lâu đài thời trung cổ sừng sững trên những tảng đá và chiêm ngưỡng khung cảnh siêu phàm xung quanh, chắc chắn sẽ không khiến bạn thất vọng trước vẻ đẹp của nó. Biết được lịch sử của hòn đảo nhỏ này, chúng ta có thể thấy rằng mọi thứ thăng trầm theo thời gian đều có nét quyến rũ riêng, có thể mỏng manh nhưng vẫn rất vĩ đại.

Theo NetEase