Gen Z nhận "án tử" ung thư vì sống quá tệ với bản thân, quyết tâm làm 1 việc không tưởng ngay khi được hồi sinh

Trần Hà , Theo Thanhnienviet.vn 14:42 29/08/2024
Chia sẻ

Hành trình của chàng trai này đang nhận về nhiều phản hồi tích cực của cư dân mạng.

Câu chuyện về một chàng trai từng là bệnh nhân điều trị tại khoa hồi sức cấp cứu đã chiến thắng bạo bệnh và chọn trở thành sinh viên điều dưỡng, chăm sóc bệnh nhân, thu hút sự quan tâm đặc biệt của dân mạng những ngày qua.

Bên dưới những clip, hình ảnh của cậu bạn gen Z, nhiều người gửi bình luận khen ngợi, động viên. Hầu hết netizen cho hay họ như được truyền thêm năng lượng, sống tích cực, ý nghĩa hơn sau khi lắng nghe câu chuyện về hành trình từ bệnh nhân, trở thành sinh viên điều dưỡng của nam thanh niên 27 tuổi này.

Clip: Chàng trai ngày ấy bước ra khỏi ICU với ước nguyện trở thành thành viên y tế của Nhật Huy. Nguồn: Tiktok sinhvienu30.

Thức trắng đêm để làm việc rồi đột ngột nhận "án tử"

Chủ nhân của những thước phim này là Phạm Nhật Huy (sinh năm 1997, tại TP.HCM). Cậu bạn chỉ đơn giản muốn chia sẻ hành trình theo đuổi đam mê - ngành Y, sau khi có cơ hội sống lại một cuộc đời mới nhờ chiến thắng bạo bệnh. Nhật Huy cũng muốn lan toả thông điệp tích cực về giá trị - ý nghĩa của cuộc sống tới mọi người, không ngờ, nhận được nhiều sự quan tâm như vậy.

Nhớ lại thời điểm phát bệnh vào tháng 11/2023, Nhật Huy suy kiệt đến mức không thể đi làm ở văn phòng, xin nghỉ ở nhà để tiện chăm sóc bản thân. 

Chỉ vài tháng sau, bệnh trở nặng, khiến cậu bạn phải đi cấp cứu và nằm ICU (phòng chăm sóc đặc biệt) để chữa trị. Nhật Huy được các bác sĩ chẩn đoán do suy nhược cơ thể, mất sức đề kháng,... dẫn đến bị suy thận và ung thư phổi. Chỉ sau 50 ngày đầu nhập viện, Nhật Huy đã giảm từ 80kg, xuống còn 56kg, vì truyền kháng sinh liều cao nên tóc gần như rụng hết, xuất hiện tình trạng teo cơ,...

Gen Z nhận "án tử" ung thư vì sống quá tệ với bản thân, quyết tâm làm 1 việc không tưởng ngay khi được hồi sinh- Ảnh 1.
Gen Z nhận "án tử" ung thư vì sống quá tệ với bản thân, quyết tâm làm 1 việc không tưởng ngay khi được hồi sinh- Ảnh 2.

Nhật Huy chia sẻ sự thay đổi của bản thân trước và sau khi nhập viện 50 ngày. Nguồn: Tiktok sinhvienu30.

Gen Z nhận "án tử" ung thư vì sống quá tệ với bản thân, quyết tâm làm 1 việc không tưởng ngay khi được hồi sinh- Ảnh 3.

Thời điểm này, sức khỏe anh suy kiệt. Nguồn: Tiktok sinhvienu30.

Cậu bạn nhớ lại khoảng thời gian đầu khi nằm viện, rơi vào trạng thái tiêu cực, không ăn uống được, phải thở máy và tất cả đều phụ thuộc vào bác sĩ, điều dưỡng. Tuy nhiên, nhờ sự động viên, khích lệ tinh thần từ gia đình, bạn bè mà Nhật Huy dần lấy lại sự tự tin, tích cực: “Có những mối quan hệ không nói chuyện từ ngày tốt nghiệp cấp 3 đến nay vẫn vượt hàng trăm km vào TP.HCM để thăm mình. Những người bạn cấp 2 gom góp mỗi người một ít để hỗ trợ mình viện phí. Những đồng nghiệp chỉ quen biết qua công việc cũng đã rất lo lắng, gửi lời hỏi thăm, động viên khi biết bệnh tình của mình. Điều này phần nào giúp mình có động lực, trở nên lạc quan và phấn chấn hơn để tiếp nhận điều trị. Từ đó, sức khoẻ của mình cũng tiến triển và tốt hơn hẳn”. 

Đến tháng 6/2024, nghĩa là sau 7 tháng điều trị tích cực, Nhật Huy đã được xuất viện. Hiện tại, Nhật Huy vẫn đang được điều trị theo phác đồ ung thư của các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM. Song nhờ ăn uống đầy đủ, sinh hoạt lành mạnh và một sức khỏe tinh thần tốt mà sức khỏe của cậu bạn 27 tuổi này vẫn đang ổn định.

Nhìn ở một khía cạnh tích cực hơn, nhờ “biến cố lớn” này mà Nhật Huy đã thay đổi, quan tâm sức khỏe bản thân nhiều hơn. Bởi, trước đó, cũng như nhiều người trẻ khác, cậu mải làm việc, bỏ bê bản thân. 

Nhật Huy nhớ lại giai đoạn tham công tiếc việc quá mức: “Có thời điểm, mình thức trắng đêm để chuẩn bị cho buổi thuyết trình với khách hàng, bỏ bữa vì đi quay các dự án và ăn uống rất thất thường. Có ngày, mình chỉ ăn 1 bữa, uống bò húc, sting thay cho nước lọc. Cường độ làm việc ngày càng cao. Có những chuyến công tác mà sáng sớm tôi phải bay ra Hà Nội, tối khuya lại bay vào TP.HCM kéo dài liên tục. Lâu dần, mình đã tự đẩy cơ thể vào tình trạng kiệt sức, và đổ bệnh”. Thế nên, qua câu chuyện của mình, Nhật Huy cũng muốn gửi lời khuyên tới mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ, đừng chủ quan, lơ là sức khỏe mà thức khuya, bỏ bữa,... 

Cậu bạn nhấn mạnh: “Hãy sống và làm việc một cách khoa học hơn, tham việc vì kiếm tiền nhưng tiền đó bạn sẽ phải trả cho bệnh viện”.

Gen Z nhận "án tử" ung thư vì sống quá tệ với bản thân, quyết tâm làm 1 việc không tưởng ngay khi được hồi sinh- Ảnh 4.

Vượt qua bạo bệnh, Nhật Huy chọn trở thành sinh viên Y, trở lại chăm sóc các bệnh nhân. Nguồn: Tiktok sinhvienu30.

Bệnh tật là "bước hụt" song cũng là "điểm dừng" để tự hỏi: Mình thật sự thích gì?

Hành trình truyền động lực của Nhật Huy còn gây ấn tượng bởi quyết định chinh phục đam mê làm điều dưỡng ở tuổi 27. 

Nhật Huy cho hay học Y là đam mê từ thuở bé nhưng cậu không có cơ hội thực hiện vì: “Thật ra, quyết định theo ngành Y là nguyện vọng ban đầu từ lúc còn học cấp 2. Từ lớp 8, mình đã theo học khối B, chuyên Sinh đến tận năm lớp 12. Dù đạt được nhiều giải HSG cấp tỉnh, cấp thành phố môn Sinh nhưng trong kỳ thi THPT năm 2015 mình không may mắn đủ điểm NV1, là vào trường Y đa khoa của Đại học Y Dược TP.HCM nên đã chọn học Marketing ở Đại Học Greenwich. 

Tuy là lựa chọn thứ 2 nhưng mình vẫn rất hăng say, đi làm từ những năm còn là sinh viên đến khi ra trường, vượt qua bao khó khăn để trở thành một quản lý cấp trung cho một công ty agency có tiếng. Mình cứ nghĩ cuộc đời mình sẽ đi theo hướng như vậy cho đến lúc ‘ngã xuống’ vì kiệt sức và bệnh tật”.

Gen Z nhận "án tử" ung thư vì sống quá tệ với bản thân, quyết tâm làm 1 việc không tưởng ngay khi được hồi sinh- Ảnh 5.
Gen Z nhận "án tử" ung thư vì sống quá tệ với bản thân, quyết tâm làm 1 việc không tưởng ngay khi được hồi sinh- Ảnh 6.

Nhật Huy chia sẻ hình ảnh đi thực tập, được làm điều bản thân đam mê từ nhỏ. Nguồn: Tiktok sinhvienu30.

Bệnh tật là “bước hụt” song cũng là “điểm dừng chân”, giúp cậu bạn này có thêm động lực để theo đuổi đam mê: “Nhập viện và nằm hơn 3 tuần trong khoa hồi sức cấp cứu với tình trạng lúc tỉnh lúc mê và 5 tuần nằm chuyên khoa điều trị thực sự đã khiến mình suy nghĩ rất nhiều. 

Trong thời gian nằm viện hơn 2 tháng, việc chứng kiến nhiều người bệnh nằm trong ICU qua đời và đặc biệt là được tiếp xúc, thấy các nhân viên y tế làm việc, chăm sóc các bệnh nhân, khiến cho ngọn lửa đam mê của mình một lần nữa được nhen nhóm. Thế nên, sau khi ra viện, mình đã quyết định từ bỏ vị trí quản lý để trở thành một sinh viên ngành Y ở tuổi 27. Độ tuổi mà nhiều người quan niệm phải ổn định việc làm, có nhà cửa và xe cộ”.

Hiện tại, Nhật Huy đang trong quá trình học tập và thực tập tại bệnh viện. Nhật Huy nói vui rằng nhờ kinh nghiệm đã từng là một bệnh nhân, điều trị ở ICU, giúp cậu có thể thấu hiểu hơn được cảm giác đau đớn, khó chịu mà bệnh nhân đang phải trải qua. Từ đó, cậu có cách chăm sóc tốt hơn, thực hiện các kỹ thuật chuyên môn được vững vàng hơn. Nhật Huy cũng chia sẻ câu chuyện của mình, để các bệnh nhân có thêm động lực, tích cực hơn.

May mắn hơn, quyết định rẽ hướng sự nghiệp của Nhật Huy được gia đình ủng hộ. Điều đó giúp cậu tự tin theo đuổi đam mê, như được sống lại một cuộc đời mới: “Gia đình luôn ủng hộ mọi quyết định của mình.  

Cả nhà chỉ cần tôi được sống khỏe mạnh và làm việc yêu thích là đủ. Về phía bạn bè, nhiều người đã rất sốc với quyết định rẽ ngang này của mình. Có người ủng hộ nhiệt tình, nhưng có có đồng nghiệp khuyên mình nên cân nhắc, vì hiện tại mình cũng có vị trí và một mức lương khá hấp dẫn trong nghề. Song, mình không hề bị lung lay mà vẫn quyết định theo đuổi đam mê làm điều dưỡng - chăm sóc các bệnh nhân”.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày