Gen Z chê lương 20 triệu cứ như thể “nhắm mắt” cũng kiếm được 70-100 triệu/tháng!

Ngọc Linh, Theo Phụ nữ số 19:30 24/07/2025
Chia sẻ

Chẳng ai chê tiền, người ta chỉ chê lương thấp thôi?!

“Chạnh lòng” có lẽ là cảm giác của không ít người mỗi khi dạo chơi trên Threads và bắt gặp những bài đăng khoe tiền lương, khoe thu nhập. Dùng MXH để giải trí nhưng cuối cùng lại thành ra áp lực vì thấy các em trẻ hơn mình, “tuổi thọ” trên thị trường lao động ít hơn mình nhưng lương cao gấp 3-4 lần mình.

Những cuộc tranh luận về tiền nong cứ âm ỉ mãi cũng vì lẽ đó. Những ngày vừa qua, sự rôm rả ấy một lần nữa trở lại, bắt nguồn từ dòng bình luận bâng quơ của một Gen Z trên Threads: “20 triệu là lương siêu thấp luôn á”.

Không ai có thể kiểm chứng tính xác thực của lời khẳng định này, và điều đó cũng không cần thiết, vì mỗi người một nghề, một hành trình riêng nên chênh lệch thu nhập là chuyện dễ hiểu. Tuy nhiên, cảm giác tự ti hoặc bất bình vì có người chê lương 20 triệu, là điều hoàn toàn có thật.

Gen Z chê lương 20 triệu cứ như thể “nhắm mắt” cũng kiếm được 70-100 triệu/tháng!- Ảnh 1.

Người thở dài, người đồng tình, người bức xúc phân trần. Tất cả tạo nên “50 sắc thái” về chuyện lương thưởng, thu nhập (Ảnh chụp màn hình)

Tạm bỏ qua vấn đề kinh nghiệm hay "độ tuổi" trên thị trường lao động, chắc chắn việc kiếm 70-100 triệu/tháng, thậm chí nhiều hơn, là điều hoàn toàn có thật. Người ngoài nhìn vào thì ai cũng ao ước được con số đó, nhưng…

Cái giá của mức thu nhập vài chục triệu đến cả trăm triệu

Tiền không tự nhiên chảy vào túi, ai cũng phải đánh đổi thời gian, sức lực mới kiếm được tiền. Thu nhập càng cao, càng phải đánh đổi nhiều. Đó là điều chắc chắn ai cũng biết, nhưng không phải ai cũng hình dung được mức độ đánh đổi để có được mức thu nhập lên tới cả trăm triệu hàng tháng.

Cách đây chưa lâu, trong một cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức quản lý tài chính, một người có mức thu nhập 50 triệu/tháng đã trải lòng như sau: "Mình đang làm công ty nước ngoài, lương 50 triệu/tháng nhưng sức khỏe mình không tốt, thường xuyên bị đau đầu, năm nào cũng đi viện kiểm tra 2 lần. Mình đã từng phải nghỉ ở nhà vài tháng để ổn định sức khoẻ, giai đoạn đó mình rất ổn không hề đau đầu chút nào.

Nhưng giờ đi làm lại một thời gian lại đau khủng khiếp, không ngày nào là không đau đầu…".

Gen Z chê lương 20 triệu cứ như thể “nhắm mắt” cũng kiếm được 70-100 triệu/tháng!- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Ngọc Thảo (31 tuổi, Hà Nội) hiện đang làm việc trong lĩnh vực Xuất - Nhập khẩu, cũng đang trong tình cảnh tương tự. Bên cạnh công việc chính, Ngọc Thảo còn làm thêm 1 công việc phụ khác, là tư vấn thuế TNCN hoặc tư vấn thuế cho các doanh nghiệp nhỏ, các công ty start-up.

Khoảng 2 năm trở lại đây, thu nhập hàng tháng của Ngọc Thảo (bao gồm lương công việc hành chính và lương công việc phụ) thường không dưới 55 triệu/tháng. Nhưng đổi lại, cô cho biết quả thực bản thân cũng không nhớ nổi lần gần nhất được thảnh thơi đi chơi, đi du lịch mà không phải kè kè cái laptop bên cạnh để xử lý công việc là khi nào.

"Mình chưa kết hôn, cũng chưa có nhà riêng, lắm lúc cũng muốn nghỉ ngơi, làm ít lại để có thời gian mà hẹn hò nhưng lại sợ nếu nghỉ ngơi thì biết bao giờ mới mua được nhà, rồi thời buổi khó khăn, ai cũng cố gắng làm việc kiếm tiền mà mình lại chọn nghỉ ngơi thì thành ra tự để bản thân thụt lùi.

Cơ hội kiếm tiền không phải lúc nào cũng có, mà nó đến với mình, mình cũng không nỡ từ chối. Cứ vậy suốt 3-4 năm nay rồi, gần như chẳng có lúc nào mình rời được cái điện thoại, cái laptop" - Ngọc Thảo chia sẻ.

Gen Z chê lương 20 triệu cứ như thể “nhắm mắt” cũng kiếm được 70-100 triệu/tháng!- Ảnh 3.

Muốn có thu nhập cao, phải chấp nhận “bào sức” (Ảnh chụp màn hình)

Tựu trung lại thì có lẽ, chỉ những ai từng trải qua cảm giác phải hy sinh sức khỏe, hy sinh cả thời gian nghỉ ngơi vui chơi để lao vào công việc mới hiểu thu nhập cao lắm khi cũng không "vui" trọn vẹn như mình nghĩ. Bào sức lấy tiền một thời gian rồi chuyển nghề khác chứ lâu dài như vậy thì hoặc là không đủ sức, hoặc là sẽ rơi vòng lặp khó thoát ra - mang tên "kiếm tiền chỉ để tiêu tiền bù đắp lại sự lao lực".

Thu nhập cao, tiết kiệm nhiều, sống cân bằng: Đó mới là thứ "đáng khoe"!

Ngành nghề nào, độ tuổi nào thì cũng luôn có một nhóm người kiếm được nhiều hơn mặt bằng chung, đó là sự thật. Nhưng vấn đề quan trọng nhất vẫn là mình giữ lại được bao nhiêu, chứ không phải mình kiếm được bao nhiêu. Và nếu đặt lên bàn cân, người thu nhập chót vót nhưng tháng nào "xào" hết tháng đó, chưa chắc đã ổn định và giàu có hơn người thu nhập 20-30 triệu nhưng tiết kiệm 10-15 triệu/tháng.

Thu nhập càng cao, càng dễ rơi vào bẫy lạm phát lối sống. Từ chuyện ăn uống, mua sắm đến chỗ ở, phương tiện đi lại,... tất cả đều có xu hướng "tăng lên một chút" theo mức tăng của thu nhập. Điều này không sai, bởi ai cũng có quyền nâng cấp chất lượng cuộc sống nhưng phải có sự tỉnh táo và chủ đích rõ ràng.

Gen Z chê lương 20 triệu cứ như thể “nhắm mắt” cũng kiếm được 70-100 triệu/tháng!- Ảnh 4.

Ảnh minh họa

Thế nên thiết nghĩ, người kiếm được nhiều tiền thì đương nhiên là giỏi, nhưng chưa hết. Người kiếm được nhiều tiền nhưng chi tiêu biết điểm dừng để có tiền tiết kiệm hoặc đầu tư, vẫn giữ được thời gian cho bản thân và người thân, vẫn không để áp lực công việc cuốn mình đi như một cái máy, đó mới thực sự là hình mẫu đáng nể. Vì nếu không sống tỉnh táo, không có mục tiêu, không có đủ bản lĩnh để từ chối những thứ đang bào sức khỏe và sự bình yên của mình, thì suy cho cùng vẫn là kiếm được tiền nhưng không làm chủ được đồng tiền.

Nếu kiếm được nhiều nhưng sức khỏe bào mòn, tiền vào tay rồi trôi tuột đi, không để lại chút nền tảng tài chính hay tài sản sinh lời nào, thì chẳng phải cuối cùng, thu nhập cao cũng thành vô nghĩa sao?.

Nói vậy không phải để phủ nhận niềm vui hay khả năng kiếm tiền, đó vẫn là điều đáng ghi nhận. Nhưng sự an tâm thật sự chỉ đến khi người ta biến được phần thu nhập đó thành những thứ bền vững. Một khoản dự phòng đủ dùng trong lúc biến cố, một khoản đầu tư đều đặn sinh lời, một thói quen sống lành mạnh để duy trì thể lực và tinh thần ổn định,... đó mới là những "giá trị thật" mà tiền bạc nên hướng đến. Bởi nếu chỉ biết kiếm tiền mà không biết giữ, không biết chăm lo cho chính mình, thì chẳng khác nào xây nhà không có móng, một trận bão thôi là tất cả đổ sập…

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày