Rất nhiều người có thu nhập tốt nhưng ví vẫn trống. Trong khi đó, không ít người lương chỉ ở mức trung bình vẫn có thể để dành, đầu tư, sống chủ động. Vấn đề không nằm ở số tiền bạn kiếm được – mà nằm ở cách bạn xử lý nó.
Tôi nhiều lần phải phớt lờ gợi ý cưới xin của bạn gái 6 năm vì chưa đủ giàu để lấy vợ; có lúc "đứng hình" khi cô ấy nhờ mua trà sữa vì trong tài khoản không đủ tiền.
"Lương 10 triệu mà ăn cá hồi, trứng gà ta, rau củ sạch thì nghèo suốt đời nhé", một dòng bình luận tưởng như bông đùa, nhưng hóa ra đang tóm gọn rất nhiều định kiến về chi tiêu.
Vợ tôi chỉ kiếm 8 - 10 triệu đồng/tháng, tôi thu nhập 70 triệu nhưng phải làm thêm "dập mặt", thế mà cô ấy suốt ngày trách tôi bỏ bê gia đình, bắt chia sẻ việc nhà.
Tưởng chừng 20 triệu đồng/tháng là con số ấn tượng cho sinh viên mới ra trường, đủ để chi tiêu thoải mái và tích lũy. Thế nhưng, nhiều bạn trẻ đang đối mặt với nghịch lý khó hiểu: lương cao nhưng cuối tháng vẫn "trắng tay".