Gặp Phương Lan - Phan Đạt: "Khi Đạt quyết định mua nhà, tôi nghĩ đó là lời cầu hôn âm thầm nhưng chất lượng"

Ngọc Thuỳ/ Ảnh, clip: Lương Khải/ Thiết kế: Hoàng Sơn, Theo Phụ nữ Số 00:03 05/10/2023

Phương Lan và Phan Đạt sẽ chính thức về chung nhà trong tháng 11/2023. Trước thềm ngày trọng đại, cả hai đã có những chia sẻ chân thành cùng chúng tôi.

Trong tháng 11 tới đây, showbiz Việt vô cùng rộn ràng khi diễn ra 2 đám cưới của diễn viên làng hài Phương Lan - Phan Đạt, Puka - Gin Tuấn Kiệt. Đặc biệt, sau 5 năm yêu và 3 năm bị hoãn do ảnh hưởng của dịch bệnh, đây sẽ sự kiện ý nghĩa đánh dấu cột mốc mới trong chuyện tình yêu của Phương Lan và Phan Đạt.

Nếu như Phương Lan nổi tiếng là cô gái hài hước, duyên dáng từng góp mặt trong phim điện ảnh Gái già lắm chiêu, Nhà bà Nữ,… thì Phan Đạt gây chú ý bởi câu chuyện từ bỏ công việc văn phòng để làm quản lý riêng cho người yêu. Trong buổi tâm sự này, Phan Đạt đã tiết lộ có niềm đam mê với nghệ thuật nhưng từng không nhận được sự ủng hộ từ phía gia đình. Vượt qua tất cả, Phương Lan và Phan Đạt có chuyện tình bình yên, viên mãn và sắp tới sẽ cùng xây dựng một mái ấm.

Gặp Phương Lan - Phan Đạt: Khi Đạt quyết định mua nhà, tôi nghĩ đó là lời cầu hôn âm thầm nhưng chất lượng - Ảnh 2.

Clip: Phương Lan và Phan Đạt chia sẻ hành trình 5 năm yêu và kế hoạch hôn lễ

Những ngày qua Phương Lan và Phan Đạt nhận nhiều lời chúc của khán giả khi thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 11, khi chuyện tình yêu được quan tâm nhiều thì cuộc sống 2 bạn có thay đổi gì không?

Phương Lan: Tôi rất mong chờ ngày này sau 5 năm 2 đứa yêu nhau, đây chính là thời điểm thích hợp nhất để chúng tôi về chung một nhà. Khi tôi nhắn tin cho anh chị em nghệ sĩ để đặt lịch trước vì sợ mọi người sẽ bận, anh BB Trần trêu rằng: "Ủa, chịu cưới rồi đó hả?". Trước đó, chúng tôi đã dự tính và mời dàn bưng quả nhưng lại phải huỷ lịch, bây giờ mới có thể tổ chức lại nên rất vui.

Phan Đạt: Tôi có cảm xúc giống như các anh em chuẩn bị kết hôn, hồi hộp và lo lắng rất nhiều. Tất cả những bước liên quan đến đám cưới như trang trí, gia tiên, bưng quả, nhà hàng,.. chúng tôi đã sắp xếp xong cả rồi.

Lần đầu được diện lên người chiếc váy cưới, cảm giác của Phương Lan thế nào?

Phương Lan: Tôi có chút xúc động, trong lòng vô cùng xốn xang. Tôi biết từ đây mình sẽ bước vào hành trình xây dựng một gia đình nên hồi hộp còn anh Đạt thì cứ cười hoài.

Phan Đạt: Tôi thấy lạ, tôi chưa từng tưởng tượng ra người yêu hay bạn gái mình mặc váy cưới sẽ trông như thế nào. Hôm đưa Lan đi thử váy khác với những lần đi mua đồ bình thường, nó cho tôi nhiều cảm xúc lẫn lộn.

Gặp Phương Lan - Phan Đạt: Khi Đạt quyết định mua nhà, tôi nghĩ đó là lời cầu hôn âm thầm nhưng chất lượng - Ảnh 4.

Phan Đạt và Phương Lan dự định kết hôn vào năm 2020, thời điểm đó lý do gì khiến cả hai mong muốn cùng nhau xây dựng một gia đình?

Phan Đạt: Sau 2 năm yêu chúng tôi khá ổn định về công việc, kinh tế. Tôi và Lan cũng đã sống thử một thời gian và thấy hợp nhau nên quyết định đám cưới, thế nhưng phải hoãn lại do dịch bệnh.

Phương Lan: Có lẽ ý trời muốn thử thách chúng tôi thêm mấy năm nữa.

Trong thời gian sống thử, Phương Lan và Phan Đạt có phát sinh mâu thuẫn từ những vấn đề trong sinh hoạt thường nhật không?

Phương Lan: Tất nhiên là có, bất kỳ cặp đôi nào khi về sống chung thì chắc chắn sẽ có mâu thuẫn trong sinh hoạt, công việc và nhiều phát sinh khác. Khi quen nhau mọi thứ đều rất tươi đẹp, ga lăng các kiểu còn về chung thì đôi lúc tật xấu lòi ra, mình phải hiểu và cảm thông. Riêng tôi, ngày xưa không quá giỏi nấu ăn, khi sống thử thì Đạt trở người hướng dẫn tôi vì anh nấu ăn ngon. Anh Đạt cũng giúp tôi về phục trang và nhiều thứ khác để công việc tốt hơn. Tính tôi hay đùa nhây, ở nhà một người trầm tính và 1 người quá năng động nên đôi khi tôi chọc khiến anh cọc, sau đó phải đi năn nỉ (cười).

Phan Đạt: Đúng là như Lan nói, khi chúng tôi về sống chung sẽ có vài vấn đề bởi khi đó mới chính là con người thật. Sau khi trải qua thời gian dài, chúng tôi cố gắng chấp nhận, cái gì khắc phục được thì khắc phục còn không thì sẽ phải tập thích nghi. Đến thời điểm khi mọi thứ thích hợp hết, chúng tôi muốn tổ chức đám cưới.

Trong 3 năm mà Phương Lan gọi là "ông Trời thử thách" vì hoãn đám cưới, cả hai có bao giờ đặt câu hỏi hay có sự phân vân về quyết định kết hôn không?

Phan Đạt: Tôi hay nói với Lan chuyện yêu đương giống như căn bếp vậy, nhà ai cũng phải có đường và mắm thì chuyện giận hờn, ghen tuông giống như gia vị trong cuộc sống thôi. Chúng tôi chưa từng có chuyện phải suy nghĩ lại.

5 năm yêu nhau, đâu là giai đoạn khó khăn nhất mà Phương Lan và Phan Đạt đã phải vượt qua?

Phan Đạt: Vào năm 2018, có lúc chúng tôi cùng gộp lại chỉ còn chính xác là 128 nghìn đồng. Khi đó cả hai đang ở nhà thuê ở đường Cô Bắc, Quận 1 (TP.HCM) với giá 10 triệu mấy/tháng. Chúng tôi không có gia đình hỗ trợ, bởi quyết định dọn ra ở chung thì sướng khổ phải tự chịu, tự lo lắng. Năm 2018 thật sự rất khó khăn, đó cũng là lúc tôi bỏ công việc văn phòng dù nó đang ổn định để về hỗ trợ cho Lan. Tôi và Lan đã cùng nhau trải qua hết mọi thứ thăng trầm trong cuộc sống này, sau này nhìn lại tôi thấy vui và biết ơn.

Gặp Phương Lan - Phan Đạt: Khi Đạt quyết định mua nhà, tôi nghĩ đó là lời cầu hôn âm thầm nhưng chất lượng - Ảnh 5.

Trong tháng 11 tới, showbiz Việt sẽ có 2 đám cưới hoành tráng là của Phương Lan - Phan Đạt và Puka - Gin Tuấn Kiệt, khi các nghệ sĩ cưới trong một thời điểm ít nhiều sẽ có sự so sánh về quy mô, trang phục cô dâu chú rể,... 2 bạn nghĩ sao về vấn đề này?

Phan Đạt: Bản thân tôi cũng bất ngờ, không nghĩ rằng chị Puka và anh Gin Tuấn Kiệt cưới lẹ như vậy. Chúng tôi sinh hoạt chung một sân khấu, tôi từng biết nhiều về chị Puka nên cảm thấy rất vui khi chị chọn được người đàn ông ưng ý. Tôi không hiểu sao mọi người lại thích so sánh, nhưng tôi thấy cũng có người phấn khích khi 2 đám cưới cùng một thời điểm mà. Nói thật lòng, chúng tôi rất mừng vui và không có gì khó chịu cả, mọi thứ rất dễ thương và vui vẻ.

Phương Lan: Tôi nhớ khi gặp chị Puka ở show của Khánh Vân, tôi có nhờ chị bưng quả cho đám cưới tôi. Tôi còn nói sẽ để dành quả heo quay cho chị Puka, nhưng lúc đó chị vẫn rất vui vẻ, chị không hé lộ cho tôi gì cả. Sau đó, chị có nhắn lại với tôi: "Chắc chị không bưng quả được cho em đâu nha Lan", tôi nghĩ chị bận công việc gì đó, ai có dè… 2 đám cưới cùng là tháng 11 nhưng không trùng ngày, mấy chị em đã chơi với nhau rất thân nên cũng hiểu nhau. Không ai muốn tổ chức chung ngày để anh chị em nghệ sĩ phải chạy show đám cưới cả.

Gặp Phương Lan - Phan Đạt: Khi Đạt quyết định mua nhà, tôi nghĩ đó là lời cầu hôn âm thầm nhưng chất lượng - Ảnh 6.

Dàn bê tráp trong những đám cưới nghệ sĩ luôn khiến công chúng quan tâm vì thường sẽ quy tụ nhiều khuôn mặt đình đám, vậy đội hình của Phương Lan và Phan Đạt thì sao?

Phương Lan: Chắc chắn sẽ có hội Gái già lắm chiêu như chị Lan Ngọc, chị Thoại Tiên có chồng nên bị loại, Thuỳ Anh, nàng thơ Ngọc Trân, Hoa hậu Khánh Vân, chị Khả Như, Misthy và Ngọc Phước. Riêng trường hợp của Ngọc Phước là bé nhắn tin xin được bưng quả và mua sẵn đôi giày 20cm rồi.

Còn dàn nhà nam dự kiến sẽ có BB Trần, Hải Triều, tôi có mời anh Thuận Nguyễn nhưng anh bảo bận đi phim nên cũng chưa biết, anh Nguyễn Anh Tú, Minh Dự, Minh Xù và Tâm Nguyễn. Tâm Nguyễn là chồng Joyce Phạm, được đặc cách vì quá nhiệt tình. Hiện giờ tôi chỉ kể ra thế thôi nhưng còn phải chờ các nghệ sĩ xem lại giờ chót nữa, đến đó tôi sẽ thông báo lại. Chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới là 20/11.

Gặp Phương Lan - Phan Đạt: Khi Đạt quyết định mua nhà, tôi nghĩ đó là lời cầu hôn âm thầm nhưng chất lượng - Ảnh 7.

Trong showbiz Việt có không ít sao nam chọn cách lùi về sau để làm hậu phương cho nửa kia phát triển. Nhưng đôi khi cả hai sẽ phải đối mặt với những lời so sánh, Phan Đạt có bao giờ thấy chạnh lòng không?

Phan Đạt: Tôi nghĩ chỉ nên so sánh với người ngoài, chứ người mình yêu thương nhất là vợ thì không nên. Còn ai đó hỏi tôi có tủi thân không thì là không. Tôi cảm thấy tự hào nhiều hơn. Khi rảnh hơn ở nhà tôi sẽ làm việc nhà hoặc công việc khác, có người đi kiếm tiền về cũng vui mà (Cười).

Phương Lan: Anh ấy đùa thôi chứ thực tế anh kiếm tiền có khi còn nhiều hơn tôi. Bây giờ giá cát xê 1 bài hát của Đạt đã gần gần bằng với tiền tôi đi diễn. 2 chúng tôi làm công việc đều đều và song song nhau chứ không quá lệch.

Gặp Phương Lan - Phan Đạt: Khi Đạt quyết định mua nhà, tôi nghĩ đó là lời cầu hôn âm thầm nhưng chất lượng - Ảnh 8.

Phương Lan và Phan Đạt có khoảnh khắc cầu hôn không, 2 bạn quyết định về chung nhà trong khung cảnh như thế nào?

Phan Đạt: Chúng tôi có 5 năm sống chung với nhau, cầu hôn chính thức thì không có nhưng vào 1 ngày đẹp trời tôi về nhà hỏi Lan: Hay giờ cưới nhở?. Tôi nói nghiêm túc nhưng với thái độ chưa được nghiêm túc nên Lan nghĩ tôi đang đùa. Chuyện là một hôm đó đi ngang qua nhà thờ Đức Bà thấy người ta đang chụp ảnh cưới, xong nghĩ chúng tôi đã đi làm, ở chung và trải qua nhiều khó khăn cùng nhau thì không có lý do gì khiến tôi sợ sệt khi phải kết hôn. Khi tôi về hỏi thì hình như Lan lần đầu được ai đó hỏi cưới nên chỉ cười thôi, cười không khép được miệng. Tôi gọi cho mẹ thì mẹ cúp máy luôn, lúc đó thì chúng tôi mới yêu có 2 năm nên mẹ tôi nghĩ cả hai còn trẻ con. Đến gần đây khi tôi gọi lại thì mẹ đồng ý ngay.

Phương Lan: Lúc Đạt bảo cưới tôi thật sự rất bất ngờ vì bản thân bị vô định, chưa có kế hoạch kết hôn vì còn đam mê với công việc. Khi Đạt nói cưới, tôi nhây nhây đáp lại: "Giỡn hoài, nữa rồi đó. Mê tôi quá, chịu không nổi nên không thể vụt mất tôi đúng không?"

Tôi nói đùa thế thôi, nhưng thật ra lúc trước chúng tôi còn ở nhà thuê, dọn hết chỗ này đến chỗ kia đến giai đoạn anh ấy nói cưới thì chúng tôi đã ổn định về chỗ ở rồi. Khi Đạt quyết định mua nhà thì tôi nghĩ đó chính là lời cầu hôn trong âm thầm nhưng chất lượng của anh ấy.

Gặp Phương Lan - Phan Đạt: Khi Đạt quyết định mua nhà, tôi nghĩ đó là lời cầu hôn âm thầm nhưng chất lượng - Ảnh 9.

Sau đám cưới, Phương Lan và Phan Đạt có dự định gì mới trong công việc không?

Phương Lan: Từ giờ đến cuối năm chúng tôi sẽ tập trung lo những công việc liên quan đến đám cưới nên cũng hạn chế nhận vai mới. Chắc qua sang năm tôi sẽ trở lại màn ảnh. Bên cạnh đó, tôi vẫn có những vai diễn mới ở sân khấu.

Trước khi chính thức trở thành vợ chồng, Phương Lan muốn đối phương thay đổi điều gì không?

Phương Lan: Anh Đạt hiện tại đã là phiên bản tốt hơn ngày trước rất nhiều rồi. Vẫn y như quy tắc gia đình thôi, cái gì tốt thì tiếp tục phát huy còn cái nào xấu thì hạn chế lại.

Phan Đạt đã có dự định đón thành viên mới sau đám cưới chưa?

Phan Đạt: Chúng tôi thường không dự định hay tính toán gì nhiều. Con là do Trời cho, khi nào đến thì chúng tôi đón nhận tin vui như bao người bình thường.

Gặp Phương Lan - Phan Đạt: Khi Đạt quyết định mua nhà, tôi nghĩ đó là lời cầu hôn âm thầm nhưng chất lượng - Ảnh 10.

Phương Lan kể áp lực khi đóng phim của Trấn Thành, Phan Đạt lên tiếng áp lực khi làm “hậu phương"

Phan Đạt từng là một nhân viên văn phòng nhưng phải chuyển sang công việc quản lý nghệ sĩ để đồng hành cùng Phương Lan, 2 vai trò này hoàn toàn khác nhau. Thời gian đầu, bạn đã gặp phải khó khăn và áp lực ra sao?

Phan Đạt: Tất nhiên là khó khăn nhiều và áp lực cũng nhiều, tôi phải nhờ những người đi trước để hướng dẫn công việc, đồng thời phải tự tìm tòi đọc sách, lên mạng tìm thông tin. Khi mọi thứ dần ổn định hơn, tôi mới biết mình đã đi đúng hướng.

Phương Lan: Từ khi có Đạt bên cạnh, mọi thứ trong công việc của tôi thay đổi khá nhiều. Có lẽ anh ấy khiêm tốn thôi, khi quen nhau tôi biết anh ấy đã có máu nghệ thuật, anh rất đam mê nhưng không thể theo đuổi. Anh Đạt biết hát, biết viết rap, nhạc,... nhưng khi ở Bắc cơ hội phát triển nghệ thuật không có nhiều. Khi anh vào đây, tới sân khấu và "tháp tùng" tôi đi diễn thì đam mê trong anh được khơi dậy. Về việc làm quản lý cho tôi là do anh tự học hỏi hết, tôi chỉ nói những gì mình biết thôi. Bên cạnh đó, anh còn hỗ trợ tôi nhiều về công việc như dạy tôi hát, viết rap cho tôi, đứng sau sân khấu xem tôi diễn và góp ý. Anh ấy đã cố gắng rất nhiều, vì không dễ dàng gì khi từ một môi trường văn phòng chuyển sang công việc hoàn toàn mới. Tôi biết ơn anh ấy nhiều.

Vậy có nghĩa là gặp gỡ Phương Lan đã khiến định hướng sự nghiệp của Phan Đạt thay đổi?

Phan Đạt: Tôi có đam mê với công việc nghệ thuật nhưng gia đình thì cấm quyết liệt, mẹ tôi từng nói nếu chọn thì phải ra khỏi nhà. Khi đó mẹ tôi rất khó chứ không phải dễ tính như bây giờ.

Phương Lan: Có thể là tôi đã khiến mẹ Đạt thay đổi đó. Vì mẹ thấy cô gái này làm nghệ thuật nhưng vẫn rất ngoan ngoãn nên mẹ thương.

Gặp Phương Lan - Phan Đạt: Khi Đạt quyết định mua nhà, tôi nghĩ đó là lời cầu hôn âm thầm nhưng chất lượng - Ảnh 12.

Mẹ Phan Đạt không ủng hộ con trai theo sự nghiệp nghệ thuật nhưng bạn lại đưa cô gái làm diễn viên về ra mắt gia đình. Buổi ra mắt đã đó đã diễn ra như thế nào?

Phan Đạt: Tôi không trách mẹ được vì môi trường và thế hệ khác nhau, mẹ tôi không thích hình xăm và con gái làm nghệ thuật. Lúc đầu mẹ cấm đoán nhưng tôi cứ quyết tâm, nói thẳng thắn vấn đề tình cảm của chúng tôi với mẹ. Sau thời gian quan sát Lan, mẹ tôi còn ra trên mạng xem cô này có ồn ào hay drama gì không. Khi mẹ không thấy gì thì cũng chấp nhận dần dần.

Phương Lan: Lúc đầu anh Đạt có nói với tôi mẹ sẽ hơi khó. Nhưng khi tôi gặp mẹ thì khác hoàn toàn, mẹ rất dễ thương và có thể tôi may mắn khi lúc gặp nhau mẹ đã tiếp nhận nhiều thông tin ở ngoài và suy nghĩ bắt đầu thoáng hơn. Mẹ chồng tôi là người rất vui tính, sau này mỗi khi anh Đạt muốn xin cái gì đó mà mẹ không chịu thì sẽ kéo tôi vào để được đồng ý. Từ trước đến nay khi làm nghề tôi rất cố gắng để không bị scandal hay những chuyện không vui nên mẹ rất yên tâm.

Từng bị cấm đoán nhưng khi Phan Đạt góp mặt 1 vai nhỏ trong phim điện ảnh Nhà bà Nữ của đạo diễn Trấn Thành, gia đình bạn thay đổi suy nghĩ ra sao?

Phan Đạt: Đó là lần đầu tiên mẹ tôi bước vào trong rạp để xem phim, mẹ đã phải đi từ Ninh Bình ra Hà Nội nhưng cả hai chỉ gặp nhau được tầm 20 phút. Mẹ xem phim mẹ đã khóc nhưng lại lau hết nước mắt trước khi ra gặp tôi. Tôi nghĩ mẹ thấy những cuộc cãi vã trong gia đình đó giống với 2 mẹ con khi tôi đòi theo nghệ thuật mà bà không cho. Sau bộ phim này, 2 mẹ con tôi hiểu nhau hơn và bây giờ bà rất vui vẻ với công việc của tôi.

Khi hợp tác cùng Trấn Thành, 2 diễn viên trẻ như Phan Đạt và Phương Lan có áp lực không?

Phan Đạt: Tôi đã nghe danh anh Trấn Thành rất khó từ trước đó rồi. Lúc làm việc, tôi công nhận anh khó thật nhưng đổi lại kịch bản phim rất chặt chẽ, bối cảnh phải hoàn hảo nhất có thể. Do trước đó tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý, chuẩn bị học hỏi nên mọi thứ không quá khó khăn.

Phương Lan: Tôi và anh Thành từng làm việc trong các chương trình trước đó nên anh cũng biết về cách diễn của tôi. Trong lần vô tình gặp nhau ở rạp phim, anh Thành nói sắp tới sẽ mời tôi vào vai ở phim điện ảnh, tôi rất mừng vì được cộng tác với anh. Sau 1 lần tôi đến dự khai trương quán của anh thì chị quản lý có nhắn nói rằng anh Thành mời tôi đóng Nhà Bà Nữ và viết nhân vật theo tính cách của khách mời. Sau đó, anh Thành nói cần tìm 1 người làm bạn trai tôi nên nhờ luôn cả anh Đạt đóng để cả hai tự nhiên.

Trước đây khi đóng phim Gái già lắm chiêu, tôi nghĩ anh Bảo Nhân là khó nhất cho đến khi tôi gặp anh Trấn Thành, anh Thành khó hơn. Anh Trấn Thành đòi hỏi cái nhịp diễn rất chắc chắn, khi xem anh diễn tôi thấy mọi thứ rất mượt mà và dễ dàng nhưng khi mình làm thì không được như vậy. Anh Trấn Thành vừa là đạo diễn, vừa làm diễn viên và cũng cả khán giả luôn nên ảnh mang 3 tâm lý đó để hướng dẫn cho chúng tôi. Anh nói nếu diễn như thế này khán giả chỉ cảm nhận được 50% thôi nhưng khi đẩy lên tới mức cao hơn thì khán giả sẽ cười, sẽ vỗ tay. Tôi thừa nhận đi đóng các phim khác có thể ăn uống thoải mái nhưng với phim anh Thành thì phải xong hết các phân đoạn mới dám ăn. Tôi tập trung hết mức không có tâm trí đi ăn và không cảm thấy đói, tôi và các diễn viên khác đôi khi chỉ dám uống nước để đừng bị tụt huyết áp.

Gặp Phương Lan - Phan Đạt: Khi Đạt quyết định mua nhà, tôi nghĩ đó là lời cầu hôn âm thầm nhưng chất lượng - Ảnh 13.

Một bộ phận khán giả nói rằng chính thành công của nhân vật cô gái Huế trong Gái già lắm chiêu là cái "bóng" rất lớn khiến Phương Lan khó vượt qua trong hành trình sự nghiệp sau này, bạn nghĩ sao?

Phương Lan: Bản thân tôi cũng có chút áp lực vì sau này có tham gia thêm vài phim và các dự án nhưng khán giả vẫn nhớ đến vai diễn trong Gái già lắm chiêu, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc làm sao để đổi mới. Đến khi góp mặt trong Nhà bà Nữ, tôi thấy mọi người không còn nhắc nhiều đến việc tôi từng đóng Gái già lắm chiêu nữa. Tôi xem đó như một sự phát triển và thành công nho nhỏ của mình.

Gần đây Phương Lan công khai sửa mũi khi tham gia Hành Trình Rực Rỡ, trong khi nhiều nghệ sĩ thường giấu chuyện can thiệp thẩm mỹ thì tại sao bạn lại chọn công khai?

Phương Lan: Lúc xuất hiện trên chương trình là sau khi tôi cắt chỉ tầm 10 ngày, tính từ lúc sửa mũi chắc khoảng 20 mươi mấy ngày. Trên sóng tôi nói vui là kêu bác sĩ cắt chỉ trong đêm nhưng không phải, tôi đã cắt trước đó rồi nhưng vẫn còn hơi sưng. Tôi biết khi mình lộ diện như thế thì khán giả sẽ bình luận và tò mò ngay rằng tại sao chiếc mũi lại cao như thế. Tôi nghĩ nói trước nói sau gì thì khán giả cũng sẽ thấy, với lại tôi phải chia sẻ thế để các anh chị thương tí xíu.

Lý do nào khiến Phương Lan quyết định can thiệp "dao kéo" là đi sửa mũi vậy?

Phương Lan: Để cưới ấy! (Cười). Thật ra tôi thích sửa mũi lâu rồi nhưng vì một số lý do nên không thể sửa. Trộm vía sau khi tôi sửa xong thì được mọi người khen nhiều

Đến thời điểm này, Phương Lan hài lòng với những gì mình đạt được không?

Phương Lan: Nói về hài lòng thì chắc tôi chưa, bản thân tôi luôn cố gắng từng ngày để đóng thêm nhiều phim để khán giả nhớ đến một Phương Lan đa sắc màu. Khoảng 1 năm trở lại đây, tôi cũng giảm bớt diễn hài để tập trung cho những vai bi. Ở sân khấu, tôi được trải nghiệm nhiều nhưng ở các lĩnh vực khác thì chưa. Tôi mong sẽ được tạo cơ hội để thử sức đóng vai bi.

Còn Phan Đạt, bạn cũng có đam mê nghệ thuật vậy bạn dự định sẽ phát triển con đường riêng của mình hay đứng phía sau hỗ trợ Phương Lan?

Phan Đạt: Khi làm bất kì việc gì tôi cũng có kế hoạch rõ ràng, trước mắt trong 5 năm đầu tiên tôi sẽ cố gắng ưu tiên phát triển cho Lan. Cô ấy đã có nền tảng rồi nên cần tập trung để tốt hơn. Trong thời gian đó, tôi cũng sẽ có cơ hội tiếp xúc với nhiều người để học tập, khi có đủ kinh nghiệm và kiến thức tôi mới bắt đầu theo đuổi nghệ thuật. Tôi chỉ hy vọng đến đó không bị muộn.

Phương Lan: Anh Đạt hay nói vui rằng tôi đợi 1 ngày nào đó tiền lương của anh sẽ cao hơn tôi.

Gặp Phương Lan - Phan Đạt: Khi Đạt quyết định mua nhà, tôi nghĩ đó là lời cầu hôn âm thầm nhưng chất lượng - Ảnh 14.
Gặp Phương Lan - Phan Đạt: Khi Đạt quyết định mua nhà, tôi nghĩ đó là lời cầu hôn âm thầm nhưng chất lượng - Ảnh 15.

Cảm ơn chia sẻ của Phương Lan và Phan Đạt!