Gặp lại nữ sinh Ngoại Thương từng trải qua 500 ngày chiến đấu với bệnh tật

Thảo Vân - Design: Trường Dương, Theo Phụ nữ Việt Nam 14:03 21/10/2022

Đối mặt với "cú sốc" ung thư khi mới 19 tuổi, nữ sinh Đặng Trần Thủy Tiên đã dũng cảm chiến thắng lại căn bệnh hiểm nghèo với một trái tim mạnh mẽ nhưng cũng đầy tha thiết yêu thương.

"Chào mọi người. Mình tên là Đặng Trần Thuỷ Tiên, 22 tuổi, sinh viên năm 4 khoa tiếng Anh Thương mại, trường Đại học Ngoại Thương. Bên cạnh đó, mình đã chiến thắng căn bệnh ung thư vú và cầm trên tay 'tấm bằng tốt nghiệp trường K'!".

Đó là lời giới thiệu mà Đặng Trần Thủy Tiên (22 tuổi, quê Hải Phòng) - nữ sinh từng gây bão MXH một thời vì hành trình chiến đấu với căn bệnh ung thư vú quái ác tự nói về mình. Hơn 500 ngày trôi qua kể từ ngày đầu nhận tin dữ, Thủy Tiên giờ đã "tốt nghiệp trường K" - cách nói vui mà nhiều bệnh nhân ung thư dành tặng cho nhau như một lời thông báo rằng mình đã chiến thắng căn bệnh này.

Ngay cả khi ở thời điểm hiện tại, Tiên vẫn không thể tin rằng mình đã làm được. Thế nhưng những cảm xúc từ buồn bã, tuyệt vọng đến lấy lại được hy vọng, hạnh phúc... đến giờ vẫn còn nguyên vẹn trong Tiên.

Gặp lại nữ sinh Ngoại Thương từng trải qua 500 ngày chiến đấu với bệnh tật - Ảnh 1.

Đặng Trần Thủy Tiên trước khi phát hiện mắc ung thư vú

"Chỉ cần gục ngã là ung thư sẽ chiến thắng"

Tháng 6/2019, Thủy Tiên bất ngờ phát hiện mình mắc căn bệnh ung thư vú và phải bảo lưu kết quả học tập tại Đại học Ngoại thương để bước vào một hành trình điều trị hóa chất dài ngày. Năm đó, Tiên 19 tuổi.

Tiên bàng hoàng, không dám tin vào tờ kết quả trên tay. Nhưng như những bệnh nhân K khác, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Vượt qua cú sốc tinh thần lúc ban đầu, Tiên tự xốc lại mình và tự nhủ rằng đó chỉ là một thử thách trong cuộc đời mà mình cần vượt qua.

"Thời điểm đó mình là sinh viên năm nhất, chuẩn bị sang năm 2. Cuộc sống của mình từ nhỏ đến nay trộm vía đều khá êm đềm, nên khi biến cố ập đến ngay giây phút ấy, mình sốc, phẫn uất và cảm thấy bất công vô cùng. Hàng loạt câu hỏi hiện hữu trong đầu: 'Vì sao mình còn trẻ như vậy đã mắc ung thư?', 'Vì sao thần chết điền tên mình vào danh sách dự bị sớm như thế?'...

Nếu không phải ung thư thì cuộc đời mình vẫn bằng phẳng và một tương lai còn rộng mở phía trước. Nhưng đó là một bước ngoặt mà mình phải chấp nhận và đương đầu với nó", Tiên hồi tưởng.

Thuỷ Tiên thời điểm cắt phăng mái tóc dài để "tuyên chiến" với ung thư

Hành trình 500 ngày điều trị gồm phẫu thuật, hóa trị rồi xạ trị đến giờ Tiên vẫn nhớ như in. Đó là sự sợ hãi và nén nước mắt vào trong khi thấy mẹ mình buồn. Đó là cảm giác tuyệt vọng, chán nản khi nhìn bản thân tiều tụy sau những đợt truyền hóa chất. Và đó cũng là lúc mà Tiên trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Thủy Tiên cho phép mình buồn, cho phép mình khóc, nhưng tuyệt đối không cho phép bản thân gục ngã "vì chỉ cần gục ngã là ung thư sẽ chiến thắng".

"Ngẫm lại mình thấy khoảng thời gian đó thật đáng nhớ, mình luôn trân trọng những khổ đau cùng kỷ niệm vui buồn của bản thân và không còn sợ hãi chút nào nữa. Bởi trên hành trình này mình không hề cô đơn, mình luôn có gia đình, người thân và bạn bè cùng nhau sát cánh.

Đứng giữa ranh giới có 2 lựa chọn, 1 là chữa bệnh để sống tiếp, 2 là từ bỏ cuộc sống này nhưng mình đã không làm vậy, mình đã chọn cách cười thật tươi và tiếp tục hành trình còn dở dang".

Gặp lại nữ sinh Ngoại Thương từng trải qua 500 ngày chiến đấu với bệnh tật - Ảnh 3.

Nụ cười của Thủy Tiên chưa phút giây nào thôi rạng rỡ!

Đóa hoa Thủy Tiên kiên cường và hành trình chiến thắng bản thân

Cũng trong năm Tiên bị bệnh, trường Đại học Ngoại thương nơi Tiên theo học tổ chức cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương. Không ngần ngại, Tiên lập tức đăng ký tham gia bất chấp sự phản đối của bố mẹ vì muốn con gái tập trung chữa bệnh. Lý do đằng sau quyết định có phần bốc đồng này của Tiên là ước muốn được sống hết mình để không phải hối hận về sau.

Kết quả, nữ sinh Hải Phòng đã vào top 12 gương mặt nữ sinh xuất sắc nhất và được trao giải thưởng "Người đẹp truyền cảm hứng" trong vòng thi chung kết.

Gặp lại nữ sinh Ngoại Thương từng trải qua 500 ngày chiến đấu với bệnh tật - Ảnh 4.

Hình ảnh Thủy Tiên khi tham gia cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương

Gặp lại nữ sinh Ngoại Thương từng trải qua 500 ngày chiến đấu với bệnh tật - Ảnh 5.

Thủy Tiên nhận danh hiệu "Người đẹp truyền cảm hứng" tại cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương 2019

"Mình cảm thấy khá may mắn vì sau khi tham gia cuộc thi bản thân đã thay đổi nhiều hơn, có nhiều mối quan hệ, mình không chỉ sống cho mình nữa mà sống cho mọi người. Quan trọng hơn, mình đã chiến thắng chính mình, chiến thắng nỗi tự ti ban đầu và viết nên câu chuyện truyền cảm hứng đến tất cả mọi người bằng màu sắc riêng. Để rồi ngẫm ra rằng: 'À thì ra mình sống cũng có ý nghĩa đấy chứ!'", Thủy Tiên chia sẻ.

Sau gần 1 năm điều trị ung thư, Tiên nỗ lực quay trở lại trường ngay khi cảm thấy khỏe hơn và bước sang phác đồ điều trị mới. Sang học kì II năm 2020, Thủy Tiên đã có thể đến lớp. Ngoài đến trường, Tiên còn tích cực tham gia hàng loạt hoạt động thiện nguyện như: Mặt trời hy vọng - truyền cảm hứng cho các bệnh nhi ung thư; triển lãm tranh Biết ơn với các tác phẩm do chính các bệnh nhi ung thư vẽ; phối hợp với Bệnh viện K tham gia các hoạt động tiếp thêm sức mạnh cho những người đang chiến đấu với căn bệnh ung thư...

Gặp lại nữ sinh Ngoại Thương từng trải qua 500 ngày chiến đấu với bệnh tật - Ảnh 6.

Thủy Tiên rạng rỡ tham gia các hoạt động thiện nguyện và truyền cảm hứng với câu chuyện chiến thắng ung thư của mình

Tham gia nhiều hoạt động như vậy nhưng Thủy Tiên vẫn đạt được những thành tích nhất định trong kết quả học tập của mình. Chia sẻ về bí quyết, nữ sinh cho hay kỹ năng quản lý thời gian và sắp xếp công việc là những ưu tiên hàng đầu để cô nàng dễ dàng bắt nhịp lại với môi trường đại học.

"Trước mỗi buổi học, mình thường dành ra khoảng 15 phút để đọc trước kiến thức tài liệu về nội dung môn học nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất. Trong giờ học, mình luôn ngồi bàn đầu, vị trí đối diện giảng viên. Hăng hái phát biểu, chủ động hỏi những nội dung chưa hiểu vừa giúp mình thu nạp kiến thức hiệu quả, vừa ghi điểm trong mắt giảng viên.

Bên cạnh đó, mình cố gắng tìm cho mình một nhóm bạn để cùng hỗ trợ nhau trong quá trình học tập, bù đắp lỗ hổng kiến thức. Mình cũng thường thực hành giảng lại kiến thức cho các bạn như một lần tự ôn tập, biến kiến thức trở thành bài giảng của mình".

Gặp lại nữ sinh Ngoại Thương từng trải qua 500 ngày chiến đấu với bệnh tật - Ảnh 8.

Thủy Tiên đã trở lại với nhịp sống bình thường

Được biết, sau cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương, Thủy Tiên cũng đã đăng ký tham gia Miss World Việt Nam 2022 và gần đây nhất là Hoa hậu Hoàn cầu Việt Nam 2022. Chia sẻ lý do đến với các đấu trường nhan sắc này, nữ sinh Ngoại Thương cho biết cô đến với các cuộc thi một cách thật tình cờ nhưng ngẫm lại, đó lại là một cơ duyên.

"Hai năm trước khi lần đầu Miss World được tổ chức và cũng là khi mình đang chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác, mình tình cờ xem được đêm chung kết của Miss World trên sóng truyền hình.

Ở giây phút ấy, trong mình bắt đầu nhen nhóm lên những ước mơ, mình mong muốn một ngày nào đó được sải bước trên sân khấu của các cuộc thi sắc đẹp với ước mong có thể truyền cảm hứng sống, lan tỏa những điều tích cực tới mọi người và cũng muốn bản thân được một lần sống hết mình, làm điều mình muốn trong cuộc đời hữu hạn này".

Sau khi khỏi bệnh, Thủy Tiên cảm thấy chính mình trưởng thành, nghĩ về cuộc sống nhiều hơn, trân trọng những gì mình đang có và muốn lan tỏa tình thương tới mọi người. Cô gọi đó là bài học về lòng tốt, sự tử tế và tình yêu thương

Ảnh: NVCC