Cặp đôi sinh viên Hà Nội cưới nhau khi trường đang cho nghỉ dịch: Không phải cưới chạy bầu mà do nghỉ quá lâu

Diệu Thu - Ảnh: NVCC, Theo Trí Thức Trẻ 00:21 18/03/2020

Chắc hẳn trong thời gian nhà trường cho nghỉ học phòng tránh dịch bệnh Covid-19 các bạn sinh viên sẽ có những kế hoạch, dự định riêng, như quyết định tổ chức đám cưới của hai bạn sinh viên Trường FPT Polytechnic Hà Nội này là một minh chứng điển hình.

Hán Quỳnh Anh sinh năm 2000 và Nguyễn Hữu Công sinh năm 1999, sinh viên khoa Thiết kế đồ hoạ trường FPT Polytechnic Hà Nội đang trở thành cặp đôi thu hút rất nhiều sự quan tâm chú ý của dân tình những ngày gần đây. Trên trang cá nhân, Quỳnh Anh từng đăng tải dòng caption ấn tượng: "Trường cho nghỉ học lâu quá nên em quyết định lấy chồng ạ. Em cảm ơn trường đã cho chúng em nghỉ học tạo điều kiện thuận lợi cho chúng em tiến tới hôn nhân. Mục tiêu của chúng em là ra trường và có việc làm ổn định trong tương lai gần ạ!". Và cặp đôi đã gây bão MXH với câu chuyện trường cho nghỉ dịch, 2 sinh viên ở nhà lâu quá nên quyết định... cưới nhau.

Vậy là mối tình sinh viên gần 2 năm đã khép lại bằng một cái kết đẹp, đặc biệt hơn đám cưới còn khiến nhiều người ngỡ ngàng khi tổ chức trong thời gian nhà trường cho nghỉ học tập trung để phòng tránh dịch Covid-19. Được biết trước đó, lễ đính hôn của cả hai đã chính thức diễn ra vào đầu tháng 3 và vì kết hôn trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp nên Quỳnh Anh – Hữu Công chỉ muốn tổ chức hôn lễ đơn giản, ấm cúng bên gia đình.

Gặp cặp đôi sinh viên cưới nhau vì trường cho nghỉ dịch quá lâu: Cảm ơn trường tạo thuận lợi cho tụi em tiến tới hôn nhân - Ảnh 1.
Gặp cặp đôi sinh viên cưới nhau vì trường cho nghỉ dịch quá lâu: Cảm ơn trường tạo thuận lợi cho tụi em tiến tới hôn nhân - Ảnh 2.

Bỗng chốc nổi rần rần như một hiện tượng mạng xã hội, cặp đôi vô cùng bất ngờ, tuy vậy họ cũng khá vui vẻ khi được nhiều người quan tâm chúc phúc. Được biết, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, trường FPT Polytechnic Hà Nội tiếp tục quyết định cho sinh viên nghỉ học tập trung cho đến khi có thông báo mới. Đám cưới của Quỳnh Anh - Hữu Công cũng đã được định ngày trước đó, song vô tình lại diễn ra trùng với đợt dịch bệnh Covid-19. Chia sẻ về hôn lễ sắp tới, nữ sinh cho hay vì công việc lớn bố mẹ 2 bên đều giúp lo liệu chu đáo nên đôi bạn cũng không có gì khó khăn vất vả để chuẩn bị cho đám cưới.

Quỳnh Anh kém Hữu Công 1 tuổi nhưng lại học chung lớp, chung trường với nhau. Ở lớp, vì cùng nhóm thuyết trình, thường xuyên trao đổi qua lại, tiếp xúc khá nhiều nên cả hai đã quyết định làm quen rồi gắn bó từ đó. Cô bạn kể: "Mình và Công cùng nhập học vào tháng 8, khoá 14.2, trường FPT Polytechnic Hà Nội. Tình cờ bọn mình vào chung 1 lớp, chung 1 nhóm thuyết trình sau đó có 1 nhóm bạn chơi chung luôn, tính 2 đứa nhây nhây nên nói chuyện rất hợp. Nhà trọ của mình cách trường 2km, nhớ nhất là vào những hôm thời tiết mùa hè Hà Nội nóng bức như thế mà 2 đứa ngày nào cũng cuốc bộ với cái balo đựng laptop nặng 4kg rồi leo 4 tầng trọ."

Ban đầu cô bạn không có nhiều ấn tượng về đối phương nhưng sau một thời gian học tập cùng nhau, Quỳnh Anh lại bị thu hút bởi những năng lượng tích cực mà cậu bạn mang lại. Sau đó, do một số biến cố của gia đình nên hết kỳ 1 năm nhất nữ sinh đành phải gác lại việc học, bảo lưu một năm tại trường FPT Polytechnic Hà Nội. Trong thời gian đó, Hữu Công vẫn thường xuyên từ Hà Nội về Phú Thọ thăm cô bạn.

"Tính 2 đứa mình cứ như trẻ con, không lãng mạn cũng chẳng biết nói câu nào tình cảm ngọt ngào nhưng Công quan tâm mình bằng hành động nhiều. Trong 1 năm mình ở quê, Công mặc dù còn công việc, lịch học dày mà vẫn lên thăm mình rất thường xuyên, khoảng thời gian đó chúng mình yêu xa nhưng thực sự bạn ấy là chỗ dựa tinh thần rất lớn đối với mình.", nữ sinh 2K tâm sự.

Dù biết lập gia đình sớm sẽ khá vất vả đồng nghĩa với việc mình phải bươn trải sớm hơn nhưng với bản thân nữ sinh cảm thấy đây là thời điểm thích hợp để kết hôn. Đám cưới diễn ra trùng với đợt dịch bệnh Covid-19 nên khá khó khăn cho bạn bè người thân ở xa, có thể sẽ không về dự đông đủ cũng như phải cẩn thận, đảm bảo an toàn cho mọi người trong suốt thời gian diễn ra hôn lễ.

Chia sẻ về tin đồn "cưới chạy bầu", nữ sinh 2k cười cho biết: "Hiện tại mình vẫn chưa có em bé nhưng sẽ có kế hoạch trong những năm tới. Chúng mình cảm thấy đã yêu đủ lâu nên quyết định về chung 1 nhà thôi, chứ không có lý do nào khác. Mỗi người có một quan điểm về kết hôn và mỗi người có cuộc đời, trải nghiệm sống khác nhau, đối với mình bây giờ là lúc thích hợp để kết hôn, còn việc học thì mình nghĩ sẽ không ảnh hưởng vì dự định tương lai cũng được vạch sẵn cho cả hai. Tuổi còn trẻ nên nhiều cái mình cần học hỏi thêm, sống chung với bố mẹ chồng nữa nhưng bố mẹ chồng mình trẻ, rất tâm lý và thương mình."

Hữu Công nói: "Bọn mình chưa có con nên cuộc sống sau hôn nhân vẫn sẽ diễn ra như thường nhưng đôi lúc mình cũng cảm thấy lo lắng vì là trụ cột gia đình mình phải trưởng thành hơn nhiều để còn lo cho cuộc sống sau này."

Ngoài việc học hiện tại, cả hai đang cùng kinh doanh online để có thể chi trả thêm cho cuộc sống mà không cần nhờ sự giúp đỡ, hỗ trợ của bố mẹ hai bên cũng như kiếm thêm thu nhập, ổn định cuộc sống gia đình nhỏ của mình. Cặp đôi cho hay sau khi tổ chức đám cưới cả hai sẽ cùng nhau cố gắng hoàn thành việc học để ra trường đúng hạn, sớm ổn định công việc, mở rộng việc kinh doanh.

Gặp cặp đôi sinh viên cưới nhau vì trường cho nghỉ dịch quá lâu: Cảm ơn trường tạo thuận lợi cho tụi em tiến tới hôn nhân - Ảnh 8.