"Game of Thrones": Dự đoán kết quả trận đại chiến của những đứa con hoang

Ngọc King, Theo Trí Thức Trẻ 09:11 19/06/2016

"Battle of Bastards" của "Game of Thrones" sẽ được truyền hình từ đầu cầu miền Bắc của Westeros qua kênh HBO, kẻ chiến thắng sẽ vào chung kết đấu với Bóng Trắng tại Thế vận hội mùa đông sắp tới.

Chỉ còn một ngày nữa là người ta sẽ được chứng kiến trận chiến kinh điển giữa Jon Snow đại diện cho gia tộc Stark và Ramsay Bolton đại diện cho Hội những chàng trai hài hước yêu chó nhà Bolton. Nhà đài HBO là đơn vị sẽ chịu trách nhiệm ghi lại trận đấu này, trong khi cũng mới xác nhận tập 9 sẽ là tập "siêu khủng" về quy mô và độ dài. Dưới đây là một số điều cần biết trước khi xem phim, cũng như đánh giá tương quan lực lượng đôi bên.

 Preview của "Game of Thrones"

Những con số biết nói

Tập 9 của mùa 6 cần tới nhân lực lên tới 600 người, từ quay phim cho tới hỗ trợ trang phục. Thêm 500 người nữa cho những cảnh chiến đấu, như vậy là ngót nghét cả ngàn người cho một tập phim truyền hình.

Game of Thrones: Dự đoán kết quả trận đại chiến của những đứa con hoang - Ảnh 2.

Những cơn mưa lớn đã làm phim trường tại Bắc Ireland lầy lội. Để 70 con ngựa trong đoàn làm phim (vâng 70 con) di chuyển dễ dàng, người ta đã cho chở tới 160 tấn sỏi để rải.

Game of Thrones: Dự đoán kết quả trận đại chiến của những đứa con hoang - Ảnh 3.

Để những pha chiến đấu của người hùng Kit Harington thêm ngầu, cần tới 25 diễn viên đóng thế thực hiện các pha mạo hiểm.

Game of Thrones: Dự đoán kết quả trận đại chiến của những đứa con hoang - Ảnh 4.

Một tập phim truyền hình trung bình cần 8-12 ngày để hoàn thiện. Còn với tập Battle of the Bastards, chỉ riêng trường đoạn chiến đấu cũng đã "ngốn" mất 25 ngày trời. Ngân sách cho tập 9 chắc chắn cũng sẽ lớn hơn rất nhiều con số 10 triệu đô la mà trung bình một tập phim mùa 6 tốn kém.

Game of Thrones: Dự đoán kết quả trận đại chiến của những đứa con hoang - Ảnh 5.

So sánh tương quan lực lượng và dự đoán diễn biến trận đấu

Tất nhiên, rất nhiều hy vọng chiến thắng được đặt cho Jon Snow vì cả thảy đều chán chường bản mặt của Ramsay Bolton. Tuy nhiên kể cả khi Jon Snow có chiến thắng đi chăng nữa, thì rất có thể đó vẫn là chiến thắng đầy máu. Rickon hiện đang đứng đầu bảng "danh sách tử thần", theo sau đó là con sói Ghost, Ser Davos, người khổng lồ Wun Wun, Tormund Giantsbane… là những nhân vật dễ "dẹo" nhất trong tập phim.

Game of Thrones: Dự đoán kết quả trận đại chiến của những đứa con hoang - Ảnh 6.

Trong khi Ramsay Bolton sở hữu cánh quân đông đảo, đồng nhất và thiện nghệ thì quân dưới trướng Jon Snow là tập hợp từ Man Tộc, các gia tộc lẻ tẻ phương Bắc và số những người còn ủng hộ nhà Stark, tính cả 62 con người thuộc nhà Mormont phải "mặc cả" mãi mới có được. Hơn nữa, Ramsay còn thu được một lượng lớn quân số và tù binh từ trận thắng với Stannis Baratheon. Trong đoạn preview người ta cũng thấy đội hình chính quy của Ramsay được bố trí giống như đội hình phalanx trong chiến tranh Hy Lạp cổ đại, khi tạo thành bức tường khiên và giáo ngăn chặn quân của Jon Snow.

Có thể thấy, Jon Snow đang gặp bất lợi nếu xét về mặt lý thuyết, kể cả trong những bức ảnh mới được tung ra người ta cũng thấy vẻ mặt tự tin của Ramsay. Tuy nhiên, có những suy đoán đang được đặt ra mà một trong số đó là Littlefinger sẽ quay trở lại với đoàn Hiệp sĩ xứ Vale để giải cứu Jon Snow.

Game of Thrones: Dự đoán kết quả trận đại chiến của những đứa con hoang - Ảnh 7.

Một giả thuyết khác được đặt ra là có thể Ramsay sẽ bị trở mặt ngay trong nội bộ. Hai gia tộc lớn nhất hiện nay trong cánh quân phe Bolton là Umber và Karstark . Nhà Umber là những kẻ đã giao lại Rickon cho Ramsay, còn người đứng đầu nhà Karstark từng bị Robb Stark hành quyết. Có thể, những gia tộc nhỏ như Manderly, Glover hay Cerwin sẽ được nhắc tới. Trong nguyên tác, Manderly là gia tộc giàu có đã vờ kết thân với nhà Bolton nhưng ấp ủ âm mưu phản bội.

Game of Thrones: Dự đoán kết quả trận đại chiến của những đứa con hoang - Ảnh 8.

Dù gì đi nữa, cục diện hiện tại chưa thể nói lên được điều gì về kết cục trận đấu. Mọi thứ đều có thể xảy ra, và như ai đó nói, không ai an toàn trong GoT cả. Nếu Jon Snow lại "thêm một lần đau", có lẽ đây là một trong những cái chết đáng tiếc nhất GoT khi anh chàng chưa thể hiện được nhiều thứ. Còn nếu Ramsay Bolton chết, show truyền hình sẽ mất đi một nhân vật đáng nhớ. Liệu tỉ số trận "cầu Tuyết" (Snow Bowl) này sẽ là bao nhiêu, phải chờ đến khi tập 9 lên sóng mới rõ. Một nhắc nhở thân thiện là cũng chỉ còn 2 tập phim nữa trước khi mùa 6 đóng lại, nghĩa là chúng ta sắp phải dài cổ 1 năm nữa để đợi mùa tiếp theo của Game of Thrones.