Tập 8 của "Game of Thrones" mùa 6: Chấm dứt nạn bắt nạt học đường và nỗi nhớ mẹ

Ngọc King, Theo Trí Thức Trẻ 19:53 13/06/2016

Tập 8 của "Game of Thrones" mang tên "No One" – "Không ai cả" nên được đặt là "Không thấy ai đánh nhau cả".

(Bài viết có tiết lộ nội dung phim)

Thỏa mãn, vui mừng và ớn lạnh là những cụm từ miêu tả rõ nhất cảm giác của cư dân mạng sau tập 8 vừa rồi. No One là một trong những tập phim lột tả rõ nhất bản chất của Jaime Lannister, và đưa một nhân vật Stark trở lại cuộc chơi. Mặc dù vậy, đây cũng là tập phim bị cắt xén tơi bời khoản chiến đấu.

Đoạn preview cho tập 8 "hứa lèo" người xem bằng một trận chiến khói lửa tại Riverrun (mà sau này đã khéo léo được ngăn chặn). Màn tỉ thí đầy hứa hẹn tại Vương Đô giữa Zombie lạc lõng và Hội Đức tin chân đất cũng bị dẹp sang một bên sau khi Hội chân đất chứng kiến một đồng đội xấu số dám trêu ngươi The Mountain. Cuộc đụng độ giữa Jaime và Brienne? Không. Arya vs Đứa Trẻ Lang Thang? Sau màn parkour ấn tượng thì trận chiến chính lại không thấy đâu, theo đúng nghĩa đen. Tuần này, mạch phim dồn dập đã trở lại giống như phong cách thường thấy của những tập phim cuối, kéo theo đó là những biến cố lớn trong và ngoài Westeros.

Tại Braavos: Cuối cùng, nạn bắt nạt giữa các chị em đã chấm dứt

Từ tuần trước đến giờ, các fan đã nghĩ ra đủ mọi giả thuyết trên trời dưới bể để giải thích cho sự kiện Arya bị đâm gần chết. Gia tộc Stark nên nghiêm túc suy nghĩ xem tại sao các thành viên lại hay bị đâm lén như thế, từ Robb Stark, Jon Snow nay là Arya. Giả thuyết được "cúng" nhiều nhất cho rằng Arya và The Waif là một, và Đứa Trẻ Lang Thang chỉ là một ảo ảnh trong tiềm thức của Arya, nấc cuối cùng trong hành trình trở thành Vô Diện Nhân.

Tập 8 của Game of Thrones mùa 6: Chấm dứt nạn bắt nạt học đường và nỗi nhớ mẹ - Ảnh 1.

Đây là một giả thuyết khá logic và thông minh mà người hâm mộ tốn chất xám để suy diễn. Suy cho cùng, với một show truyền hình phức tạp đến độ mà chỉ riêng việc nhớ hết tên các nhân vật đã đủ "nhũn não" thì một cái plot twist (sự kiện bất ngờ) có thể sẽ chẳng làm ai bất ngờ.

Thế rồi Game of Thrones diễn ra theo cách đơn giản nhất. Arya vẫn là em của ngày hôm qua, những gì xảy ra trên tivi thực sự là những gì đã xảy ra, và những người nghiên cứu ra giả thuyết "Fight Club" về Arya hậm hực nghĩ lại xem tại sao nhà sản xuất không tuyển dụng họ.

Tập phim mở đầu bằng cảnh Lady Crane – trong vai Cersei đang khóc thương cho Joffrey. Số khán giả cảm động tại sân khấu lúc đó có lẽ còn nhiều hơn số người khóc thương cho cái chết của Joffrey thực sự. Lady Crane sau đó tìm thấy Arya đang co quắp với cái bụng đầy máu, chữa trị cho cô bé bằng cách băng bó và cho uống… thuốc phiện, cùng với kĩ nghệ thầy thuốc siêu đẳng được tôi luyện qua quá khứ hư hỏng chuyên đâm bạn trai của mình.

Tập 8 của Game of Thrones mùa 6: Chấm dứt nạn bắt nạt học đường và nỗi nhớ mẹ - Ảnh 2.

Lady Crane sau đó muốn Arya vào gánh kịch của mình, thật không thể nghĩ ra nếu như Arya nhận lời thì sao. Cô bé sẽ đóng vai chính mình, hay giả dạng Sansa để nói móc cô chị suốt ngày. Arya nói rằng cô không thể nhớ hết được lời thoại, nhưng chúng ta đều hiểu rằng đây không phải là số phận của cô bé, cũng như việc trở thành Vô Diện Nhân vậy.

Vương Đô:

Tập 8 của Game of Thrones mùa 6: Chấm dứt nạn bắt nạt học đường và nỗi nhớ mẹ - Ảnh 3.

Lancel Lannister dẫn một nhóm anh em đến nhắn Cersei rằng High Sparrow muốn gặp mặt. Cersei thì không muốn ra khỏi vòng bảo vệ của Red Keep, vì bà ta không ngu và tóc thì cũng sắp dài ra để tạo kiểu rồi. Lancel, lúc này cũng đã có tóc và đẹp trai hơn hẳn, đưa cho bà bác hai lựa chọn: một là ngoan ngoãn đi theo hai là bị ăn đập.

Ai ngờ bà bác thái độ: "Thích ăn đập đấy!", và the Moutain bước tới trấn trước mặt Lancel và các anh em. Một vài kẻ chân đất cố gắng tấn công quả núi zomebie kia bằng cây rìu, và nhận lấy kết cục chết chóc. Hội Đức Tin sáng suốt chọn cách rút êm, Cersei vs The Faith Militant: 1- 0. Câu hỏi rút ra: The Moutain liệu như thế có ăn không? Có ngủ không? Kìa các chị em, thật là một người đàn ông bí ẩn.

Tập 8 của Game of Thrones mùa 6: Chấm dứt nạn bắt nạt học đường và nỗi nhớ mẹ - Ảnh 4.

Thế nhưng sau đó, Cersei lại bị tiễn đẹp khỏi khu vực VIP để xem màn diễn thuyết thiếu tự tin của ông con Tommen trên khán đàn hạng bét dành cho cánh đàn bà con gái. Cứ như thể chưa đủ tồi tệ, Tommen còn thông báo việc xét xử bằng cách chiến đấu từ nay sẽ bị cấm trên toàn cõi, tức là The Moutain sẽ không thể bảo vệ Cersei. Cũng như số phận Loras 99% đã được định đoạt. Cersei thất vọng, đúng. Chúng ta, những người mong đợi trận combat của The Moutain cũng thất vọng không kém. Đã thế Qyburn còn thỏ thẻ "Mấy con chim nhỏ của tôi đem tới những lời đồn". Okie, bỏ qua dám chắc không ai hiểu đoạn này đâu.

Riverrun: Thuyền Brienne – Jaime chính thức chìm tận đáy. Hắc Ngư số nhọ.

Tập 8 của Game of Thrones mùa 6: Chấm dứt nạn bắt nạt học đường và nỗi nhớ mẹ - Ảnh 5.

Brienne và Pod cuối cùng cũng tới được Riverrun. Bronn gặp lại Pod, đối xử với anh chàng như một người anh em và lộ rõ mặt shipper Brienne – Jaime. Cuộc hội ngộ giữa Brienne và Jaime diễn ra một cách trớ trêu đến hoàn hảo. Cả hai đều được gánh vác trên vai nhiệm vụ, có những người cần bảo vệ và đáng tiếc lại thuộc hai chiến tuyến.

Brienne muốn đưa lính nhà Tully tới hội quân với Sansa, và kết thúc mọi chuyện trong êm đẹp. Cô trả lại thanh kiếm Valyrian, Oathkeeper cho Jaime nhưng anh ta từ chối: "Nó là của cô, luôn luôn là của cô". Trong khoảnh khắc cô nàng rời đi, khán giả muốn hét vào màn hình: "Hãy ôm, hôn nhau hay ít nhất là đập tay điiiii!".

Tập 8 của Game of Thrones mùa 6: Chấm dứt nạn bắt nạt học đường và nỗi nhớ mẹ - Ảnh 6.

Thế nhưng nỗ lực thuyết phục của Brienne không thắng nổi lí lẽ của ông già Hắc Ngư cứng đầu nhưng bao ngầu, kể cả khi Brienne chơi trò Luke – Vader. Blackfish chỉ ra lí lẽ của mình: Sansa đang cố gắng lấy lại nhà mình, đó cũng là điều ông ta đang làm ngay lúc này.

Jaime có cuộc trò chuyện với con tin Edmure – người mà cuối cùng cũng có cơ hội được mở miệng. Đây thực sự là một cuộc hội thoại đắt giá trong cả mùa phim, khi những câu thoại đối chất mập mờ và đa nghĩa nhưng lại chảy theo đúng hướng. Cuối cùng, Jamie lật ngửa con bài và lộ rõ con người của mình: "Ta yêu Cersei, và để trở về với nàng ta phải hạ được Riverrun." "Nếu ta phải giết chết từng kẻ thuộc nhà Tully để quay lại với nàng, ta cũng làm." Kể cả việc giết hại một đứa trẻ, trong trường hợp này là con của Edmure.

Một cách tàn nhẫn và thẳng thắn, Jamie "nắm thóp" được Edmure và khuyên dụ thành công gã tiến vào lâu đài để ra lệnh đầu hàng cho quân đội nhà Tully. Edmure tiến vào, tiếm quyền của Hắc Ngư và hạ thành. Một chiến thắng không quá nhiều đổ máu của Đồ Vương. Các khán giả có thể nghi ngại, tại sao lúc Walder Frey gí con dao vào cổ Edmure tướng tá mặt lạnh tanh, thế mà thấy gã cầm đuốc đứng gào thét ngoài cửa thành thì cả hội lính lại trở mặt với Blackfish, và tin rằng Edmure dặt dẹo là Lãnh chúa nhà Tully duy nhất?

Đã thế, Hắc Ngư tội nghiệp còn chẳng được quay lấy một cảnh hy sinh trong khi đang đấu. "Ta đã không có một trận kiếm tử tế nào trong nhiều năm rồi." Ô thì khán giả chúng tôi cũng chẳng được nhìn thấy trận đấu kiếm nào cho ra hồn suốt từ tập 3 đến giờ là tập 8 rồi. Thế nhưng không, Thrones, máy quay phải nhất định tắt cơ là như nào?

Riverlands:

Có vẻ như sự trở lại của The Hound giống như Beric hơn là Jon Snow, nghĩa là gần chết và được Brother Ray (YOLE – You Only Live One Episode) cứu sống, hơn là chết cứng như Jon rồi mới được hồi sinh. Nghiêm túc đấy chứ, Game of Thrones, các cậu có thời gian quay cảnh The Hound đi vệ sinh xuống hồ mà không chịu chiếu cảnh Blackfish tử chiến? Dù gì đi nữa, sau khi gặp Brotherhood và treo cổ nốt nhóm thanh niên dám đồ sát Hội đa cấp nông dân của mình, The Hound đang suy tính con đường tiếp theo của mình.

Meereen: Mission Possible – Ngôi sao: Varys. The Lord of Meereen: The Return of the Queen – Ngôi sao: Daenerys.

Tập 8 của Game of Thrones mùa 6: Chấm dứt nạn bắt nạt học đường và nỗi nhớ mẹ - Ảnh 7.

Đặc vụ Varys được cử đi cho một nhiệm vụ bí mật. Sau đó, Grey Worm, Missandei và Tyrion ngồi chén chú chén anh và chém gió. Đây là một cảnh phim hài hước hiếm hoi, trước khi những chủ nô tấn công Meereen. Grey Worm và Missandei đã đúng, những chủ nô không để bị lợi dụng, họ lợi dụng người khác.

Thế rồi bất ngờ thay Dany trở về, mặt đằng đằng sát khí như mọi bà mẹ đi ra ngoài một lúc và thấy mấy đứa con mở party tại nhà.

Tập 8 của Game of Thrones mùa 6: Chấm dứt nạn bắt nạt học đường và nỗi nhớ mẹ - Ảnh 8.

Braavos:

Đứa Trẻ Lang Thang tìm được Lady Crane, giết bà này và đổ lỗi cho Arya. Cảnh phim sau đó diễn ra giống như phiên bản Westeros của Terminator khi Termi- Waif đuổi theo Parkour Arya khắp đường làng ngõ xóm.

Điều đặc biệt là trong khi The Waif kiên nhẫn theo sát Arya, thì hóa ra đây là ý định của Arya dụ dẫn Đứa Trẻ Lang Thang tới một căn phòng tối nơi giấu thanh Needle và lợi thế từng bị mù của Arya phát huy tác dụng.

Nhưng chúng ta KHÔNG được thấy trận chiến ấy. Thôi nào đừng đùa nhau, máy quay ban đêm của các vị bị hỏng hết hay sao? Dù gì thì, Arya cũng đã chiến thắng trước đồng môn đáng ghét và vinh quang trở về House of Black and White. Jaqen H’ghar thậm chí còn chẳng giận dữ khi biết đệ tử nhỏ giết đệ tử lớn. Sau đó chúng ta được chứng kiến cảnh "rơi mic" hay nhất phim:

Tập 8 của Game of Thrones mùa 6: Chấm dứt nạn bắt nạt học đường và nỗi nhớ mẹ - Ảnh 9.

Jaqen H’ghar: Cô gái đã luyện thành 10 phần công lực. Cô gái cuối cùng đã trở thành không ai cả

Tập 8 của Game of Thrones mùa 6: Chấm dứt nạn bắt nạt học đường và nỗi nhớ mẹ - Ảnh 10.

Tập 8 của Game of Thrones mùa 6: Chấm dứt nạn bắt nạt học đường và nỗi nhớ mẹ - Ảnh 11.

Arya: Cô gái thèm vào. Cô gái là Arya Stark của Winterfell và sẽ về nhà

Thậm chí Jaqen chết đứng còn không nhếch nổi nụ cười ruồi như thường lệ.