"Game of Thrones": Những người phụ nữ tại Westeros, họ thực sự muốn gì?

Ngọc King, Theo Trí Thức Trẻ 00:02 13/06/2016

Phân tích động cơ và kế hoạch của một số nhân vật nữ tại Westeros trong tập 7 của "Game of Thrones".

(Bài viết có tiết lộ nội dung phim)

Điểm qua một số "thánh nữ" đang làm mưa làm gió ngoài Westeros, người ta có thể thấy động cơ của họ khá rõ ràng. Tại Essos, Dany đang muốn thả hết những anh trai cao to cơ bắp của Dothraki sang Westeros để lấy lại ngôi vương. Arya thì muốn biến khỏi Braavos trước khi có biến (mà hóa ra không kịp). Yara Greyjoy thì cố vực dậy tinh thần ẻo lả của cậu em trước khi giong số thuyền ăn cắp được về tụ họp với Daenerys, lấy lại Quần đảo sắt trước khi ông chú lùng được và giết cả hai.

Game of Thrones: Những người phụ nữ tại Westeros, họ thực sự muốn gì? - Ảnh 1.

Nhưng đến khi máy quay tìm đến thế giới của Westeros, mọi chuyện trở nên phức tạp hơn nhiều bởi những mưu toan và biến cố chính trị tại đây. Dưới đây là những kế hoạch của chi hội phụ nữ trong Game of Thrones và bình luận đi kèm.

Sansa Stark

Game of Thrones: Những người phụ nữ tại Westeros, họ thực sự muốn gì? - Ảnh 2.

Chuyến công du vận động bầu cử của anh em Jon và Sansa không được thuận buồm xuôi gió cho lắm, ngay cả khi cô em vận dụng hết khả năng hùng biện hùng hồn của mình. Vì thế Sansa phải bí mật "mượn đỡ" các hiệp sĩ của Vale dưới trướng Littlefinger để làm giàu hàng ngũ. Cách này có thể hiệu quả, nhưng việc đá Jon và Ser Davos ra ngoài cuộc vui xem ra là bước đi sai lầm của Sansa.

Đồng minh hiện có: Littlefinger (có thể), Pod và Brienne (đang chạy tới Riverrun), Theon (người không chắc đã còn nhớ Sansa). Nhóm đồng minh của Sansa có vẻ như đang tan tác khắp nơi và thậm chí còn chẳng ra đồng minh chút nào với một kẻ từng bán cô vào tay Ramsay.

Margaery Tyrell

Game of Thrones: Những người phụ nữ tại Westeros, họ thực sự muốn gì? - Ảnh 3.

Kế hoạch ngắn hạn của Margaery là giải cứu mình và em trai Loras, rồi kiếm một bộ quần áo đẹp và được chải tóc. Đó là một kế hoạch khá hoàn hảo - bằng cách giả bộ ngoan ngoãn thuộc bài, nhún nhường High Sparrow. Natalie Dormer từng nhận xét về nhân vật này: "Margaery là một người đàn bà hiểu biết, cô ta đang tìm một góc để thoát ra khỏi cảnh giam cầm một cách khéo léo".

Game of Thrones: Những người phụ nữ tại Westeros, họ thực sự muốn gì? - Ảnh 4.

Còn tin xấu là? Bà của Margaery có lẽ có cách còn khéo léo hơn. Margaery có thể thoát ra khỏi ách kìm kẹp không cần dùng đến vũ lực, nhưng lại đặt Lady Olenna vào thế khó. Ưu điểm là Margaery đã thoát khỏi Jaime Lannister, nhưng nhược điểm là Lady Olenna giờ đây bị coi là kẻ thù của High Sparrow. 

Khán giả thì có thể quá chú tâm vào cuộc hội thoại "Mách nhỏ bạn về chuyện ấy" giữa High Sparrow và Margaery mà xao nhãng đi lời đe dọa với Queen of Thorns, nhưng Margaery thì không. Hình vẽ hoa hồng là minh chứng cho lời tuyên thệ trung thành của Margaery, cô có thể bảo vệ được mình và em trai, nhưng không thể che chắn cho Olenna. Vì thế Olenna tốt hơn hết nên tạm biệt Vương Đô càng sớm càng tốt để về cố thủ tại vườn hồng nhà mình.

Game of Thrones: Những người phụ nữ tại Westeros, họ thực sự muốn gì? - Ảnh 5.

Đồng minh: The High Sparrow (ít nhất là lúc này), Loras và Mace Tyrell (vô dụng), Olenna Tyrell (có ích nhưng sắp cao chạy xa bay), và Tommen (dễ uốn nắn nhưng lại sẵn sàng nói tào lao nếu không vừa ý chuyện chăn gối).

Olenna Tyrell

Game of Thrones: Những người phụ nữ tại Westeros, họ thực sự muốn gì? - Ảnh 6.

Thế nhưng người bà cao tay lại không phải là con rối già để Margaery thích bảo gì thì làm theo. Thật không dễ dàng gì khi liên minh Lannister/Tyrell lại tan tành như vậy, nhưng bạn có để ý Lady Olenna đang thảo một bản viết tay lúc Cersei tiến vào? Olenna cần sự giúp đỡ để đưa các cháu về nhà. Thật tốt nếu như những đồng minh đó cũng ghét nhà Lannister như cái cách bà ta đấu khẩu với Cersei. Có lẽ nào là Dorne?

Đồng minh: Tất cả lực lượng tại Highgarden, Hoàng hậu xứ Andals và Rhoynar, Tiền Nhân và có thể, xứ Dorne mà theo George R. R. Martin thì sở hữu quân đội nhiều ngang ngửa Vale.

Cersei

Game of Thrones: Những người phụ nữ tại Westeros, họ thực sự muốn gì? - Ảnh 7.

Kế hoạch của Cersei trong tập vừa rồi rõ ràng là cứu vãn liên minh Lannister – Tyrell. Olenna nhanh chóng vùi dập ý tưởng đó, đồng thời cũng chỉ ra tình thế bấp bênh của Cersei hiện tại: "Cô không có bảo kê, không còn nữa rồi. Anh trai thì đi mất. Những người còn lại của gia đình bạn bỏ rơi cô. Mọi người coi thường cô. Kẻ thù thì bao quanh".

Game of Thrones: Những người phụ nữ tại Westeros, họ thực sự muốn gì? - Ảnh 8.

Có thể Lady Olenna đúng trên quan điểm của bà. Nhưng để nhắc lại, Cersei vẫn còn sự hộ vệ của "zombie" Mountain, Qyburn, kẻ có thể đập đầu người vào tường như một quả dưa hấu. Trong quyển thứ 4 của A Song of Ice and Fire, Cersei đã đi vào Tower of the Hand trong đám cưới của Margaery và Tommen để dùng wildfire - một chất lỏng màu xanh dễ cháy để giết Tyrion.

Game of Thrones: Những người phụ nữ tại Westeros, họ thực sự muốn gì? - Ảnh 9.

Nhiều người tin rằng Cersei sẽ khóa cửa nhốt High Sparrow lại và ra lệnh cho Qyburn dùng chất cháy để tiêu diệt ông ta. Manh mối này cũng đồng thời chỉ ra Qyburn và những "chú chim nhỏ" của mình sẽ giết chết Pycelle và Kevan Lannister. Vì thế, Lady Olenna, làm tốt lắm. Bà vừa gieo thành công hạt giống mầm mống cho một tương lai nhà Tyrell sẽ bị vùi dập tơi bời, một khi Cersei có lại quyền lực.