Tín đồ thời trang U70: làm thợ sửa xe, kế toán vẫn không ngừng đam mê thời trang

Ichi, Ảnh: Quang Kế, Theo Trí Thức Trẻ 00:05 08/08/2015

Thuận Nguyễn - quý ông sành điệu ở tuổi 63 vừa có những chia sẻ vô cùng thú vị về phong cách cá nhân cũng như góc nhìn về trào lưu thời trang trong giới trẻ Việt hiện nay.

Ở tuổi 20, thời trang là một cuộc chơi vô tư và đầy hăng say. Bẵng đến ngưỡng 30-40, hầu hết chúng ta đều có những nhận thức rõ ràng hơn về thứ gọi là phong cách - chủ yếu là những gì thanh lịch, hợp mốt và đẳng cấp. Cái mốc 50 tiếp theo lại là thời điểm để những hạn chế ngày càng được mở rộng. Nói một cách "phũ phàng", ở lứa tuổi này thì bạn xem như đã già và việc chạy theo xu hướng cũng trở nên kệch cỡm trong mắt nhiều người.

Còn ở tuổi 60? Bảo thủ với thời trang dường như trở thành một bản năng ở độ tuổi này. Chuyện ăn mặc dần trở thành một hình thức biểu đạt sự uy nghiêm của tuổi tác thay vì diện đẹp, diện đỏm. Tất nhiên vẫn có những ngoại lệ. Ở đây, ta không nói về Iris Apfel, Beatrix Ost, Zhang Shuang Li... những cái tên đã khiến cho cả thế giới phải ngả mũ trước phong cách thời trang của tuổi "thất thập lai hy". Và ở Việt Nam chúng ta có cái tên Thuận Nguyễn

Với tín đồ thời trang U70 này, thời trang vẫn tựa như hơi thở hay nước uống, khao khát sống trọn vẹn đến những phút cuối cùng. Và để hiểu rõ hơn về "quý ông đỏm dáng", chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện ngắn nhưng vô cùng thú vị:

Chào anh Thuận. Hiện những thông tin về anh còn rất ít, anh có thể tự giới thiệu về mình?

Anh xuất thân từ một gia đình có đến 10 người con, đã di cư qua Pháp từ năm 1973 nhưng cho đến cách đây 2 năm mới quyết định trở về Việt Nam. Nếu nói ngắn gọn thì đam mê lớn nhất của anh là thời trang, Máu thời trang khơi nguồn trong anh từ thời niên thiếu. Lên 10-11 tuổi, có bao nhiêu tiền anh đều dùng để mua vải, mua giày. Nhưng để có thể thảnh thơi theo đuổi thời trang như hiện tại thì anh cũng đã trải qua nhiều công việc. Nghề khởi nghiệp của anh là thợ sửa máy bay, sửa xe hơi. Kế toán có lẽ là công việc gắn bó dài lâu nhất, đến tận 20 năm. Xuyên suốt thời gian đó anh chưa bao giờ ngừng cái đam mê của mình một phút giây nào. Cứ cuối tuần anh lại đi lùng sục những món đồ thời trang.

Tuy nhiên, ở bên Pháp có một số thứ với anh chỉ mãi là giấc mơ mà phải đến khi về Việt Nam anh mới có cơ hội thực hiện. Chẳng hạn, anh luôn ấp ủ rằng trước khi "nhắm mắt xuôi tay" thì ngày nào anh cũng phải mặc một bộ đồ có tên chính anh ở trên đó, dù chỉ là một tuần hay một tháng. Khi về đây thì giấc mơ đó phần nào đã thành sự thật. 

IMG_4554 copy-824af

IMG_4540 copy-824af

Nguyên tắc tối thượng của anh trong thời trang là gì?

Là những gì thật đơn giản. Càng đơn giản lại càng lịch thiệp. Anh chưa đến mức sáng tạo hay bùng nổ nên muốn làm cái gì chắc cái đấy. Điều thú vị là những thứ tưởng chừng giản đơn lại khiến con người mình trở nên đẹp hơn rất nhiều.

Theo anh, yếu tố nào quan trọng nhất trong việc tạo nên phong cách đẹp cho một người đàn ông?

Một kiểu tóc đơn giản và phù hợp, quần áo tôn dáng và đặc biệt là một đôi giày lịch lãm. Ngoài ra còn có phong thái: cách ngồi, cách ăn, cách đi đứng cư xử...

IMG_4526 copy-824af

IMG_4520 copy-824af


Điều gì khiến anh vẫn giữ được tinh thần trẻ trung và tình yêu lâu bền với thời trang, với chuyện ăn mặc sau ngần ấy năm gắn bó?

Anh rất lạc quan. Không uống rượu, không hút thuốc, không thức khuya. Sở thích của anh chỉ là shopping mỗi ngày, từ sáng đến tối, tìm những thứ đồ đẹp nhưng thật là rẻ. Du lịch cũng là cách để anh thư giãn.

Chuẩn mực về cái đẹp và thời trang của thế hệ anh và hiện tại có gì khác nhau không? Anh thích thời nào hơn?

Còn nhớ những năm 70s anh luôn bị bố mẹ la mắng vì tối ngày đi nối cho ống quần loe ra, sơmi thì phải thật hoa lá cành với cổ to bản, tóc để dài thượt. Thời đó thì như thế là đẹp. Bây giờ anh để ý thấy người đàn ông nên mặc đồ hơi slim fit (ôm) một tí, tóc tai cũng ngắn gọn và biến tấu nhiều kiểu đẹp, phong cách hơn. Nếu để so sánh thì hiện tại đẹp hơn nhiều so với thuở trước.

IMG_4461 copy-824af

IMG_4467 copy-824af


Ở Việt Nam lúc nào cũng có rất nhiều “cảnh sát thời trang” – những người luôn chê bai dè bỉu những gì họ thấy không vừa mắt mình. Có bao giờ anh ngại rằng chuyện mình diện “đỏm” ở độ tuổi này sẽ khiến nhiều người cảm thấy kỳ lạ? 

Anh nghĩ anh may mắn bởi ngay chính bản thân anh cũng không ưa người già mặc theo kiểu "cưa sừng làm nghé". Đó là một sự trơ trẽn. Nhưng không hiểu ở anh có điểm gì mà dù anh có mặc trẻ đến đâu thì người ta cũng thấy vừa mắt. Hoặc có lẽ họ thấy anh trơ trẽn thật nhưng không nói ra (cười). 

Điều quan trọng là anh bất cần. Anh sống cho anh, mặc đồ để chính anh cảm thấy hạnh phúc. Nếu họ cảm thấy hạnh phúc được cho anh thì tốt, không cũng chẳng sao.

IMG_4408 copy-824af

IMG_4402 copy-824af


Anh thấy giới trẻ Việt Nam ăn mặc như thế nào?

Hình như giới trẻ bây giờ vẫn không được "may mắn" mấy. Phần lớn các bạn trẻ đều chưa có mắt thẩm mỹ, hoặc chỉ là một thiểu số khoảng 20%.

Có thể họ sẽ bảo rằng họ không có điều kiện để mặc đẹp. Nhưng bằng kinh nghiệm bản thân thì anh hiểu rằng thời trang không chỉ dựa vào điều kiện mà yếu tố tiên quyết chính là cái gout, là con mắt thẩm mỹ. Mình có thể mặc đồ rất rẻ nhưng vẫn đẹp. Ngay cả anh cũng cảm thấy tiếc tiền nếu bỏ mấy trăm đô chỉ để mua một cái áo.

IMG_4316 copy-824af

IMG_4366 copy-824af

IMG_4382 copy-824af


Là một người đã từng trải nghiệm không khí tại kinh đô thời trang thế giới, anh có thể nêu rõ sự khác biệt cụ thể nhất giữa thời trang Việt Nam và Pháp?

Mỗi nơi có một văn hóa khác nhau. Nhưng ở Việt Nam lại có rất nhiều người "ảo", không dư dả tài năng nhưng cũng xây dựng được nên một thương hiệu. Điều này dẫn đến sự kém vững chắc trong nền tảng thời trang Việt Nam. Anh còn để ý rằng hàng ghế đầu quan trọng của một số show diễn Việt Nam có sự xuất hiện của trẻ con hay những bà như "ở chợ Bến Thành". Đây là một lỗi quá to.

Nói đi cũng phải nói lại. Có một số thương hiệu hết sức tuyệt vời như Công Trí, đáng ngưỡng mộ từ con người cho đến thời trang.

Thế còn gout ăn mặc của hai nơi?

Anh nghĩ rằng đừng so vội với Pháp, bởi ngay cả với "láng giềng" như Thái Lan thì chúng ta cũng đã quá cách biệt!

IMG_4255 copy-824af

IMG_4244 copy-824af


Có nhiều người bảo rằng thời trang của các nam thanh niên bây giờ ngày càng nữ tính, anh nghĩ sao? Có bao giờ anh cảm thấy không vừa mắt trước hình ảnh một nam thanh niên mặc váy hay đồ xuyên thấu không?

Anh thấy không đẹp hay nghệ thuật chút nào, làm mất hết cả nam tính. Chắc người ta chỉ muốn chạy theo trào lưu nhất thời nên mới thử nghiệm. Đâu phải trào lưu hay xu hướng nào cũng đẹp. Người ta đã bảo rồi, "cứ chạy theo thời trang thì rất mau lỗi thời".

Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng có một số người đàn ông mặc váy rất đẹp như Marc Jacobs. Họ có sẵn cái "máu" thời trang trong người chứ không đơn thuần là nạn nhân của xu hướng.

IMG_4270 copy-824af

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện vô cùng thú vị!