Kỹ nghệ "nhồi da nhét thịt" trong váy áo bó chịt của Kim Kardashian

Cô Kim, Theo Trí Thức Trẻ 00:03 01/03/2015

Công chúng luôn thắc mắc rằng: làm sao Kim Kardashian có thể "nhét" vừa dáng vóc "khổng lồ" của cô vào những trang phục chật đến như thế?

Mặc dù bị chê bai nhiều về thân hình phì nhiêu nhưng Kim Kardashian lại luôn tự hào về những đường cong vốn có của mình. Cô là người đẹp hiếm hoi là không bị ám ảnh bởi kích thước, trọng lượng và chế độ ăn kiêng, đồng thời phá vỡ khuôn mẫu thân hình cò hương của người đẹp hiện đại. Trong một buổi phỏng vấn, Kim Kardashian chia sẻ rằng cô không có khát khao giảm cân. Ngôi sao truyền hình thực tế chia sẻ rằng: “Thật sự quá điên rồ khi cho rằng số đo của mình là hoàn hảo chỉ bởi tôi là người nổi tiếng và đang là tâm điểm của sự chú ý. Tôi không dám nhận như thế, đôi khi tôi cảm thấy mình quá béo, tuy nhiên, đó là niềm hãnh diện và là giá trị của tôi”. 

Thế nhưng có vẻ như cách Kim Kardashian phát huy những giá trị của mình hơi sai lầm. Tự tin vào đường cong "khủng", Kim "siêu vòng ba" luôn thích diện những bộ đồ táo bạo khoe ngực, mông và chân, mặc dù chính sở thích đó đã khiến bà mẹ một con không ít lần rơi vào tình huống lúng túng vì lộ nội y. Thậm chí, không ít lần vì thân hình nảy nở quá cỡ của mình mà trang phục của Kim không bục chỉ thì cũng khiến người xung quanh phải "thót tim".

"Siêu vòng 3" vốn đã là biệt danh của Kim Kardashian. Cũng bởi thế nên người đẹp luôn chủ động phô diễn đường cong "bất hủ" trong những bộ đầm bó chẽn, biến tỷ lệ "đồng hồ cát" thành thân hình... bó giò trông khá buồn cười. Chưa kể cũng vì thích diện váy chật mà không ít lần các trang phục của cô bị bục chỉ.



Chiếc váy chật ních này không chỉ bục chỉ, mà còn o ép phần thịt thừa vùng dưới cánh tay của Kim "một cách tột độ".

Đây là trường hợp mà Kim đã gặp khá nhiều. Tuy nhiên, sự cố này dường như chẳng ảnh hưởng gì đến đam mê của người đẹp.

"Bức tử" vòng 3 là chưa đủ, không hiếm lần công chúng đứng tim trước tình trạng "ngàn cân treo sợi tóc" từ những bộ đầm chật ních của cô Kim.

Từng lớp da thịt ngồn ngộn của người đẹp như chực "xổ" ra khỏi chiếc đầm ôm sát. Nội y cũng bởi thế mà bị phô diễn một cách vô duyên.

Có vẻ như vòng 2 của Kim Kardashian cũng "khủng" chẳng kém gì vòng 3.

Tự ý thức được rằng nên diện đồ đơn sắc để trông thon gọn hơn...

... nhưng cũng chính công thức này đã nhấn mạnh vào vòng 3 siêu "khủng" vốn chẳng liên quan đến dáng vóc hạn chế chiều cao của Kim.

Không chỉ chăm "nhồi thịt" vào những bộ đầm ôm sát, Kim Kardashian còn "nghiện" phô da thông qua lớp vải mỏng tang.

Những bộ cánh này ít nhiều tạo nên cảm giác "tức mắt" cho người nhìn.

Gout thẩm mỹ bấp bênh cũng đẩy người đẹp đến với loạt thiết kế vừa hở vừa xấu đến khó tả.

Cùng chiêm ngưỡng thêm loạt trang phục bó chẹt đến "ngấy mắt" của Kim Kardashian: