Hoàng Ku quyết mặc "ngớ ngẩn" để được chú ý tại Tuần lễ thời trang

Ichi, Theo Trí Thức Trẻ 14:04 28/09/2015

"Ngày đầu mặc cả cành Dries Van Notens đến Show của Etro đúng là không ăn thua, xong bộ thứ 2 LIIQ + Zero kèm quả "đầu đất mọc cây" thì mới cảm nhận được sự săn đón của phóng viên thời trang tại Milan", Hoàng Ku chia sẻ.

Mỹ từ "fashionista" hay "fashionisto" đã trở nên quen thuộc, thường xuyên xuất hiện ào ạt trên các trang báo. Đó là những người có hình tượng thời trang đặc biệt đẹp và độc đáo, là bậc thầy trong khoản phối đồ và tạo phong cách, đồng thời kiến tạo nên xu hướng cũng như trở thành nguồn cảm hứng dồi dào của giới mộ điệu thời trang. Tuy nhiên, bài viết của cô nàng Hannah Ewens về trải nghiệm ở Tuần lễ thời trang London lại dẫn dắt chúng ta đến một góc nhìn khác: phải chăng cứ ăn mặc dị hợm, quái đản và ngớ ngẩn là sẽ được tán tụng, lọt vào ống kính của hàng loạt phó nháy với những lời bình thú vị về sự táo bạo?

Quan điểm của Hannah Ewens có vẻ đúng. Hay ít ra, Hoàng Ku - chàng stylist đa tài đang góp mặt tại Tuần lễ thời trang Milan cũng có cùng quan điểm về vấn đề này. Chia sẻ trên trang cá nhân của mình, Hoàng Ku cảm thán rằng: "Ngày đầu mặc cả cành Dries Van Notens đến Show của Etro đúng là không ăn thua, xong bộ thứ 2 LIIQ + Zero kèm quả "đầu đất mọc cây" thì mới cảm nhận được sự săn đón của phóng viên thời trang tại Milan khi trở thành tâm điểm của cả chục ống kính chĩa vào 2 mầm cây đần độn mọc trên đầu. Đúng là sự mới mẻ và ngớ ngẩn sẽ gây được sự chú ý mà."

hoang-ku-1-1268a

hoang-ku-2-1268a
Hoàng Ku được giới săn ảnh street style tại Milan chào đón nhiệt tình

Anh chàng cũng tiết lộ bí quyết để trở thành "thỏi nam châm" trong mắt các tay săn ảnh tại Tuần lễ thời trang: "Muốn lọt vào ống kính của phóng viên thời trang tại Tuần lễ thời trang thì phải mặc TRENCH COAT và ĐỒ LÔNG! Yes, hôm nay đôi giày LÔNG của Fendi mình đi chắc chắn là đôi giày được chụp nhiều nhất tại Salvatore. Tạo dáng, posing đi lại các kiểu, diễn điên đảo còn phóng viên cứ bấm máy tanh tách."

Bên cạnh đó, Hoàng Ku còn tiết lộ thêm nhiều thông tin thú vị xung quanh các show diễn tại Tuần lễ thời trang mà thường không mấy ai trong chúng ta có điều kiện để mục sở thị. Chẳng hạn như các show diễn cũng có lúc hoãn lại từ 30 cho đến 45 phút, nhưng luôn kết thúc rất chóng vánh trong sự ngỡ ngàng của những ai không quen.

12065529_865117413566082_67977248540179869_n-ee3e5
Set đồ của anh chàng gồm sơmi Givenchy, áo khoác JNBY, quần Thom Browne...

hoang-ku-5-1268a
Đi kèm với loạt phụ kiện đắt tiền như đồng hồ Hublot (giá khoảng 400 triệu đồng), vòng tay Anil arjandas (giá khoảng 100 triệu đồng), 2 chiếc túi Saint Laurent, giày Fendi và kính của Gentle Monster.

Toàn bộ chia sẻ siêu thú vị về kinh nghiệm khiến mình "tỏa sáng" ở Tuần lễ thời trang những ngày qua của Hoàng Ku:

"Hôm nay là một ngày đáng nhớ! Không thể không kể dài dòng cho hết chuyện. 

Có lẽ đầu tiên phải nói đến là sự đấu tranh tư tưởng và quyết tâm ở lại Milan một mình để tham dự show của Salvatore, còn cả đoàn thì lao về Florence. May mắn khi cô em Ngan Hoang Vu kịp thời có mặt tại Milan để đi ăn cùng anh trai. Không có thì sẽ là một ngày dài và mệt lắm đây.

Tiếp theo là sự lựa chọn đôi giày Fendi làm điểm nhấn khi tham dự show của Salvatore. Ngày đầu mặc cả cành Dries Van Notens đến show của Etro đúng là không ăn thua, xong bộ thứ 2 LIIQ + Zero kèm quả "đầu đất mọc cây" thì mới cảm nhận được sự săn đón của phóng viên thời trang tại Milan khi trở thành tâm điểm của cả chục ống kính chĩa vào 2 mầm cây đần độn mọc trên đầu. Đúng là sự mới mẻ và ngớ ngẩn sẽ gây được sự chú ý mà.

Và hôm nay thì đúng như những gì các blogger vẫn nói, "Muốn lọt vào ống kính của phóng viên thời trang tại Tuần lễ thời trang thì phải mặc trench coat & đồ lông"! Yes, hôm nay đôi giày lông của Fendi mình đi chắc chắn là đôi giày được chụp nhiều nhất tại Salvatore. Tạo dáng, posing đi lại các kiểu, diễn điên đảo còn phóng viên cứ bấm máy tanh tách. Kaka... Tất nhiên là phải có sự hỗ trợ đắc lực của 2 chiếc túi mini của Saint Laurent Paris để giúp phần trên không nhàm chán. 

hoang-ku-9-1268a
Hình ảnh của chàng stylist trong show diễn Salvatore mùa Xuân-Hè 2016

Lúc nào cũng vậy, mình vui khi người khác khen đôi giày của mình đẹp và thích thú khi họ cứ nhìn đắm đuối xuống chân mình. Hôm nay thì ai cũng chĩa cái ống kính xuống chân, còn mặt đập trai thì chả ai chụp mấy! Môt "bà mẹ bỉm sữa" khách mời của show đi cùng con gái tầm 8 tuổi còn xin chụp ảnh cùng mình, cô ấy nói "I love all of you, your shoes, your bags & your style", còn anh blogger này thì nói "Many details so I need to take alot photo of you". Thôi, vậy là kết thúc Tuần lễ thời trang Milan, mặc dù mai còn có Armani mà phải bỏ, tiếc lắm nhưng không cố thêm được vì lịch di chuyển tới các thành phố rất vất vả. 

... Và chuyện đến đây mới bắt đầu! 

Vì hủy chuyến tàu buổi sáng để ở lại xem show, nên mình cần một chiếc vé mới để về Florence cùng đoàn sau show kết thúc.  

4h show bắt đầu, nhưng nhìn chung thì cũng khá giống Việt Nam. Các show vẫn "delay airlines" từ 20' đến 45'. Show thì luôn diễn ra nhanh chóng, khách ổn định ngồi ghế là diễn luôn. Chẳng có MC em xủng gì, chẳng giới thiệu "Đây là bộ sưu tập abc xyz lấy cảm hứng từ gì gì" cả, nhạc lên mẫu lao ra, đi vèo vèo vèo xong NTK ra nửa chừng sân khấu vẫy vẫy rồi đi vào. Khách rời khỏi nhanh chóng, xem mấy show rồi mà vẫn shock mỗi khi show kết thúc. À, nhắc lại là 4h show bắt đầu, mình nghĩ delay đến 4h30 diễn, rồi các thứ lỉnh kỉnh đi đi lại lại nên chắc như đinh 6h sẽ có thể lên tàu về với đồng đội. Nhưng buồn thay toàn bộ các chuyến xe về Florence trong ngày hết sạch, xe bus cũng báo một tin buồn y chang. Thằng bé đinh ninh tối nằm vật vờ ở bậc thềm nhà thờ Doumo rồi thì cô em gái cứu tinh book cho đi xe ghép từ web blablacar. So amazin' luôn!

hoang-ku-3-1268a
Anh chàng còn lưu giữ nhiều khoảnh khắc cùng giới fashionista tại đây

1 cách di chuyển siêu đáng yêu. Bạn sẽ được đi nhờ xe của 1 người bất kì với giá hợp lý vô cùng khi họ đăng trên web chặng đường họ đi. Bạn chỉ cần search chặng đường của bạn, nếu có sự trùng hợp thì "chúng ta là bạn đồng hành". Got it?  
Và mình được đi chiếc xe đẹp nhất & xịn nhất trong cuộc đời. Còn hơn cả "zôn-zoi" các bác ở Việt Nam đam mê mà với giá 20euro (khoảng 500 nghìn đồng) đi từ Milan về Florence (300km), trong khi vé đi tàu là 50euro (khoảng 1,2 triệu đồng). Hohoho. Mình không am hiểu gì về oto hết nhưng mình cảm nhận là vậy sau khi ngồi 4 tiếng trên xe. Phóng tít mít 180km/h tai thỉnh thoảng còn bị ù nếu tự nhiên bác tài nhấn ga tăng tốc, but everthin' still great! 

Đó là chiếc xe hiệu Tesla đời bao nhiêu không biết nhưng ghế ngồi cực êm, xe như tàu vũ trụ với bảng điều khiển cảm ứng to gấp 4 lần ipad, chế độ vận hành gần như auto hết, cảm giác bác tài điều khiển mà cứ lướt lướt màn hình như chơi điện tử thật phê! Có cả cốp trước và sau xe, bác tài xế (thực chất là chủ xe) trông kiểu doanh nhân thành đạt ăn mặc elegante. Ấn tượng khó phai. Chắc mốt có ý định mua xe sẽ mua xe này! Hoho  

Tiếp đến là sau khi ngồi ngủ êm 4 tiếng trên xe xịn thì mình được thả xuống ở bến tàu điện để đi vào trung tâm thành phố. Đúng là hoang mang không biết làm sao vì 11h30 tối cả ga có 2-3 người. Lạnh mà mặc không đủ ấm, đợi tàu xong thì cứ đi, cứ đi. Cứ hết 1 trạm là lại hỏi người lạ trên tàu xem có đúng không. Cuối cùng thì cũng tới trung tâm thành phố. Rồi đi taxi về khách sạn theo địa chỉ đã có! Về đến khách sạn là 12h đêm, các đồng đội đợi vêu ở nhà, nấu cho ăn bữa ăn linh đình đậm chất châu Âu toàn thịt theo đúng đơn order. Rồi giờ lăn ra giường viết nhật kí."