Fan DC nghĩ gì về Cuộc Chiến Vô Cực ầm ĩ cả tuần qua của nhà Marvel?

Nam Thanh, Theo Trí Thức Trẻ 23:00 30/04/2018

Tác phẩm bom tấn "Avengers: Infinity War" không chỉ khiến fan Marvel đẹp lòng mà còn để lại những bài học sâu sắc cho fan hâm mộ và nhà sản xuất của DC.

(Bài viết có tiết lộ trước nội dung, cân nhắc trước khi đọc)

10 năm sau cái ngày Iron Man ra rạp và đánh dấu bước khởi đầu của vũ trụ điện ảnh Marvel, những đứa bé 10 tuổi năm nào từng trầm trồ với bộ giáp công nghệ cao của ngài tỷ phú ăn chơi Tony Stark giờ đã trở thành một thanh niên đôi mươi tráng kiện nhưng trong lòng vẫn giữ lại những giấc mơ siêu anh hùng, bom tấn được hứa hẹn nhất suốt chiều dài lịch sử của MCU - Avengers: Infinity War - ra đời.

Trong số những người xếp hàng ra rạp xem phim vào ngày công chiếu bộ phim, chắc chắn có không ít các cô, cậu bé 10 tuổi năm nào - giờ đã là thanh niên mang trong minh tình yêu được bồi đắp qua 18 tác phẩm của vũ trụ điện ảnh Marvel. Tuy nhiên, họ không phải là những người duy nhất ra rạp để xem Infinity War, mà bên cạnh đó sẽ có những non-fan vốn không quá quan tâm tới thời cuộc anh hùng chiến loạn, đồng thời sẽ có cả những fan hâm mộ đứng bên kia chiến tuyến - những người bao lâu nay vẫn ủng hộ vũ trụ điện ảnh DC với những Superman, Batman và Liên Minh Công Lý.

Fan DC nghĩ gì về Cuộc Chiến Vô Cực ầm ĩ cả tuần qua của nhà Marvel? - Ảnh 1.

"Chuyện ba người" đến rạp xem phim

Vào cái ngày công chiếu Avengers: Infinity War, chắc chắn có một bội số khổng lồ của "3" người ra rạp để đón xem bộ phim này. Như một ví dụ khảo sát dân sinh nhỏ, hãy lấy ra 3 cá thể, đại diện cho ba thành phần mua vé ra rạp: một là những fan hâm mộ điên cuồng của Marvel Comic; một là những người bình thường, trước đó có lẽ đã lờ mờ biết Captain America có một cái khiên hình ngôi sao và một là những người vẫn hay đứng ở bên kia chiến tuyến của cuộc chiến fandom truyện tranh - những fan hâm mộ của vũ trụ điện ảnh DC. Và có lẽ, cái nhìn thú vị nhất về bộ phim này sẽ nằm ở nhóm người xem trót đam mê vũ trụ điện ảnh DC - những người yêu thích một thể loại phim siêu anh hùng mang màu sắc khác hẳn vũ trụ điện ảnh Marvel.

Fan DC nghĩ gì về Cuộc Chiến Vô Cực ầm ĩ cả tuần qua của nhà Marvel? - Ảnh 2.

Infinity War trong mắt fan nhà Marvel

Khỏi phải nói cũng biết các fan cuồng Marvel đã có những cảm xúc ngất ngây thế nào khi tới rạp vào ngày hôm đó. Cái hẹn cho Infinity War, hay có lẽ là cái hẹn với Thanos, đã được Marvel Studios nhấn nhá qua 10 năm ròng. Cộng với một chiến lược marketing thông minh khi úp mở về cái chết của một số siêu anh hùng cùng những hình ảnh gây tò mò, hoang mang trong các đoạn trailer thật giả lẫn lộn, người hâm mộ của Marvel đã được tham gia vào một hành trình kéo dài 2 tiếng 40 phút với đủ mọi cung bậc cảm xúc. Đau đớn thắt lòng khi những nhân vật đã đồng hành từ những ngày đầu tiên của MCU lại ngã xuống từ những phút đầu của bộ phim; hào hứng tột cùng khi Captain America xuất hiện, tay không bắt lấy ngọn giáo có sức nặng ngang một ngôi sao chết của Proxima Midnight hay bộ giáp Bleeding Edge của Iron Man từ từ lấp kín cơ thể anh; để rồi lại há hốc mồm khi chứng kiến sự trở lại của một cố nhân từ thời The First Avenger.

Fan DC nghĩ gì về Cuộc Chiến Vô Cực ầm ĩ cả tuần qua của nhà Marvel? - Ảnh 3.

Quy mô các trận chiến trong Infinity War đã vượt ra khỏi tầm của hai phần Avengers trước đó.

Những tiếng ồ, à phấn khích không thể kiểm soát trong rạp; những giọt nước mắt không kiềm chế được khi nhân vật yêu thích ngã xuống - tất cả đã tạo nên một bầu không khí "đoàn tụ" tuyệt vời mà từ trước tới giờ chưa từng có một bộ phim nào làm được ở Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Ngày hôm đó có lẽ chính là thời khắc vui sướng và hạnh phúc nhất trong lòng những cô cậu bé năm nào trót dấn thân vào hâm mộ những siêu anh hùng của MCU - giờ đây lại được ngồi lại bên nhau để chứng kiến những tượng đài của mình hoàn thành nốt chặng đường cuối cùng.

Fan DC nghĩ gì về Cuộc Chiến Vô Cực ầm ĩ cả tuần qua của nhà Marvel? - Ảnh 4.

Đối với non-fan mà nói...

... Thì Infinity War lại là một mớ hỗn độn chứa đựng nhiều câu hỏi chưa có giải đáp được thể hiện qua kỹ xảo và âm thanh trên cả hoành tráng.

Dĩ nhiên rồi, với mức độ quảng cáo dày đặc và chuyên nghiệp của Avengers: Infinity War, đâu phải ai cũng có đủ kiên nhẫn để đi xem lại tới 18 phần phim trước đó rồi mới ra rạp thưởng thức siêu phẩm! Sẽ có nhiều người ra rạp rồi cảm thấy bị lừa khi Captain America sao lại không dùng chiếc khiên hình ngôi sao? Sao lại để râu ria tóc tai xồm xoàm thế này? Thần Thor sao lại gọn gàng đến lạ và không có búa? Thanh niên màu tím đậm tại sao lại giữ đồ của thanh niên màu tím nhạt? Và tại sao phim về siêu anh hùng mà thời lượng của siêu anh hùng nào cũng ít đến kỳ lạ vậy? Black Order quảng cáo là mạnh lắm, tại sao chết lãng nhách hết như thế?

Fan DC nghĩ gì về Cuộc Chiến Vô Cực ầm ĩ cả tuần qua của nhà Marvel? - Ảnh 5.

Trên trailer thì ngầu, vào phim thì đỡ hẳn...

Thế nhưng, đã trót mua mâm thì đâm cho thủng, mua vé rồi thì phải xem hết thôi. Thế là họ cũng xem hết, để rồi vẫn bị chinh phục bởi tính giải trí thuần túy của bộ phim. Không cần phải là một fan hâm mộ cứng của Marvel để bật cười khi Peter Quill ghen tuông ra mặt với Thor. Không cần phải xem tới 18 phần phim mới cảm thấy gai người rồi phấn khích tột cùng khi cây búa Storm Breaker được rèn xong, để rồi Thor sử dụng nó để quét sạch hàng đàn quái vật tấn công vào Wakanda trong loạt sấm sét điên cuồng, hoành tráng. Cái mà Infinity War đem đến cho người xem, bên cạnh "kết cục" cho một thời đại của vũ trụ điện ảnh Marvel còn là những hình ảnh và âm thanh mãn nhãn, đã tai, những phân cảnh chiến đấu hoành tránh mà người xem phim đang tìm yếu tố giải trí đang tìm kiếm. Bước chân ra khỏi rạp chiếu phim, sẽ có non-fan người lắc đầu chẳng hiểu gì hết, cũng sẽ có những người hào hứng và quyết tâm xem lại toàn bộ các phim trước đây của MCU để biết rõ hơn về vũ trụ điện ảnh thú vị này.

Còn những fan của DCEU - Detective Comic Extended Universe - đối trọng trực tiếp của vũ trụ điện ảnh Marvel, họ đã có những cảm nhận khá riêng về Avengers: Infinity War sau ngày ra rạp.

Khi Liên Minh Công Lý đặt lên cán cân với Những Kẻ Báo Thù

Fan DC nghĩ gì về Cuộc Chiến Vô Cực ầm ĩ cả tuần qua của nhà Marvel? - Ảnh 6.

Năm 2013, Man Of Steel được Warner Bros. , DC Comic và đạo diễn tài năng Zack Snyder đưa ra phòng vé và lập tức thu về cả tá dư luận hai chiều cùng hơn 667 triệu USD tổng doanh thu. Về mặt thương mại, đây là một khởi đầu ổn cho vũ trụ điện ảnh DC khi đi sau đối trọng của mình 5 năm dài; còn về mặt phê bình phim, nó lại khiến tranh cãi dữ dội nổ ra khi Zack phá bỏ hình tượng Superman tươi cười, thực hiện mọi thứ theo tôn chỉ "Truth, Justice and American Way" (Sự thực, Công Lý và theo Cách của người Mỹ). Superman do DCEU đưa đến với độc giả mở đầu cho một vũ trụ điện ảnh tăm tối và mang nhiều suy tưởng, triết lý, thổi vào phòng vé thời điểm bất giờ đã quen thuộc với các siêu anh hùng vui nhộn của Marvel một món mới khó ăn hơn, hàn lâm hơn.

Fan DC nghĩ gì về Cuộc Chiến Vô Cực ầm ĩ cả tuần qua của nhà Marvel? - Ảnh 7.

Với nền móng là Trilogy về Batman của anh em nhà Nolan, siêu phẩm Watchmen của Zack Snyder, vũ trụ điện ảnh DC vốn đã khởi đầu bằng cách rất khác với đối thủ Marvel của họ.

Con người là một giống loài kỳ lạ. Bất cứ khi nào có hai thứ gì có thể đối đầu với nhau, người ta sẽ luôn biến chúng thành một trận chiến. Fan của DC Comic luôn tự hào rằng họ sở hữu những siêu anh hùng mang tính biểu tượng: Superman, Batman, Wonder Woman, bộ ba nhân vật này dường như là một bảo chứng cho doanh thu vững chãi của bất cứ bộ phim nào khi ra rạp. Đằng thẳng ra, họ tự hào vì mình "sở hữu" những cái tên nổi tiếng hơn trong hàng chục năm liền. Vậy nên khi Batman v Superman: Dawn of Justice ra mắt, cuộc chiến fandom giữa Marvel và DC đã chính thức nổ ra khi cùng năm đó, Marvel tung ra Captain America: Civil War, cũng có chung nội dung "anh hùng đấu anh hùng". Fan hâm mộ của DC Comic đã mong chờ một chiến thắng đẹp của Batman v Superman với màu phim tăm tối và nhiều biểu tượng nghệ thuật, tôn giáo được đan xen, lồng ghép khéo léo, khác hẳn với cái cách giản đơn mà Marvel đang xây dựng các siêu anh hùng của họ.

Fan DC nghĩ gì về Cuộc Chiến Vô Cực ầm ĩ cả tuần qua của nhà Marvel? - Ảnh 8.

Những bộ phim của vũ trụ điện ảnh DC luôn đem lại một cảm giác sâu sắc, u tối và kén người xem hơn.

Kết quả của trận chiến đó đã rõ ràng. Batman v Superman: Dawn of Justice dù đã gây được tiếng vang lớn trong lòng người hâm mộ, nhưng với cái cách làm ăn cẩu thả và quá tham lợi nhuận khi cắt đi nhiều phân cảnh quan trọng để bán kèm DVD hậu công chiếu, bộ phim đã bị chỉ trích nặng nề khi đưa tới 3 siêu anh hùng nổi tiếng nhất của kỷ nguyên văn hóa đại chúng Mỹ lên phim mà vẫn không kịp ra ngô, ra khoai. Captain America: Civil War thì ngược lại, vẫn đầy những lỗ hổng hiển nhiên về mặt nội dung nhưng lại có một quá trình dài xây dựng nhân vật, cộng thêm chiến lược làm phim thông minh khiến bộ phim được đánh giá cao trên các diễn đàn điện ảnh cũng như có doanh thu thành công mỹ mãn.

Fan DC nghĩ gì về Cuộc Chiến Vô Cực ầm ĩ cả tuần qua của nhà Marvel? - Ảnh 9.

Năm 2016 là một năm mãn nhãn của người hâm mộ MCU lẫn DCEU khi họ được chứng kiến những anh hùng của mình tung hoành ngang dọc trên màn ảnh rộng với số lượng lớn.

Lẽ dĩ nhiên, Marvel Studios hay Warner Bros làm phim để thu lợi nhuận là chính, nhưng sự cạnh tranh dù ít hay nhiều đều là có thật. Với những fan hâm mộ của DC, họ đang tạm phải ngồi ở chiếu dưới, và khi ra rạp xem Avengers: Infinity War, có lẽ ít nhiều trong lòng họ cũng sẽ có những so sánh.

Thứ mà một fan boy/ fan girl nhà DC thường cân đo đong đếm nhất giữa các bộ phim của "phe mình" và "phe địch", có lẽ chính là các nhân vật phản diện. Đây cũng chính là yếu điểm chung mà suốt 10 năm trời nhà Marvel chưa thể khắc phục được. Dĩ nhiên thôi, khi mà đơn vị chủ quản của Marvel là một ông lớn thích chơi an toàn như Disney thì mọi bộ phim sẽ phải đảm bảo tiêu chí: hài hước - gia đình - mãn nhãn. Trận chiến kinh thiên động địa ở Avengers 1 có thể phá hủy cả thành phố New York nhưng bạn sẽ chẳng thấy được bao nhiêu cái xác trên đường; Ultron, Yellow Jacket hay Ronan - the Accuser (mờ nhạt tới mức bạn sẽ phải google lại để xem gã là phản diện của phần phim nào đấy) đều mắc phải bệnh chung khi có những kế hoạch sơ hở và ngớ ngẩn đến lạ, đồng thời sở hữu sức mạnh tuyệt đối nhưng lại thua sau chót một cách dễ dàng (Dormammu, ta đến đây để thương lượng!?!).

Fan DC nghĩ gì về Cuộc Chiến Vô Cực ầm ĩ cả tuần qua của nhà Marvel? - Ảnh 10.

"Ta đến đây để thương lượng…"

Nhiều fan của nhà DC đã quen với những trận chiến long trời lở đất như khi Superman phải xả hết sức mình ra đấu với Zod, phải tự tay kết liễu người đồng bào cuối cùng để bảo vệ Trái Đất hay Wonder Woman thức tỉnh sức mạnh được Zeus trao lại để bảo vệ nhân loại khỏi Ares sẽ cảm thấy những màn "dance-off" (được chính Marvel lôi ra làm trò đùa) của hãng phim đối thủ mới ngớ ngẩn làm sao. (trong khi Suicide Squad đã tiêu diệt Incubus và Enchantress cũng bằng những cách lãng xẹt không kém). Đành là Killmonger hay Baron Zemo cũng là những villain đáng đồng tiền bát gạo đấy, thế nhưng trong mắt fan DC, những bộ phim Marvel vẫn thường rơi vào tình cảnh đầu voi, đuôi chuột lặp đi lặp lại với một công thức an toàn được xây dựng qua 10 năm tròn.

Và Thanos - kẻ thù chung mà toàn bộ fan hâm mộ Marvel đã trông chờ - lại là kẻ xóa tan đi ấn tượng xấu đó của những người theo đạo DC.

"Dread it... Run from it... Destiny still arrives". Những lời cảnh báo sặc mùi nguy hiểm từ trailer như của Thanos thì phản diện nào của Marvel cũng từng nói rồi; chẳng phải Killmonger đã muốn thay đổi cả Wakanda lẫn thế giới rồi cuối cùng vẫn gục ngã trước T’challa đấy sao? Fan hâm mộ nhà DC có lẽ đã nghĩ vậy. Và cái cách mà gã trùm sò có màu khoai môn này áp đảo thời lượng dài suốt 2 tiếng 40 phút của bộ phim - kinh hoàng hơn cả Zod, Ares, Doomsday hay Steppenwolf - đã làm cho những người luôn mang thành kiến về phim của Marvel phải suy nghĩ lại. Ở Justice League, Batman vẫn thường nói đội ngũ non trẻ của họ không có cửa khi phải đối phó với binh đoàn Parademon cùng Steppenwolf, thế nhưng khi "Hy vọng" đội mồ sống dậy, mối đe dọa lại được giải quyết chỉ trong vài phút ngắn ngủi.

Fan DC nghĩ gì về Cuộc Chiến Vô Cực ầm ĩ cả tuần qua của nhà Marvel? - Ảnh 11.

Thanos: gã phản diện hùng mạnh mà fan hâm mộ Marvel xứng đáng nhận được sau 10 năm đợi chờ.

Còn cái cách mà Thanos huỳnh hãm, bán hành cho tất cả các hệ siêu anh hùng trong Infinity War thì đem tới một cảm giác vô vọng tuyệt đối; một gã "mạnh" ở mọi nghĩa mà bất cứ fan hâm mộ DC nào cũng phải công nhận là đã xứng tầm phản diện mà một bộ phim siêu anh hùng nên có. Ngay cả đối với vũ trụ điện ảnh DC, nơi mà các villain không mấy khi "bom xịt", nếu dàn trải trên một thang so sánh có chút khập khiễng thì Thanos vẫn là cái tên ở chiều cao vời vợi mà chừng nào Darkseid còn chưa lên màn ảnh rộng thì chủ sở hữu Găng tay vô cực vẫn cứ là mạnh mẽ nhất.

Dù không thể so sánh với Watchmen, Infinity War vẫn là một bước chuyển mình, lột xác của vũ trụ điện ảnh Marvel.

Dẫu biết Infinity War chỉ là phần mở đầu cho trận chiến với Thanos, thế nhưng cái cách mà bộ phim khép lại vẫn cứ gây sốc. Marvel - trước giờ luôn xây dựng các bộ phim với tiêu chí an toàn, vui vẻ, hết phim mọi người tay bắt mặt mừng - lần này lại quyết định tổ chức một đám tang tập thể cực lớn mà những người ra đi gom lại không đầy nổi một bình tro. Đây là một điểm bất ngờ mà bất cứ fan boy, fan girl nhà DC nào cũng phải công nhận.

Những người hâm mộ các tác phẩm mang nặng triết lý của nhà DC như Watchmen, Man of Steel hay Batman v Superman sau khi xem xong Avengers 3 cũng ít nhiều phải công nhận lý tưởng của Thanos cũng là một sự cấp tiến tới bất ngờ. Họ từng tự hào rằng mình có một Zod uy quyền và mạnh mẽ, được sinh ra vì lợi ích của dân tộc mà sẵn sàng tắm màu 7 tỷ dân địa cầu để "Krypton có một cơ hội nữa."; họ từng có một Ozymandias sẵn sàng biến người đồng sự Dr.Manhattan thành một con quái vật, lập kế hoạch tàn sát 20 triệu người New York vô tội để tránh cái chết cho 6 tỷ dân trên toàn thế giới. Và giờ đây, Thanos thậm chí còn có kế hoạch ở trên một tầm nữa - vừa đẫm máu hơn lại vừa vĩ mô hơn - khi tiêu diệt một nửa thiên hà để nửa còn lại có đất sống, có cơm ăn.

Fan DC nghĩ gì về Cuộc Chiến Vô Cực ầm ĩ cả tuần qua của nhà Marvel? - Ảnh 12.

Dĩ nhiên cái cách mà Thanos thực hiện vẫn mang nặng màu sắc Disney: đơn giản và nhiều sơ hở, thế nhưng cái cách Thanos thực hiện nó lại công tâm đến bất ngờ - hắn không giết chóc vì thú vui, không có tư thù sầu hận; gã thực hiện lý tưởng của mình một cách chính trực, nghiêm túc nhưng cũng có những khoảnh khắc lặng lẽ gạt đi giọt nước mắt tình thân để phục vụ đại nghĩa. Thanos vừa có cái chất của một kẻ lãnh đạo độc tài, lại vừa có chút nhân tính sót lại của một người cha thương con (nuôi) hết mực. Gã đau buồn khi phải ném Gamora xuống đáy vực sâu, gã có động tâm khi Black Order (hay còn gọi là Những đứa con của Thanos chứ không phải thuộc hạ đơn thuần) bị tàn sát trong công cuộc chinh phạt vũ trụ. Gã tiêu diệt để đem lại sự sống, và gã dừng lại để thưởng thức ánh nắng ban mai rực rỡ như lý tưởng của mình.

Fan DC nghĩ gì về Cuộc Chiến Vô Cực ầm ĩ cả tuần qua của nhà Marvel? - Ảnh 13.

Thanos tuy vẫn được xây dựng khá đơn giản nhưng lại là một kẻ có chiều sâu nhân vật đáng kể, ảnh hưởng trực tiếp tới cốt truyện của Infinity War.

Vào thời điểm Thanos đặt lưng xuống và ngắm nhìn thứ ánh sáng đẹp đẽ nhưng chết chóc cuối phim, khi mà fan hâm mộ của nhà Marvel vẫn chưa kịp hết bàng hoàng vì sự ra đi của quá nửa số siêu anh hùng chỉ sau một cái búng tay thì nhiều người hâm mộ của nhà DC có lẽ đã cảm thấy một sự áp đảo tuyệt đối đến từ vũ trụ điện ảnh được dày công xây dựng qua 10 năm của "đối thủ"; một cảm giác thất bại "vô cực", không khác gì thứ mà Thanos đem đến cho nhóm Avengers và những người bạn.

Nhưng, DC có thực sự thua?

Câu hỏi đúng đắn hơn phải là, tại sao DC lại "phải" thua? Hay DC đang thua vì bạn đang đem những siêu anh hùng mình đã, đang và luôn tin yêu, hâm mộ ra phục vụ một trận chiến phi nghĩa mang danh Fandom?

Vào ngày công chiếu của Batman v Superman hay Justice League, có những giọt nước mắt đã rơi trong rạp chiếu phim. Đó là khoảnh khắc đau đớn và tiếc nuối khi tấm áo choàng đỏ phủ xuống trên mình Superman khi anh gục ngã trước Doomsday để bảo vệ nhân loại; đó là sự vui mừng phấn khích khi Green Lantern xuất hiện chớp nhoáng mà chưa kịp thỏa mãn sự mong chờ trong phân cảnh chiến đấu với Steppenwolf. Cái cách mà fan của DC kêu lên đầy phấn khích trong rạp chiếu phim khi Deathstroke xuất hiện ở đoạn after-credit có lẽ cũng không khác nhiều lắm khi fan của Marvel vỗ tay giòn giã khi màn hình tin nhắn của Nick Fury nhấp nháy gửi thông điệp cầu cứu tới Captain Marvel. Chúng ta, chẳng phải đều không khác gì nhau hay sao?

Fan DC nghĩ gì về Cuộc Chiến Vô Cực ầm ĩ cả tuần qua của nhà Marvel? - Ảnh 14.
Fan DC nghĩ gì về Cuộc Chiến Vô Cực ầm ĩ cả tuần qua của nhà Marvel? - Ảnh 15.

Chẳng phải fan hâm mộ nhà DC đều đã chào đón Green Lantern cũng bằng cái cách mà con dân Marvel đón chờ cây búa Storm Breaker của Thor hay sao?

Đã từng có vô số những cuộc tranh luận vô tiền khoáng hậu như Superman Prime hay Captain America thức tỉnh bản năng Vô Cực, ai sẽ mạnh hơn; hay Batman và Iron Man, ai sẽ chiến thắng trong một trận chiến sống còn. Tình yêu là thứ mà người ta thường nhân danh để làm những điều tồi tệ; từ những trận khẩu chiến fandom cho tới chiến tranh tôn giáo, tất cả đều xuất phát từ những đức tin mà người nào cũng cho là số một bỗng bị đem so sánh hay phủ nhận bởi những biểu tượng khác. Thế nhưng, những Superman, Captain America và tất cả các nhân vật siêu anh hùng khác, họ có được tạo ra để bạn đem đi tranh đấu, so sánh? Superman được chắp bút vào năm 1933 để đem lại niềm tin cho người Mỹ trong thời kỳ mà bóng ma của cuộc khủng hoảng kinh tế đang bao trùm đất nước này; Captain America cũng được ra đời để khích lệ tinh thần của người dân xứ cờ hoa trong những ngày u tối và ảm đạm, khí mà Chiến Tranh Thế Giới thứ 2 đang ở giai đoạn ác liệt nhất. Họ không được tạo ra để đem thi đấu với nhau; và cái cách mà họ đang thành công hay không trên màn ảnh rộng lại đến từ những nhà chủ quản như Warner Bros hay Disney - Marvel Studios. Vậy nhưng với bảng doanh thu, với Rotten Tomatoes và các diễn đàn phim ảnh ngập tràn mạng xã hội, chúng ta đang vô tình khiến Justice League và Avengers phải đối đầu khi họ còn chẳng chung một vũ trụ để mà thù oán, cạnh tranh. Như vậy không phải là quá bất công với những siêu anh hùng mà chúng ta vẫn luôn yêu mến hay sao?

Fan DC nghĩ gì về Cuộc Chiến Vô Cực ầm ĩ cả tuần qua của nhà Marvel? - Ảnh 16.

Không thiếu những người mê đắm cùng lúc tấm áo choàng đỏ của cả Superman và Thor. Fan của Iron Man dù đã được ngắm Hulk Buster cũng có vô khối người vẫn trầm trồ trước bộ thiết giáp chiến đấu của Batman khi Bruce Wayne sử dụng nó để đấu với Clark Kent trong trận đấu sinh tử 1-1. Vậy tại sao cứ phải so sánh, cân kèo, khi mà tất cả đều là những lý tưởng tuyệt đẹp của con người, những giấc mơ lãng mạn nhất của nhân loại giờ đây được hiện thực hóa trên màn ảnh. Trận chiến fandom Marvel - DC phải chăng đã đến lúc dừng lại, để các fan hâm mộ DC có thể vui vẻ đón chờ Những kẻ báo thù quay trở lại với bộ sậu từ ngày đầu tiên, lắng nghe Captain America hô vang:"Avengers, assemble!" trước khi tổng tấn công Thanos? Và rồi một ngày nào đó, sẽ có nhiều người khắc sâu trong tim hình ảnh của những siêu anh hùng MCU lại ra rạp và chứng kiến Justice League đối mặt với kẻ thủ mạnh mẽ và sau cuối của họ - Darkseid? Chẳng phải sẽ tốt hơn rất nhiều sao, nếu để những siêu anh hùng trong lòng mỗi chúng ta được rời khỏi trận chiến fandom khập khiễng đã tồn tại bấy lâu nay để làm tiếp phần việc của họ - để chiến đấu với những kẻ thù thực sự trên màn ảnh và thỏa mãn tất cả bằng một cái kết ngọt ngào sau cuối?

Fan DC nghĩ gì về Cuộc Chiến Vô Cực ầm ĩ cả tuần qua của nhà Marvel? - Ảnh 17.

"Avengers, tập hợp!"