F.A không đáng sợ, đáng sợ là đã ế lại còn chơi với một hội bạn đứa nào cũng có bồ

M416, Theo Helino 19:45 09/06/2019

Nhìn cái cảnh chúng nó tình tình cảm cảm, ôm ôm ấp ấp tíu tít với nhau, bạn thì lủi thủi một mình, ôi, cảm giác nó tủi thân ghê gớm!

Kể cũng lạ, chẳng hiểu sao mà cuộc sống luôn diễn ra những tình huống hết sức éo le, mà bản thân F.A lại chơi với một hội ai cũng có đôi có cặp chính là một trong số đó. Thực chất thì việc bạn độc thân hay thậm chí là ế dài đi chăng nữa không có gì to tát cả, vì nhiều người cũng thế mà. Nhưng nếu bạn chỉ một mình, trong khi bạn bè đều có bồ rồi thì nó lại là chuyện khác.

Khi ấy, bạn sẽ phải chấp nhận việc bản thân thường xuyên bị bơ vơ, thường xuyên phải giữ chức phó nháy, thường xuyên phải nhìn đám bạn thân một cách đầy ai oán. F.A đã buồn thì chớ, tại sao chúng ta lại còn bị "đàn áp" tới cỡ này nhỉ?

"Tôi lạc quan giữa đám đông nhưng trong lòng thì lại không" chắc hẳn chính là điều cô nàng xinh đẹp ngồi bơ vơ ở giữa kia muốn nói

F.A không đáng sợ, đáng sợ là đã ế lại còn chơi với một hội bạn đứa nào cũng có bồ - Ảnh 1.

Ảnh: Thùy Liên


F.A không đáng sợ, đáng sợ là khi bạn là đứa duy nhất F.A giữa một đám bạn đứa nào đứa nấy đều có bồ cả rồi

F.A không đáng sợ, đáng sợ là đã ế lại còn chơi với một hội bạn đứa nào cũng có bồ - Ảnh 3.

Ảnh: Diệu Thiện


Lòng đau như cắt nhưng chẳng lẽ bỏ tiền ra đóng ăn liên hoan mà lại bỏ về giữa chừng?

F.A không đáng sợ, đáng sợ là đã ế lại còn chơi với một hội bạn đứa nào cũng có bồ - Ảnh 5.

Ảnh: Chung Lê


Ế thì cũng đã ế rồi, thôi thì cứ mặt dày mà đi du lịch với đám bạn, trong khi chúng nó tình cảm với nhau thì mình tranh thủ ăn, tranh thủ sống ảo

F.A không đáng sợ, đáng sợ là đã ế lại còn chơi với một hội bạn đứa nào cũng có bồ - Ảnh 7.

Ảnh: Hồ Đặng Thanh Thúy


Mấy người liệu có chút gì gọi là cảm thông cho thân phận F.A này không vậy? Đã cô đơn rồi còn phải nhìn cảnh bạn bè mình tíu tít với người yêu nữa

F.A không đáng sợ, đáng sợ là đã ế lại còn chơi với một hội bạn đứa nào cũng có bồ - Ảnh 9.

Ảnh: Nguyễn Tứ Duy


Đã không muốn đi mà chúng nó nhất quyết kéo mình đi để bắt mình làm nền cho chúng nó...

F.A không đáng sợ, đáng sợ là đã ế lại còn chơi với một hội bạn đứa nào cũng có bồ - Ảnh 11.

Ảnh: Hoàng Mỹ


Các bạn 1-2 đôi đã là gì, tôi còn chơi với một đám chục người ai cũng có bồ mình tôi ế đây

F.A không đáng sợ, đáng sợ là đã ế lại còn chơi với một hội bạn đứa nào cũng có bồ - Ảnh 13.

Ảnh: Duyên Đinh


Xinh có tác dụng chi khi bạn vẫn là thành phần... đặc biệt nhất nhóm thế này? Lại còn được ưu tiên ngồi giữa luôn

F.A không đáng sợ, đáng sợ là đã ế lại còn chơi với một hội bạn đứa nào cũng có bồ - Ảnh 15.

Ảnh: Nguyễn Thu Phương


Đỉnh cao của sự kì thị từ đám bạn chính là đẩy bạn ra làm phó nháy cho chúng nó. Ế cũng là một cái tội ư?

F.A không đáng sợ, đáng sợ là đã ế lại còn chơi với một hội bạn đứa nào cũng có bồ - Ảnh 17.

Ảnh: Hà Phương


Buồn lắm, tủi thân lắm, cô đơn lắm, nhưng chẳng lẽ chỉ vì ế mà từ chối mọi cuộc vui ư? Chắc không thể rồi... Thôi thì đành chấp nhận những cảnh dở khóc dở cười thế này

F.A không đáng sợ, đáng sợ là đã ế lại còn chơi với một hội bạn đứa nào cũng có bồ - Ảnh 19.

Ảnh: Nam Golden