Tối 7/6, tập 2 Em Xinh Say Hi đã chính thức lên sóng và thu hút sự theo dõi của đông đảo cư dân mạng. Bước vào Live Stage 1, 30 Em Xinh được chia thành 6 đội, mỗi đội gồm 5 thành viên sẽ tự sản xuất nhạc, sáng tác, dàn dựng sân khấu... theo bản demo có sẵn của chương trình để hoàn thiện tiết mục một cách hoàn hảo nhất.
Gây bất ngờ nhất chính cú chốt sổ Live Stage 1 của đội Kim Cương gồm Bích Phương, Phương Mỹ Chi, Tiên Tiên, Lamoon và Bảo Anh, với ca khúc Cầm Kỳ Thi Họa mang đậm màu sắc dân gian nhưng vẫn pha lẫn nét nhạc đương đại. Nhìn vào đội hình thì thấy đây là team đấu mạnh nhất, sở hữu toàn những tên tuổi đã có chỗ đứng tại Vpop, số lượng hit, kinh nghiệm sân khấu và danh tiếng có thừa. Chỉ duy nhất có Em Xinh Lamoon là “newbie”, cô nàng được đánh giá là tân binh may mắn nhất khi lọt vào đội mạnh.
Cầm Kỳ Thi Hoạ - Đội Kim Cương
Thế nhưng sau khi màn trình diễn kết thúc, thì Lamoon mới tạo nên sự bất ngờ. Ai cũng có khoảnh khắc tỏa sáng nhưng người nổi bật nhất chính là Lamoon. Với giọng hát cùng nhan sắc được ví như “khuôn vàng thước ngọc”, Em Xinh Lamoon đang viral khắp MXH, được giới trẻ đua nhau xin “in tư”.
Trong màn trình diễn Cầm Kỳ Thi Họa, dù tuổi nghề ít nhất nhưng Lamoon vẫn tham gia chắp bút viết 1 đoạn nhỏ lời và trình bày khúc rap độc đáo ở phần giữa của tiết mục. Việc người đẹp ngân nga dưới nền nhạc ngũ cung, flow hát thướt tha, uyển chuyển như dòng nước chảy được đánh giá vô cùng hợp với màu sắc âm nhạc dân gian đương đại hòa quyện khéo léo với sự sôi động của nhạc điện tử.
Phân đoạn Lamoon "rót mật vào tai" khán giả với giọng hát và flow ảo diệu
Cư dân Threads City liên tục "ồn" hết cỡ cho Lamoon
Phân đoạn rap của Lamoon cũng tạo nên điểm nhấn nhá khác lạ cho bức tranh tứ nghệ. Bên cạnh đó, visual chấn động của Lamoon cũng khiến dân tình đứng ngồi không yên. Từ góc nghiêng thần thánh cho đến đường nét thanh tú đều toát lên một khí chất vừa tao nhã lại kiêu sa khó cưỡng. Vóc dáng cao ráo, thon thả cũng là điểm cộng giúp Lamoon trở nên nổi bật giữa dàn Em Xinh. Đoạn clip chỉ 3 giây Lamoon bước đi trên sân khấu, ngoại hình sáng tới nỗi dân tình đòi cô nàng đi thi Hoa hậu gấp!
Sắc vóc nổi bật của nữ ca sĩ trẻ được ví von như Hoa hậu
Nhiều netizen còn phải liên tục xuýt xoa trước tạo hình mười điểm không có nhưng, nói vui rằng cứ ngỡ nàng “Hằng Nga giáng thế”. Phần thể hiện vocal lẫn rap của Lamoon được đánh giá là điểm sáng cho cả tiết mục, giúp cô nàng có bước đi chắc chắn hơn trên hành trình Em Xinh Say Hi.
Phần thể hiện vocal lẫn rap của Lamoon được đánh giá là điểm sáng cho cả tiết mục
Nguyễn Lê Diễm Hằng được biết đến với nghệ danh Lamoon, sinh năm 2003, quê ở Quảng Nam. Trước khi tham gia Em Xinh Say Hi, nữ ca sĩ từng là Á khoa Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM, chuyên ngành Diễn xuất. Dù vậy, với niềm đam mê âm nhạc, Lamoon tiếp tục thử sức với niềm đam mê ca hát khi tham gia cuộc thi Vietnam idol và dừng chân tại Top 6 chung cuộc. Gần đây, cô nàng còn ghi dấu ấn qua vai Út Khờ trong “bom tấn” Địa Đạo.
Nhan sắc ngoài đời không phải dạng vừa của Lamoon