Em chã 10 tuổi nặng 90kg đói tới nỗi có thể cạo bụi bẩn trên sàn ra để ăn

Nguyễn Hạnh, Theo Trí Thức Trẻ 16:48 28/07/2017

Nếu không có thứ gì để ăn, cậu bé này sẽ sẵn sàng ăn cả giấy vệ sinh cũng như bụi bẩn trên sàn.

Trẻ con bị béo phì là chuyện còn quá không hiếm gặp, nhưng mới 10 tuổi đã nặng hơn 90 kg thì lại là chuyện khác. Đó là câu chuyện của bé trai Caden Benjamin đến từ Mpumalanga, Nam Phi. Caden được chẩn đoán mắc hội chứng rối loạn di truyền hiếm gặp có tên Prader-Willi, căn bệnh khiến cho cân nặng của cậu bé tăng chóng mặt.

Em chã 10 tuổi nặng 90kg đói tới nỗi có thể cạo bụi bẩn trên sàn ra để ăn - Ảnh 1.

Dù mới 10 tuổi nhưng Caden đã nặng tới 90kg.

Năm Caden 3 tuổi, mẹ cậu bé đã nhận thấy bất thường khi cậu liên tục đòi ăn và hậu quả là cân nặng đã chạm mốc 40kg. Sau khi gặp bác sĩ, gia đình mới biết Caden mắc phải rối loạn hiếm gặp mà trên thế giới chỉ có khoảng 20.000 người mắc phải.  Prader-Willi là một hội chứng suy giảm chức năng của gen gây ảnh hưởng tới cơ, thói quen ăn uống và sự phát triển của cơ thể.

Không thỏa mãn với ba bữa mỗi ngày, Caden luôn đói và liên tục đòi ăn mọi lúc mọi nơi. Mẹ cậu cho biết, hàng ngày cậu sẽ ăn sáng bằng bốn lát bánh mì nướng phô mai, sau đó một tiếng thì uống Coca và ăn thức ăn còn lại từ ngày hôm trước. Vào bữa trưa, cậu ăn hai miếng thịt gà lớn và ăn liên tục cả ngày.

Các bác sĩ khuyên mẹ Caden phải bắt cậu ăn kiêng nếu muốn cậu còn sống. Tuy nhiên, việc ăn ít đi với Caden quả thực là cả một cuộc đấu tranh. Có những lúc đói quá, cậu ăn cả giấy vệ sinh và bất kỳ tờ giấy nào cậu tìm thấy. Nếu không còn gì để ăn, cậu sẽ cạo bụi bẩn trên sàn để ăn.

Không chỉ vậy, cách đây vài năm, Caden còn phải trải qua cuộc phẫu thuật mở khí quản. Phần lớn thời gian cậu nằm trên giường hoặc ghế dài. Việc không thể tham gia chơi cùng bạn bè khiến cậu dần trở nên trầm cảm và vô cùng đau khổ.

Mẹ của Caden luôn cảm thấy bất lực khi không thể làm gì để giúp cậu khá hơn. Ngoài việc chăm sóc cậu suốt cả ngày, mẹ cậu còn phải vật lộn để trang trải chi phí chữa bệnh bằng việc bán đồ ăn tự làm, nhưng tất cả vẫn như muối bỏ bể.

Hiện tại, các bác sĩ vẫn đang bất lực với tình trạng hiện tại của Caden. Họ cho biết, lượng chất béo dư thừa đã làm suy giảm nghiêm trọng các chức năng trong cơ thể cậu bé nhưng chưa có hướng giải quyết. Dù vậy, mẹ Caden vẫn không từ bỏ hy vọng cứu con trai. Mỗi ngày, bà đều cầu nguyện để cậu bé sớm khỏe mạnh như những đứa trẻ khác.

Em chã 10 tuổi nặng 90kg đói tới nỗi có thể cạo bụi bẩn trên sàn ra để ăn - Ảnh 2.

Ánh mắt buồn bã của mẹ Caden khi đối diện trước bệnh tình của cậu.

Em chã 10 tuổi nặng 90kg đói tới nỗi có thể cạo bụi bẩn trên sàn ra để ăn - Ảnh 3.

Cuộc phẫu thuật mở khí quản khiến Caden chỉ có thể nằm trên ghế hoặc giường suốt ngày.

(Nguồn: O.C)