Duy Phương: Người ta tung tin tôi đánh đập vợ, quán tôi vắng sạch, nợ nần

Tùng Ninh, Theo Pháp luật và bạn đọc 22:40 22/09/2021

"Họ đưa ra thông tin chưa kiểm chứng rồi khán giả tin theo, hại quán tôi làm ăn thất bát, nợ nần chồng chất" - nghệ sĩ Duy Phương nói.

Mới đây, tại chương trình Bếp nhà hè phố, nghệ sĩ Duy Phương đã tâm sự về thời điểm làm ăn thất bát của anh.

Người ta tung tin tôi sân si, đánh đập, bạo hành vợ, quán tôi vắng sạch, không còn nổi một người khách

Nhiều người nghĩ tôi là nghệ sĩ nên đi kinh doanh được cái tiếng, dễ dàng lắm, nhưng ai biết đâu nhiều khó khăn và tình huống khó đỡ đến nhường nào.

Duy Phương: Người ta tung tin tôi đánh đập vợ, quán tôi vắng sạch, nợ nần - Ảnh 1.

Duy Phương

Hồi trước tôi mở quán, vợ chồng tôi đang ngồi thì có một người ở đây bước vào hỏi: "Vợ anh có phải nghệ sĩ không?". Tôi bảo không thì họ bắt bẻ tôi: "Sao nhìn vợ anh giống nghệ sĩ thế? Giờ tôi mời vợ anh cốc rượu được không?".

Tôi từ chối thì họ bảo: "Anh khinh tôi à? Tại sao vợ anh bán quán lại không biết uống rượu được, phải biết uống chứ? Không uống rượu thì uống bia".

Trời ơi, tôi lại phải đứng lên giảng hòa, nói ngon nói ngọt. Tôi còn phải giả vờ ôm chặt người đó qua bàn khác tiếp rượu. Tôi đâu phải bợm nhậu, uống đâu có được nhiều đâu nhưng vẫn cứ phải uống, rồi năn nỉ, chiều chuộng để giữ yên bình cho cái quán.

Tôi cứ buôn bán trong tình trạng đó được vài ba năm trời thì đột nhiên một sự cố ở đâu ập vào tôi, khiến tôi khủng hoảng trầm trọng.

Tôi đang buôn bán lai rai qua ngày thì đùng một cái, người ta lên tin tôi sân si, đánh đập, bạo hành vợ. Tôi hoàn toàn không biết gì hết, chỉ biết tự nhiên quán tôi vắng sạch, không còn nổi một người khách.

Tôi khủng hoảng, kinh hãi vì chưa bao giờ thấy một cái quán lớn tới bề ngang 10 mét, bề dài hai mấy mét như quán của tôi mà không có một người khách nào vào ngồi.

Tôi bước đi không nổi, chân khuỵu xuống. Không có tiền, tôi khổ lắm, không biết mai tiền đâu đi chợ, trả tiền nhà. Làm quán thì đồ phải tươi, mà không có tiền mua thì phải sống sao, cứ tối đến là tôi lo đến mất ăn mất ngủ.

Họ đưa ra thông tin chưa kiểm chứng rồi khán giả tin theo, hại quán tôi làm ăn thất bát, nợ nần chồng chất

Tôi không có nổi một người khách thì tiền đâu mà đi chợ. Nói đến đây tôi lại nghẹn cổ họng. Tôi nói hoàn toàn là sự thật, không giấu diếm gì hết.

Tới lúc đó tôi vẫn chưa biết vì sao mình bị như thế, mãi mấy hôm sau con tôi mới đưa thông tin trên mạng cho tôi coi thì tôi mới vỡ lẽ. Tôi không ngờ thông tin bây giờ lại nhanh và ghê gớm đến thế.

Họ đưa ra thông tin chưa kiểm chứng rồi khán giả tin theo, hại quán tôi làm ăn thất bát, nợ nần chồng chất.

Duy Phương: Người ta tung tin tôi đánh đập vợ, quán tôi vắng sạch, nợ nần - Ảnh 2.

Rồi người ta cứ nói tôi kiện được tiền, nhưng để kiện được như thế cũng vất vả, mịt mù lắm chứ chẳng dễ dàng, đơn giản gì. Tôi gian nan, khổ cực lắm mới lấy được số tiền về để đắp vào nợ nần, xong rồi cũng hết chứ chẳng được gì.

Tôi phải đợi cả nửa năm mới nhận được tiền, đấy là tôi đã kiện đúng, phân tích, chứng minh được mọi lý lẽ rồi đấy, chứ không thì còn lâu nữa, không phải cứ kiện mà được đâu.

Ảnh: Sưu tầm