Đó là nhân vật của Dương Mịch trong bộ phim Sinh Vạn Vật (This Thriving Land)! Trong phim, sao nữ sinh năm 1986 trong vai nữ chính Ninh Tú Tú - con gái của người giàu nhất thôn bị gia đình khước từ vì bị bắt cóc tống tiền trong chính ngày cưới. May mắn cô được anh nông dân nghèo Phong Đại Cước (Âu Hào) cứu, cả hai nên duyên vợ chồng ngay sau đó.
Tạo hình của Dương Mịch trong Sinh Vạn Vật. Các cảnh quay khi lấy về nhà Đại Cước cô hầu như để mặt mộc.
Chính câu chuyện hôn nhân, cách người chồng nghèo yêu thương cô vợ mà anh thầm thương trộm nhớ từ lâu chính là yếu tố khiến Sinh Vạn Vật trở thành bộ phim đang được yêu thích nhất ở Trung Quốc. Theo truyền thông Trung Quốc, phim có rating (tỉ suất người xem) top 1 cả nước, với tập phát sóng cao điểm vượt ngưỡng 4% - kỷ lục cao nhất của đài trong năm 2025.
Trên các nền tảng mạng xã hội như Douyin, Weibo, Sinh Vạn Vật lọt hotsearch, thu về hàng triệu lượt truy cập mỗi ngày, chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Người xem bàn tán nhiều về hình ảnh người chồng Đại Cước.
Ai nấy đều đồng loạt tán thành rằng Đại Cước là hình ảnh người chồng mà tất cả đều ao ước, dù anh chàng này rất nghèo.
Đại Cước - một người chồng nghèo mà nếu lấy được thì quá tuyệt vời.
Lý do vì sao vậy?
Cái nghèo có thể nhìn thấy bằng mắt thường của Đại Cước và gia đình anh khiến cho bất cứ cô gái quê nào nếu chỉ nhìn thôi cũng ái ngại gả vào. Thế nhưng, khi bước vào cuộc sống hôn nhân với Tú Tú, tất cả mọi hành động, suy nghĩ, lời nói của Đại Cước khiến cho tất cả đồng loạt 'quay xe': "Lấy chồng nghèo thế này cũng được, cả đời được sống thế này thì quá đã".
Nhiều người còn gọi Đại Cước là Gwan Sik phiên bản Trung Quốc (Gwan Sik là nhân vật trong Khi Cuộc Đời Cho Bạn Qủa Quýt, cũng là chàng trai quê nghèo vật chất nhưng tình yêu vợ thì đứng nhất ở trên đời).
Đại Cước là con của một gia đình thuần nông, nghèo nhưng chăm chỉ, chất phác và giản dị. Cách anh yêu Tú Tú khi cả hai về chung nhà chính là sự đồng hành, tôn trọng và nâng niu, là minh chứng rõ ràng nhất cho câu "không ai ngừng yêu chỉ vì nghèo".
Anh nấu những bữa ăn thịnh soạn nhất cho vợ, mua xà phòng tắm, đổi muối cho nàng đánh răng, mua gương cho Tú Tú sửa soạn,... Những thứ mà anh và cả gia đình trước đây đều không có, chưa từng biết thế nào là đánh răng,... thì giờ sẵn sàng cho vợ tất cả, miễn đó là thứ cô ấy cần.
Đại Cước mua không thiếu thứ gì cho vợ, nâng niu cô nhất có thể.
Tất cả hành động này không có chữ nào là yêu nhưng tất cả đều trên cả yêu.
Khi một người chồng mong muốn/ sẵn sàng cho vợ thứ anh không có, và nghĩ rằng đó là điều tốt, là điều bạn xứng đáng nhận được thì chẳng phải vợ chính là người giàu có nhất trong cuộc hôn nhân này rồi hay sao?
Đại Cước cũng không cần vợ phải làm việc gì quá nhiều. Thậm chí, khi vợ ngỏ ý học việc từ mẹ, anh còn muốn "gạt phăng" đi vì sợ cô sẽ mệt, đôi tay sẽ bị chai sạn đi,... Thay vào đó, Đại Cước sẽ làm tất cả mọi thứ, từ việc nhỏ đến việc to trong nhà, bữa cơm cũng nhường lại thức ăn ngon cho vợ, vợ muốn tắm thì anh cũng gánh nước nóng cho,...
Vợ luôn là ưu tiên số một với Đại Cước.
Trong mọi quyết định của cuộc sống kể từ sau khi về chung nhà, Đại Cước luôn cân nhắc ý tứ, đặt suy nghĩ của Tú Tú lên hàng đầu. Khi thấy Tú Tú xung đột với cha mẹ, không cần biết lý do là gì, anh sẽ đứng ra hòa giải, bảo vệ vợ mà chẳng cần biết lý do. Anh cũng sẵn sàng cãi lại cha vì đối xử hà khắc, không tốt với vợ mình. Trong tập 8 của phim có chi tiết Đại Cước tù chối lên huyện làm vì bố mẹ già, nhưng vì Tú Tú là chính. Anh sợ cô ở nhà một mình chịu khổ nhưng khi nghe Tú Tú bảo muốn đi cùng thì đổi ý ngay.
Và điều quan trọng nhất là dù khốn khó, Đại Cước vẫn chọn nắm tay Tú Tú.
Anh không vì nghĩ Tú Tú xuất thân trong gia đình giàu có, hay nghĩ "buông tay" thì cô sẽ tìm được người tốt hơn. Nhiều người thường lấy lý do không xứng, không lo được cho em nên rời đi nhưng không từ bỏ, ở bên nhau mới là tình yêu thực sự.
Cảm tưởng như nếu Đại Cước có 1 thì Tú Tú sẽ có 10 và nhiều hơn nữa.
Trên các diễn đàn mạng xã hội những bài đăng bình luận về hình tượng nhân vật Đại Cước đang thu hút nhiều sự quan tâm. Nhiều người mong rằng nếu tìm được một người thực sự thương mình như cái cách Đại Cước thương Tú Tú trong phim Sinh Vạn Vật thì sẵn sàng nghèo đến hết đời, nhưng sống hạnh phúc, ngập tràn tình yêu.
"- Đó cứ nhìn cách Đại Cước yêu Tú Tú là hiểu. Nghèo đâu có khiến con người ta khổ, khổ là vì không yêu thôi. Nếu tìm được một người đàn ông yêu bạn như cái cách Đại Cước yêu Tú Tú thì cả đời nghèo cũng được, nghèo mà hạnh phúc, nghèo mà đủ đầy tình yêu thương".
- "Có thể thấy, đàn ông khi thực sự yêu bạn có thể rời non lấp biển, làm mọi điều vì bạn. Xã hội ngày nay dù khi yêu dường cán cả lý trí lẫn trái tim nhưng cũng không thể mất đi "tính nam" của một người đàn ông được. Khi ai đó yêu bạn, họ sẵn sàng làm mọi việc như Đại Cước làm cho Tú Tú. Vậy nên, vốn chỉ có yêu với không yêu. Giai tầng, lễ nghi, trinh tiết, hoàn cảnh gia đình,… vốn tồn tại do con người. Mà cái gì thuộc về yếu tố con người thì hoàn toàn thay đổi được, quan trọng là con người có chịu thay đổi?".
- "Thích cái cách anh này thương vợ số hai chắc không ai dám số một luôn. Kiểu tình yêu dạng trân trọng ấy. Tình yêu mà khi ở bên khiến cho con người ta cảm thấy được yêu thương đúng nghĩa, được sống tốt lên và nghĩ là mình xứng đáng có được hạnh phúc ấy. Chứ nhiều người nói là yêu nhưng kiểu rất ban ơn, khiến cho người khác chỉ thấy khó chịu".
- "Cứ nghĩ lấy chồng phải có kinh tế mà xem phim thấy bẻ gãy luận điệu này của mình luôn. Hóa ra, mọi thứ trong cuộc sống đều có cách giải quyết, chỉ cần một anh chồng yêu vợ, luôn luôn yêu vợ và cưng chiều vợ như vậy. Thuận vợ thuận chồng, tát biển Đông cũng cạn là đây".
- "Nên lấy chồng như này nè, nghèo chưa chắc đã khổ nhưng lấy chồng không yêu mình thì khổ nha".
- "Xin phép được gọi anh Cước là người chồng của năm. Hãy yêu và cưới một người như Đại Cước".
Bạn đã xem phim chưa, cho xin ý kiến về anh chồng này nhé!
(Tổng hợp)