Dùng thử cushion đắt nhất thế giới giá 4,5 triệu VNĐ, beauty blogger này cho biết cô thà dùng kem nền có giá chỉ hơn 100k còn tốt hơn

Alaia, Theo Trí Thức Trẻ 12:16 03/07/2018

Beauty blogger nổi tiếng Tati vừa dùng thử sản phẩm cushion Skin Caviar Essence-In-Foundation có giá 4,5 triệu VNĐ của thương hiệu La Prairie và đã đưa ra review vô cùng đáng ngạc nhiên.

Mới đây, La Prairie, thương hiệu mỹ phẩm thượng lưu đến từ Thụy Sỹ đã ra mắt sản phẩm phấn nước cushion mang tên Skin Caviar Essence-In-Foundation. Không chỉ là loại kem nền đầu tiên có chứa tinh chất trứng cá, đây còn là cushion "chát" nhất ở thời điểm hiện tại với giá bán lên tới 195 USD ~ 4,5 triệu VNĐ.

Thử cushion đắt nhất thế giới, beauty blogger thà dùng kem nền 100k - Ảnh 1.

Có giá 4,5 triệu VNĐ, La Prairie Skin Caviar Essence-In-Foundation hứa hẹn mang đến lớp nền hoàn hảo không tì vết với tinh chất trứng cá quý hiếm.

Liệu sản phẩm "đắt xắt ra miếng" này có chất lượng ra sao, có tương xứng với mức giá ngất ngưởng hay không? Beauty blogger nổi tiếng Tati, người đang sở hữu kênh YouTube với hơn 4,2 triệu người theo dõi đã quyết định dùng thử sản phẩm này để tìm ra câu trả lời.

Thử cushion đắt nhất thế giới, beauty blogger thà dùng kem nền 100k - Ảnh 2.

Nhận xét đầu tiên của Tati về La Prairie Skin Caviar Essence-In-Foundation là nó có bảng màu quá nghèo nàn với vỏn vẹn 8 tông màu, chủ yếu dành cho da sáng. Đây là con số quá đỗi khiêm tốn khi đặt trong bối cảnh ngày càng có nhiều thương hiệu mỹ phẩm đưa ra sản phẩm kem nền với 40 lựa chọn màu dành cho mọi tông da, mọi sắc tộc.

Thử cushion đắt nhất thế giới, beauty blogger thà dùng kem nền 100k - Ảnh 3.

Sở hữu làn da sáng nên Tati không mấy khó khăn trong việc chọn được tông màu chuẩn cho mình. Màu cô chọn là NC15 Peche, tông sáng nhất trong bảng màu.

Thử cushion đắt nhất thế giới, beauty blogger thà dùng kem nền 100k - Ảnh 4.

Thay vì đánh nền bằng miếng mút đi kèm sản phẩm, Tati đã dùng bông mút Beauty Blender và vô cùng ngạc nhiên với kết quả. Chất kem mịn màng cực kỳ dễ tán đều trên da, làm đều màu da chỉ trong tích tắc và tạo bề mặt mướt mát. Nhược điểm duy nhất khi sử dụng là sản phẩm có mùi hương liệu khá mạnh.

Dùng thử cushion đắt nhất thế giới giá 4,5 triệu VNĐ, beauty blogger này cho biết cô thà dùng kem nền có giá chỉ hơn 100k còn tốt hơn - Ảnh 5.

Khi mới dùng thử, Tati vô cùng hài lòng với lớp nền mà sản phẩm đắt đỏ này mang lại.

Thử cushion đắt nhất thế giới, beauty blogger thà dùng kem nền 100k - Ảnh 6.

"Ngay cả khi soi cận mặt, da tôi trông vẫn tự nhiên như thể không đánh kem nền vậy, chỉ cực kỳ đều màu mà thôi" - Tati nhận xét.

Thử cushion đắt nhất thế giới, beauty blogger thà dùng kem nền 100k - Ảnh 7.

Có thể thấy cảm quan ban đầu khá mỹ mãn, nhưng sau vài tiếng đồng hồ thì lớp nền có còn hoàn hảo như vậy không?

Rất tiếc câu trả lời là không. Sau vài tiếng, Tati nhận thấy lớp nền đã xuống phong độ khi không còn tiệp hẳn vào da mà bắt đầu có sự phân rã, không còn mướt mịn mà có hiện tượng đọng vào rãnh nhăn và trở nên loang lổ. Ngay cả chồng cô cũng nhận xét rằng "lớp kem nền trông như chỉ bám hờ trên bề mặt da thay vì tan hẳn vào da".

Thử cushion đắt nhất thế giới, beauty blogger thà dùng kem nền 100k - Ảnh 8.

Qua ống kính camera, lớp nền trông vẫn khá ổn nhưng ở bên ngoài, nó có hiện tượng đọng vào rãnh nhăn, loang lổ, vón cục và không còn tiệp vào da.

"Tôi sẽ không khuyên dùng sản phẩm này để tiết kiệm tiền cho các bạn. Tôi thà dùng kem nền của Laneige, Dior hay thậm chí là Wet N Wild với giá chỉ hơn trăm nghìn đồng bởi chúng mang đến lớp nền bền đẹp hơn hẳn và không hề có hiện tượng nhăn nheo, loang lổ như thế này" - beauty blogger nổi tiếng thẳng thắn nhận xét.

Bỏ ra 4,5 triệu VNĐ cho một sản phẩm kem nền, Tati kỳ vọng nhiều hơn màn trình diễn "đầu voi đuôi chuột" này. Nếu có điều kiện, bạn có muốn thử sản phẩm này không?