Đưa nhau “đi trốn” Tết!

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 09:00 23/01/2020

Thay vì triền miên dọn dẹp, nấu nướng, tiếp khách suốt mấy ngày Tết, Linh – một nhân viên văn phòng, chọn cách đi du lịch đến một miền đất mới, dành trọn kì nghỉ để khám phá thêm những điều mới lạ, nạp thêm năng lượng tích cực cho một khởi đầu năm mới ý nghĩa.

Tết năm nay, Linh đã lên đặt vé máy bay từ rất sớm. Chẳng phải là "trốn Tết", nhưng một phần cũng vì năm nào cô cũng phải đối mặt với muôn vàn câu hỏi như "Bao giờ lấy chồng?", "Bao giờ định cho bác ăn kẹo đây?", vậy nên một chuyến du lịch vào dịp Tết là điều cô luôn ấp ủ mà đến giờ mới thực hiện được. Và điểm đến đầu tiên cho chuyến khởi hành đầu năm chính là Phượng Hoàng Cổ Trấn cổ kính và xinh đẹp.

Đưa nhau “đi trốn” Tết! - Ảnh 1.

Nằm bên con sông Đà Giang, Phượng Hoàng Cổ Trấn như một bức tranh thủy mặc khiến Linh không khỏi ngỡ ngàng khi lạc bước tới đây. Nơi đây vẫn còn lưu giữ nguyên vẹn nhiều thành quách, dãy phố, những căn nhà cổ, gia trang, văn miếu, đền chùa… tất cả vẽ nên một bức tranh thủy mặc vô cùng hút hồn.

Đưa nhau “đi trốn” Tết! - Ảnh 2.

Thả bước lang thang bên đoạn bờ sông của trấn chưa đầy 1km mà Linh đếm có đến 10 cây cầu, một vài cây cầu trong số đó cực kỳ đặc biệt, chính là cầu Hồng Kiều. Hồng Kiều duyên dáng với kiến trúc cầu có mái che, một chiếc cầu - nhà, được thiết kế theo phong cách "Phượng Hoàng" đặc trưng của cổ trấn. Một cây cầu gỗ ghép cong dưới chân một đoạn thác lùn róc rách, một bên còn có chiếc cọn nước rêu phong quay nhịp nhàng suốt đêm ngày.

Đưa nhau “đi trốn” Tết! - Ảnh 3.

Trong những ngày này, Linh được thư thả hòa vào nhịp sinh hoạt rất đời thường của các dân tộc. Một vài người Miêu bên mẹt hàng nhỏ thêu thùa khâu vá, hay làm đồ thủ công mỹ nghệ bằng bạc rất khéo léo. Lang thang đi xuống khu vực phía dưới sẽ thấy vô số cảnh đẹp hiện ra trước mắt. Đây là nơi ít người đến, Linh có thể tha hồ tạo dáng và ‘sở hữu" được về những bức ảnh rất khác biệt. 

Đưa nhau “đi trốn” Tết! - Ảnh 4.

Không chỉ sở hữu cảnh đẹp sơn thủy hữu tình, Phượng Hoàng Cổ Trấn còn nổi tiếng bởi nền ẩm thực địa phương vô cùng độc đáo và đặc sắc, đây cũng chính là điều khiến Linh hứng thú nhất. Vừa dạo phố, Linh có thể vừa thưởng thức những món ăn đường phố đầy dân dã mà không kém phần độc đáo. Vì khí hậu ở Phượng Hoàng Cổ Trấn se se lạnh nên các món ăn ở đây hầu như đều mang vị cay nồng ấm áp.

Đưa nhau “đi trốn” Tết! - Ảnh 5.

Ban ngày yên bình là thế, những khi đêm xuống, cổ trấn hoàn toàn khác biệt với lung linh sắc màu, âm thanh sôi động. Và cũng không bỏ lỡ đặc điểm thú vị này, Linh đã chọn cho mình một quán bar nhỏ, nhâm nhi đồ uống và tận hưởng không gian nơi đây.

Đưa nhau “đi trốn” Tết! - Ảnh 6.

Trở về Việt Nam, vẫn còn chút bồi hồi nuối tiếc, nhưng cũng chính là động lực để cô gái trẻ tiếp tục lên cho mình một kế hoạch trải nghiệm mới, tới những vùng đất mới, tận hưởng không gian mới, để dành cho tuổi trẻ những kỷ niệm không bao giờ quên. Chỉ sau vài cú click chuột, Linh đã lựa chọn ngay cho mình PostJOY – một đơn vị kinh doanh du lịch tuy mới mẻ những lại vô cùng đa dạng các sản phẩm độc đáo về du lịch, chính là những điều Linh đang cần cho bản kế hoạch du lịch tương lai của mình.

Hãy cùng nhau "trốn Tết" tại https://postjoy.vn/ để có những kỷ niệm không bao giờ quên nào!

"Du lịch muôn phương, PostJOY dẫn đường"