Là một trong những điểm đến luôn thu hút đông đảo du khách từ khắp mọi miền và cả du khách nước ngoài, dịp lễ 2/9 này, phố cổ Hội An (Quảng Nam) lúc nào cũng nhộn nhịp và tấp nập. Khung cảnh rộn ràng diễn ra ở khắp các con đường, hàng quán tại Hội An.
Du khách tới Hội An đông nghịt trong những ngày lễ 2/9
Theo ghi nhận, chiều 2/9, hàng vạn du khách đã nườm nượp đổ xô đến thành phố du lịch nổi tiếng này. Hầu hết các tuyến phố chính như Hai Bà Trưng, Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Phúc Chu… luôn đông nghịt người.
Được biết, du khách đến Hội An dịp này đa phần là khách từ Hà Nội và TP.HCM, còn lại là du khách thuộc các thị trường nước ngoài mới nổi như Hàn Quốc, Nhật Bản, Nam Phi, châu Âu...
Các du khách đến từ nhiều nơi ở trong và ngoài nước
Theo lãnh đạo TP. Hội An, dịp này có rất nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật đặc sắc sẽ được tổ chức tập trung chủ yếu ở khu vực phố cổ để phục vụ người dân và du khách nhân dịp lễ Quốc khánh 2/9. Đây cũng là lý do thu hút thêm nhiều du khách ghé tới thành phố trong kỳ nghỉ lễ.
Các tiểu thương bán hàng lưu niệm tại Hội An rất vui khi đón một lượng khách lớn trong dịp lễ 2/9. Dịch vụ đi thuyền ngắm cảnh trên sông Hoài cũng được dịp "ăn nên làm ra". Các tài xế xích lô cũng có trải qua những ngày hoạt động hết công suất. Các quán cà phê, nước giải khát có view đẹp ngắm dòng sông Hoài trên đường Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học nhiều thời điểm "quá tải" khi lượng khách rất đông, luôn trong tình trạng chật kín chỗ ngồi.
Chị Lê Thị Thu Hằng (22 tuổi, quê Thanh Hoá) chia sẻ, đây là lần đầu tiên chị cùng gia đình đặt chân tới phố cổ Hội An du lịch. Hội An không chỉ đẹp mà con người nơi đây cũng hết sức thân thiện.
Đến với Hội An, không thể không kể đến hoạt động chụp ảnh "sống ảo". Mọi góc phố, con hẻm, hay những địa điểm đẹp đều liên tục bắt gặp các bạn trẻ đang chụp ảnh, ghi lại những kỷ niệm với Hội An trong dịp đặc biệt này.
Các bạn trẻ chụp ảnh "sống ảo"
Càng về tối, lượng du khách càng nườm nượp kéo đến đông hơn. Rất nhiều du khách thích thú check-in để lưu lại kỷ niệm tại khu phố đèn lồng.
Hội An buổi tối càng thêm phần nhộn nhịp