Dù đã có 3 người Việt dương tính với virus corona, nhưng nhiều người vẫn.... "lạc quan" kỳ lạ: "Tới đâu tính tới đó thôi!"

Quang Lê, Theo Trí Thức Trẻ 00:38 31/01/2020

Virus Corona đã thực sự trở thành đại dịch toàn cầu với hàng nghìn ca lây nhiễm tại Trung Quốc và Châu Á, con số này cũng không ngừng tăng lên từng ngày. Thế nhưng tại Việt Nam, nơi vừa ghi nhận 3 trường hợp dương tính đầu tiên, nhiều người vẫn rất chủ quan, thậm chí không đeo khẩu trang khi tới nơi đông người.


Những số liệu cập nhật về tình hình bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus nCoV đến 22h00 ngày 30-1-2020:

- Số người mắc bệnh trên thế giới: 8.142 trường hợp, 170 tử vong.

- Tại Việt Nam, số người mắc bệnh là 05 trường hợp.

Trong đó:

02 công dân Trung Quốc (01 người đã khỏi); 03 công dân Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc.

Bất chấp dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, nhiều người vẫn giữ tâm lý chủ quan

Trong thông báo phát đi lúc 15h20 hôm nay (30/01), Bộ Y tế xác nhận đã có 3 công dân Việt Nam dương tính với virus Corona, bao gồm 2 trường hợp ở Hà Nội và 1 ở Thanh Hóa. Cả 3 công dân này đều trở về từ Vũ Hán (Trung Quốc), hiện đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa và Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương Cơ sở 2 (Hà Nội).

Dù đã có 3 người Việt dương tính với virus corona, nhưng nhiều người vẫn.... lạc quan kỳ lạ: Tới đâu tính tới đó thôi! - Ảnh 2.

Tính tới thời điểm 22h ngày 30/01 đã có 170 người tử vong liên quan tới virus corona chủng mới (nCoV). Tại Việt Nam có tổng cộng 5 ca dương tính với virus Corona, bao gồm 2 người quốc tịch Trung Quốc và 3 người quốc tịch Việt Nam như vừa đề cập ở trên.

Con số thương vong liên tục tăng cao đang tạo áp lực ghê gớm lên việc kiểm soát dịch bệnh của các quốc gia có người dương tính với virus. Không còn nghi ngờ gì nữa, virus Corona thực sự đã trở thành đại dịch toàn cầu.

Thế nhưng tại Việt Nam, nơi vừa ghi nhận 3 trường hợp dương tính với virus chết người này, đông đảo người dân vẫn đang giữ tâm lý chủ quan, thiếu chủ động trong việc phòng ngừa lây nhiễm, bảo vệ bản thân và những người xung quanh.

Ghi nhận trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới, mặc dù đang trong thời điểm "căng thẳng" của dịch virus corona nhưng nhiều người dân Hà Nội vẫn chẳng thèm đeo khẩu trang khi đến những nơi tập trung đông người – một điều tối thiểu.

Dù đã có 3 người Việt dương tính với virus corona, nhưng nhiều người vẫn.... lạc quan kỳ lạ: Tới đâu tính tới đó thôi! - Ảnh 3.

Vẫn có rất nhiều người chẳng "thèm" đeo khẩu trang đến nơi công cộng.

Minh Tân – sinh viên một trường đại học ở quận Hai Bà Trưng, hiện đang làm thêm tài xế công nghệ cho biết mọi sinh hoạt của Tân vẫn diễn ra bình thường như chưa hề có dịch: "Một ngày đi làm em gặp không biết bao nhiêu người mà vẫn khỏe mạnh bình thường có sao đâu, không lây sang mình đâu mà sợ. Việc mình làm thì cứ làm thôi, chẳng lẽ sợ dịch nằm nhà luôn hay sao".

"Ôi dào, trời kêu ai người ấy dạ. Có bệnh thì đến bác sĩ chữa, có gì mà phải sợ", cô Tuyết quận Hoàng Mai vừa cười vừa nói.

Dù báo đài vẫn cập nhật liên tục về diễn biến phức tạp của dịch bệnh này, thế nhưng vẫn còn rất nhiều người thờ ơ trước các thông tin trên. "Không đọc nhiều thì không sợ, chứ hồi trước nghe bảo dịch SARS có hơn 900 người chết, còn ghê hơn corona nhưng người ta cũng khống chế được thôi", anh Minh, nhân viên ngân hàng ở TPHCM nói. Khi hỏi thêm các thông tin về virus corona cũng như cách phòng chống, anh cho biết "chưa tìm hiểu kỹ".

"Nói thật bây giờ mọi người đeo khẩu trang cũng có đeo 24/24 được hay không? Đeo rồi lúc ăn uống cũng phải tháo ra, lúc đó lây nhiễm cũng được vậy. Mình nghĩ cứ lạc quan lên, xui thì dính may thì khỏe, tới đâu tính tới đó".

Trong khi đó, chị Thu Trang – nhân viên văn phòng ở quận Thanh Xuân cho biết: "Qua báo chí mình được theo dõi thường xuyên diễn biến của dịch bệnh virus corona nên ngay ngày đầu tiên đi làm sau Tết, chiếc khẩu trang đã theo mình đến tận bàn làm việc. Tuy nhiên khi bước đến cửa thang máy sáng nay, mình thực sự sốc khi hàng chục người thoải mái cười nói mà chỉ có một mình mình đeo khẩu trang. Có người còn cười cười rồi nói là mình... sợ chết. Dường như virus corona chẳng ảnh hưởng gì đến họ vậy".

Xin được nhắc lại, bệnh viêm hô hấp do virus Corona là đại dịch đặc biệt nguy hiểm, mang tính toàn cầu. Bằng chứng là vào ngày 28/01 vừa qua, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã phải nhận sai và chính thức nâng mức cảnh báo đối với dịch bệnh này từ mức "trung bình" lên mức "cao".

Liên tục có những ca mắc mới cùng những diễn biến phức tạp, khó lường và đặc biệt là chưa có vaccine đặc trị, mọi sự chủ quan vào lúc này đều có thể để lại hậu họa khôn lường. Không chỉ đối với riêng bạn mà cả những người xung quanh, cộng đồng của bạn.

Virus Corona: Số ca nhiễm đã vượt qua dịch SARS, tốc độ lây lan cực nhanh và hiện chưa có vaccine đặc trị

Virus Corona hay "Virus Vũ Hán" khiến dư luận hoang mang những ngày gần đây là loại virus mới thuộc chủng corona (ký hiệu 2019-nCoV hoặc nCoV) chưa từng được phát hiện trước đây. Nó được xem xuất phát từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc. Trên báo chí quốc tế, người ta thường dùng chữ "coronavirus" như một danh từ chung để chỉ loại virus mới này.

Chủng corona chính là chủng của các loại virus gây ra các bệnh đường hô hấp như dịch SARS hay Hội chứng Hô hấp Trung Đông (MERS) năm 2012.

Hiện nay chưa rõ virus corona mới xuất hiện từ đâu, nhưng các loại coronavirus như vậy thường bắt nguồn từ động vật (vật chủ). Một số thông tin nói người nhiễm bệnh đầu tiên ở Vũ Hán là những người mua sắm tại các chợ buôn ẩm ướt ở Vũ Hán.

Có một số thông tin cho rằng món súp dơi ở Vũ Hán là nguyên nhân phát bệnh nhưng cho đến nay, thông tin này được cho là không chính xác, chỉ là fake news được dựng lên để thu hút tương tác của cộng đồng mạng.

Dù đã có 3 người Việt dương tính với virus corona, nhưng nhiều người vẫn.... lạc quan kỳ lạ: Tới đâu tính tới đó thôi! - Ảnh 4.

Đeo khẩu trang là biện pháp đơn giản và tối thiểu nhất cần làm để bảo vệ bản thân và những người xung quanh.

Thứ nguy hiểm nhất ở virus Corona hiện tại chính là tốc độ lây lan nhanh kinh hoàng. Không ít chuyên gia lo ngại nó sẽ bùng phát giống các đại dịch SARS và MERS trước đây. Năm 2002, SARS lây lan sang 37 quốc gia/vùng lãnh thổ, nhiễm 8.000 người và khiến 750 người chết. MERS trong khi đó ít lây từ người sang người nhưng có khả năng gây tử vong lớn hơn, giết chết 35% trong tổng số 2.500 người bị nhiễm.

Tới nay, nCoV đã lây lan sang 18 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ngoài Trung Quốc, 17 quốc gia/vùng lãnh thổ khác có người nhiễm virus corona mới bao gồm: Hong Kong, Macau, Úc, Campuchia, Canada, Pháp, Đức, Nhật Bản, Malaysia, Nepal, Singapore, Hàn Quốc, Sri Lanka, Thái Lan, Đài Loan, Mỹ và Việt Nam.

Tính tới thời điểm hiện tại, số ca nhiễm virus Corona đã lên tới con số 8.140 người trên toàn thế giới, chính thức vượt mốc 5.327 ca nhiễm của đại dịch Hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS) năm 2002, 2003.

Đừng chủ quan nữa: Đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên là những việc tối thiểu cần làm để bảo vệ mình và những người xung quanh

Tại Trung Quốc và nước ta đã ghi nhận một số trường hợp khỏi bệnh sau khi xét nghiệm dương tính với nCoV, tuy nhiên tới thời điểm hiện tại vẫn chưa có vaccine đặc trị cho virus này. Để phòng chống lây nhiễm và bảo vệ bản thân cũng như cả cộng đồng, hãy chủ động thực hiện ngay các biện pháp được WHO và Bộ Y tế khuyến cáo dưới đây.

Dù đã có 3 người Việt dương tính với virus corona, nhưng nhiều người vẫn.... lạc quan kỳ lạ: Tới đâu tính tới đó thôi! - Ảnh 5.
Dù đã có 3 người Việt dương tính với virus corona, nhưng nhiều người vẫn.... lạc quan kỳ lạ: Tới đâu tính tới đó thôi! - Ảnh 6.
Dù đã có 3 người Việt dương tính với virus corona, nhưng nhiều người vẫn.... lạc quan kỳ lạ: Tới đâu tính tới đó thôi! - Ảnh 7.
Dù đã có 3 người Việt dương tính với virus corona, nhưng nhiều người vẫn.... lạc quan kỳ lạ: Tới đâu tính tới đó thôi! - Ảnh 8.
Dù đã có 3 người Việt dương tính với virus corona, nhưng nhiều người vẫn.... lạc quan kỳ lạ: Tới đâu tính tới đó thôi! - Ảnh 9.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày