Dù chỉ còn sống được vài tháng nữa, người đàn ông mắc ung thư vẫn chinh phục thành công đỉnh Everest

Skye, Theo Thời Đại 07:00 08/06/2017

Được chẩn đoán mắc ung thư từ cách đây 2 năm, người đàn ông 47 tuổi Ian Toothill vẫn cố gắng thực hiện ước mơ leo lên đỉnh Everest của mình dù chỉ còn sống được vài tháng nữa. Ông Ian cũng tin rằng mình là bệnh nhân ung thư đầu tiên chinh phục đỉnh Everest.

Theo BBC đưa tin, ông Ian Toothill tin rằng mình là bệnh nhân ung thư đầu tiên chinh phục đỉnh núi cao nhất thế giới - đỉnh Everest, thành công. Huấn luyện viên cá nhân 47 tuổi này đã leo lên đỉnh Everest vào hôm thứ hai vừa qua và quyên được hơn 900 triệu cho quỹ từ thiện vì bệnh nhân ung thư MacMillan.

Trên trang Twitter của mình, ông chia sẻ: "Ở đây chẳng có gì để nhìn cả, ngoại trừ một gã bị ung thư hâm mộ đội bóng Sheffield Wednesday đứng trên đỉnh Everest cùng với một lá cờ của Sheffield United". Dù là người hâm mộ của đội SW, ông Ian đã cắm một lá cờ của đội SU trên đỉnh Everest để quyên từ thiện.

Ông Ian là người Sheffield nhưng hiện đang sống tại Willesden Green, London, Anh. 

Dù chỉ còn sống được vài tháng nữa, người đàn ông mắc ung thư vẫn chinh phục thành công đỉnh Everest - Ảnh 1.

Người đàn ông 47 tuổi mắc bệnh ung thư đã chinh phục đỉnh Everest thành công.

Năm 2015, ông Ian được chẩn đoán mắc bệnh ung thư ruột. Đến năm 2016, các bác sĩ cho biết ông đã chiến thắng căn bệnh nhưng cuối cùng, căn bệnh ung thư lại trở lại một lần nữa. 

Các bác sĩ cũng cho biết ông chỉ còn vài tháng nữa để sống.

Trả lời phỏng vấn trên đài truyền thanh BBC tại Sheffield vào hôm thứ ba, ông cho biết: "Tôi muốn chứng tỏ cho mọi người biết rằng không điều gì là không thể. Và tôi đã thành công".

Ian Toothill đã leo lên đỉnh North Col (cao hơn 7000m) vào hôm 16/5 và leo lên đỉnh Everest vào hôm 5/6. Đồng hành cùng ông trong một phần chuyến đi có Leslie Binns.

Chia sẻ về hành trình leo núi của mình, Ian có viết:

"Với những người đang phải vật lộn mỗi ngày với căn bệnh ung thư, tôi leo núi là vì mọi người.

Với những người đã gục ngã vì căn bệnh ung thư và những người bạn, những gia đình phải chịu nỗi đau mất mát, tôi leo núi là vì mọi người.

Với những người có những ngày đau đớn, đêm trằn trọc, cứ mạnh mẽ và tin rằng: Bạn không bao giờ nằm ngoài cuộc chiến này, sẽ luôn có cách để vượt qua...".

Ông Ian Toothill hy vọng câu chuyện của mình sẽ khích lệ các bệnh nhân ung thư khác có thêm niềm tin để chống chọi với căn bệnh và thực hiện ước mơ cuộc đời.

"Tôi muốn truyền cảm hứng cho những bệnh nhân đang chống chọi với bệnh ung thư, hãy cứ bước ra và làm điều đặc biệt mà bạn luôn muốn làm. Bạn không nhất thiết phải leo lên một ngọn núi. Cứ đơn giản là làm những gì bạn muốn hay học một điều gì đó cho cuộc sống của bạn".

Dù chỉ còn sống được vài tháng nữa, người đàn ông mắc ung thư vẫn chinh phục thành công đỉnh Everest - Ảnh 2.

Hình ảnh của Ian trên đỉnh Everest.