Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu tổng rà soát, đánh giá lại các phương tiện vận tải đường thủy, đường bộ, các địa điểm vui chơi, giải trí, các cơ sở đón khách, phục vụ cho du lịch trên địa bàn tỉnh để có giải pháp khắc phục kịp thời.
Công an tỉnh Quảng Nam vừa áp dụng biện pháp cấm di chuyển khỏi nơi cư trú đối với thuyền trưởng cano bị chìm ở biển Cửa Đại (TP Hội An) khiến 17 du khách tử vong.
Sau khi sóng đánh vào mạn trái, chiếc ca nô bị vỡ một mảng lớn. Nước tràn vào lật úp con thuyền khiến 17 người thiệt mạng, hàng trăm người thân đau đớn và hàng triệu người xót xa.
Vụ chìm ca nô khiến 17 người tử vong đã để lại nỗi đau quá lớn cho gia đình các nạn nhân. Tai họa ập đến bất ngờ khiến chuyến du lịch đầu năm trở thành chuyến đi định mệnh.
Khuya 27/2, lực lượng cứu hộ đã vớt được thi thể 1 trong 2 cháu bé 3 tuổi mất tích và hiện đang tập trung nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích cuối cùng trong vụ chìm cano du lịch ở Hội An (Quảng Nam).
"Từ khi xảy ra sự việc, tôi bị sốc, cả đêm qua trằn trọc mãi không ngủ được, chỉ trông nhanh đến sáng để nghe ngóng thêm tin tức tìm kiếm các nạn nhân", thuyền trưởng cano bị chìm ở Hội An (Quảng Nam) nghẹn ngào nói.
Theo lịch trình, hôm nay gia đình cháu bé 3 tuổi sẽ kết thúc chuyến du lịch và về lại Hà Nội nhưng tai họa bất ngờ ập xuống khiến bố mẹ cháu bé mất cả, còn cháu bé vẫn mất tích chưa tìm thấy.
Ngồi thất thần tại đồn biên phòng Cửa Đại (TP Hội An, Quảng Nam), anh Nguyễn Minh Tr, du khách tới từ Hà Nội nghẹn ngào cho biết, chiều nay lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể vợ, nhưng còn con nhỏ 2 tuổi vẫn đang mất tích.
Khuya 26/2, Bộ Công an đã cử tổ công tác vào Hội An (Quảng Nam) để phối hợp với cơ quan chức năng địa phương xác minh, điều tra làm rõ vụ chìm cano khiến 17 người chết và mất tích tại biển Cửa Đại.
Lực lượng chức năng vừa tìm thấy thêm 2 thi thể là nạn nhân trong vụ chìm cano ở biển Cửa Đại (TP Hội An, Quảng Nam). Đến nay đã có 15 người tử vong và hiện còn 2 người vẫn đang mất tích.
Khuya 26/2, hàng chục người thân các nạn nhân xấu số trong vụ chìm tàu vẫn tập trung khá đông tại bờ biển Cửa Đại (TP Hội An, Quảng Nam) để cầu nguyện, tiếng khóc than ai oán giữa màn đêm khiến ai chứng kiến đều xót xa.