3 ngày tang thương ở Hội An: Người ra đi trong phút chốc, nỗi đau mãi kéo dài

Nhóm PV, Theo Doanh nghiệp và tiếp thị 16:31 02/03/2022

Sau khi sóng đánh vào mạn trái, chiếc ca nô bị vỡ một mảng lớn. Nước tràn vào lật úp con thuyền khiến 17 người thiệt mạng, hàng trăm người thân đau đớn và hàng triệu người xót xa.

3 ngày tang thương ở Hội An: Người ra đi trong phút chốc, nỗi đau mãi kéo dài - Ảnh 1.

Vào khoảng 14h chiều 26/2, tàu ca nô mang BKS QNa-1152 do ông Lê Sen làm thuyền trưởng thuộc Công ty du lịch Phương Đông (tại Hội An) trên đường từ đảo Cù Lao Chàm về Cửa Đại đã bị một cơn sóng đánh vào mạn trái khiến tàu lật úp. Khi xảy ra tai nạn, trên ca nô có 36 hành khách (trong đó có 2 trẻ em) và 3 thuyền viên

3 ngày tang thương ở Hội An: Người ra đi trong phút chốc, nỗi đau mãi kéo dài - Ảnh 2.

Giây phút chạy đua với tử thần để cứu nạn nhân, thiếu tá Trần Văn Khiêm (Đồn Biên phòng Cửa Đại) nhớ lại: “Tôi và đồng đội chỉ mất 2 phút sau khi nhận thông tin để tiếp cận hiện trường. Lúc này, biển đang có gió to, nhìn thấy các nạn nhân đang cầu cứu, chúng tôi vội vàng nhảy xuống tiếp cận và cứu được 6 người vào bờ”

3 ngày tang thương ở Hội An: Người ra đi trong phút chốc, nỗi đau mãi kéo dài - Ảnh 3.

Đến 17h ngày 26/2, lực lượng chức năng và ngư dân đã tìm kiếm, đưa được 35 người vào bờ, trong đó có 22 người được cứu, 13 người tử vong, 4 người mất tích (trong đó có 2 trẻ em). Nạn nhân tử nạn đều là khách tham quan và nghỉ dưỡng tại Hội An, đa phần đến từ Hà Nội và Bình Dương

3 ngày tang thương ở Hội An: Người ra đi trong phút chốc, nỗi đau mãi kéo dài - Ảnh 4.

Sau đó, UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với lực lượng biên phòng, cảnh sát biển, sư đoàn không quân 372 huy động 300 người cùng khoảng 40 tàu cá, 2 máy bay trực thăng để tìm kiếm các nạn nhân

3 ngày tang thương ở Hội An: Người ra đi trong phút chốc, nỗi đau mãi kéo dài - Ảnh 5.

Trên biển, họ vớt tất cả những vật trôi nổi, khả nghi. Trên bờ, lực lượng cứu hộ cứu nạn lật từng khe đá, chui vào các ngóc ngách để tìm kiếm người mất tích

3 ngày tang thương ở Hội An: Người ra đi trong phút chốc, nỗi đau mãi kéo dài - Ảnh 6.

Đến 1h ngày 27/2, thêm 2 nạn nhân tử vong được tìm thấy. 23h cùng ngày, sau khi nước rút, lực lượng chức năng tiếp cận ca nô để khám nghiệm ban đầu thì phát hiện thi thể của bé Nguyễn Mai A. (SN 2019, quê ở Hà Nội) bị mắc kẹt trong khoang. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã đưa thi thể cháu lên bờ, chuyển đến nhà tang lễ TP. Hội An để thực hiện các thủ tục tiếp theo

3 ngày tang thương ở Hội An: Người ra đi trong phút chốc, nỗi đau mãi kéo dài - Ảnh 7.

Cả Mai A. và bố mẹ đều là nạn nhân xấu số trên chuyến ca nô định mệnh. Vào sáng ngày 28/2, cháu bé 3 tuổi được đưa đi hỏa táng cùng bố mẹ tại nghĩa trang Hòa Sơn (TP. Đà Nẵng)

3 ngày tang thương ở Hội An: Người ra đi trong phút chốc, nỗi đau mãi kéo dài - Ảnh 8.

14h ngày 28/2, lực lượng chức năng đã tìm được thi thể cuối cùng trong vụ chìm ca nô ở bãi biển Cửa Đại. Nạn nhân là cháu Nguyễn Minh Q. (3 tuổi, quê ở Hà Nội), mắc kẹt trong bãi đá gần khu vực kè phía nam bãi biển Cửa Đại. Trong ảnh là di vật của cháu Q. được người nhà đặt trên bãi cát. Như vậy, vụ chìm ca nô ở biển Cửa Đại khiến 17 người tử vong

3 ngày tang thương ở Hội An: Người ra đi trong phút chốc, nỗi đau mãi kéo dài - Ảnh 9.

Được biết, gia đình bé Q. có điều kiện ổn định, bố làm lái xe còn mẹ làm ở một công ty gần nhà. Song hai vợ chồng lấy nhau đã nhiều năm mới có Q. thì sự việc đáng tiếc này xảy ra. Ông Đ. (ông của Q.) đau đớn cho hay: “Khổ nhất là con gái tôi lấy chồng được 7,8 năm thì mới có được một đứa con trai, giờ cả hai mẹ con đều gặp nạn”. Trong ảnh là anh P., bác của cháu Q., là người đứng ra lo liệu hậu sự ở Hội An vì bố cháu đã về trước lo đám tang cho mẹ cháu

3 ngày tang thương ở Hội An: Người ra đi trong phút chốc, nỗi đau mãi kéo dài - Ảnh 10.

Trong số 17 nạn nhân gặp nạn vụ chìm ca nô ở Quảng Nam thì có 8 người thuộc 2 gia đình trú ở thôn Đoài, xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, Hà Nội. Trong đó, nhà ông Ngô Văn Đ. mất 5 người gồm (2 cháu ngoại, 1 con gái và 2 cháu nội)

3 ngày tang thương ở Hội An: Người ra đi trong phút chốc, nỗi đau mãi kéo dài - Ảnh 11.

Chiều ngày 28/2, hàng trăm người thân, họ hàng, làng xóm tập trung tại nhà ông Đ. để tiễn đưa hai anh em Ngô Huy H. (12 tuổi) và Ngô Huy H. (15 tuổi) về nơi an nghỉ

3 ngày tang thương ở Hội An: Người ra đi trong phút chốc, nỗi đau mãi kéo dài - Ảnh 12.

Bố của hai em, anh Ngô Đức Đ. (40 tuổi), liên tục khóc ngất gọi tên con: “Các con ơi, về với bố. Bố đau lắm, bố xót lắm!”. Còn chị M., vợ của anh, ngã khuỵu, người thân phải dìu chị ra bàn thờ con mình

3 ngày tang thương ở Hội An: Người ra đi trong phút chốc, nỗi đau mãi kéo dài - Ảnh 13.

Tại TP. HCM, tiếng khóc thương không ngừng vang lên trong con hẻm nhỏ trên đường Lê Đức Thọ (phường 15, quận Gò Vấp). Được biết, 4 người là hàng xóm, mẹ con, bạn bè…, đi du lịch cùng nhau, giờ đây trở về trong lạnh lẽo

3 ngày tang thương ở Hội An: Người ra đi trong phút chốc, nỗi đau mãi kéo dài - Ảnh 14.

Những người ở lại, có người suy sụp, liên tục gọi tên mẹ, tên chị, tên vợ của mình, có người lẳng lặng tìm một góc nhà ngồi khóc. Và có người vì ám ảnh cảnh sinh tử trên chiếc ca nô, bấn loạn rồi bỏ đi lang thang

3 ngày tang thương ở Hội An: Người ra đi trong phút chốc, nỗi đau mãi kéo dài - Ảnh 15.

Người dân Hội An khóc thương khi đưa thi thể bé M.Q, nạn nhân cuối cùng đi hoả táng

3 ngày tang thương ở Hội An: Người ra đi trong phút chốc, nỗi đau mãi kéo dài - Ảnh 16.

Sau vụ việc chìm ca nô ở Hội An, chính quyền và nhân dân Quảng Nam đã làm hết sức mình để tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ gia đình các nạn nhân. Anh Nguyễn Minh Trí, trưởng nhóm thiện nguyện Tươi sáng cho biết nhóm của anh có 50 người đã tham gia hỗ trợ khâm liệm, đặt thùng quyên góp. Trong 2 ngày kể từ khi xảy ra vụ chìm ca nô ở Hội An, anh không ngủ được, tay chân đi không nổi nhưng nghĩ về những gia đình nạn nhân đau xót khi con em mình gặp nạn thì anh cố gắng bỏ qua mệt mỏi để hỗ trợ họ

3 ngày tang thương ở Hội An: Người ra đi trong phút chốc, nỗi đau mãi kéo dài - Ảnh 17.

Người dân Hội An ôm tiễn biệt người nhà của cháu M.Q

3 ngày tang thương ở Hội An: Người ra đi trong phút chốc, nỗi đau mãi kéo dài - Ảnh 18.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, ông Lê Trí Thanh đã gửi lời chia buồn sâu sắc, từ đáy lòng mình tới thân nhân các gia đình bị nạn. "Rất mong các gia đình đó vượt qua nỗi đau không gì bù đắp được. Chúng tôi thành thật xin lỗi và rất mong sự lượng thứ của các gia đình gặp nạn vừa qua"

3 ngày tang thương ở Hội An: Người ra đi trong phút chốc, nỗi đau mãi kéo dài - Ảnh 19.

Toàn cảnh vụ chìm ca nô ở Hội An

https://soha.vn/3-ngay-tang-toc-o-hoi-an-nguoi-ra-di-trong-phut-choc-noi-dau-mai-keo-dai-20220301211606489.htm
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày