Đông Cung ngoại truyện toàn cảnh "nóng", đang nhập tâm xem thì cụt hứng chỉ vì câu nói này của nam chính!

THUY LE, Theo Helino 22:55 04/04/2019

Không phụ lòng mong đợi của khán giả, "thính" ngoại truyện Đông Cung đầu tiên đã chính thức được trình làng với bối cảnh thời hiện đại. Cặp chính ngọt ngào là thế nhưng khán giả không thể không bật cười vì một câu nói của nam chính: "Chờ anh bán xong lô chè...".

Đông Cung dù đã kết thúc được một thời gian nhưng sức nóng vẫn chưa hề suy giảm. Thực hiện đúng lời hứa trình làng khán giả thêm phần ngoại truyện "giải ngược" để bù đắp cho những tháng người người xem đau lòng vì những chi tiết ngược luyến tàn tâm, Youku mới đây đã tung phần đầu tiên của ngoại truyện Đông Cung dài gần 3 phút với những hình ảnh hết sức ngọt ngào của đôi nhân vật chính. Video sau khi được phát hành đã nhanh chóng vào top thịnh hành của weibo, đủ để thấy khán giả mong đợi đến mức nào.

Ngoại truyện Đông Cung - Tập 1

Đúng như dự báo, ngoại truyện Đông Cung đặt bối cảnh ở thời hiện đại. Hai nhân vật chính Tiểu Phong (Bành Tiểu Nhiễm) và Cố Tiểu Ngũ (Trần Tinh Húc) hiện là một đôi vợ chồng sống giản dị trong một ngôi nhà nhỏ. Tiểu Phong vừa thức dậy sau một cơn ác mộng mơ thấy mình và chồng chia lìa bên vách đá. Tiểu Ngũ đã rất dịu dàng trấn an cô, nói rất nhiều lời ngọt ngào khiến khán giả cũng phải nhập tâm mà cảm động cho đến khi anh thốt ra: "Đợi anh bán xong lô chè này sẽ dẫn em đi chơi thảo nguyên."

Đông Cung ngoại truyện toàn cảnh nóng, đang nhập tâm xem thì cụt hứng chỉ vì câu nói này của nam chính! - Ảnh 2.

Tiểu Phong nằm mơ thấy ác mộng nên rất hoảng hốt.

Đông Cung ngoại truyện toàn cảnh nóng, đang nhập tâm xem thì cụt hứng chỉ vì câu nói này của nam chính! - Ảnh 3.

Cô được chồng nhẹ nhàng dỗ dành.

Đông Cung ngoại truyện toàn cảnh nóng, đang nhập tâm xem thì cụt hứng chỉ vì câu nói này của nam chính! - Ảnh 4.

Anh lại còn hôn trán vợ rất tình cảm khiến ai nấy cảm động không thôi.

Đông Cung ngoại truyện toàn cảnh nóng, đang nhập tâm xem thì cụt hứng chỉ vì câu nói này của nam chính! - Ảnh 5.

Cho đến khi biết được nghề... bán chè của anh, không ai có thể nhịn cười nổi!

Phải nói rằng khá khen cho tổ biên kịch đã để nam chính Đông Cung làm người buôn chè. Trong phần phim chính đã có đại sư nói rằng Tiểu Phong và Tiểu Ngũ có duyên ba kiếp, nhờ chi tiết bán chè này mà hiện có khán giả đòi đổi tên Đông Cung thành "Tam Sinh Tam Thế Bán Chè" cho vừa lòng người hâm mộ. Không ít người "bái phục" trình độ khiến khán giả tụt hứng của biên kịch, khiến chẳng ai còn có thể nhập tâm vào chuyện tình cảm của hai nhân vật chính bởi mãi lo... cười!

Đông Cung ngoại truyện toàn cảnh nóng, đang nhập tâm xem thì cụt hứng chỉ vì câu nói này của nam chính! - Ảnh 6.

Đông Cung đang bị một số khán giả lăm le đổi tên thành "Tam Sinh Tam Thế Bán Chè".

Đông Cung ngoại truyện toàn cảnh nóng, đang nhập tâm xem thì cụt hứng chỉ vì câu nói này của nam chính! - Ảnh 7.
Đông Cung ngoại truyện toàn cảnh nóng, đang nhập tâm xem thì cụt hứng chỉ vì câu nói này của nam chính! - Ảnh 8.
Đông Cung ngoại truyện toàn cảnh nóng, đang nhập tâm xem thì cụt hứng chỉ vì câu nói này của nam chính! - Ảnh 9.

Hàng loạt khán giả bày tỏ tụt hứng với câu nói quá "có duyên" của nam chính, đồng thời vòi thêm tập mới vì bấy nhiêu vẫn chưa đủ thỏa mãn.

Nhìn chung, phần đầu tiên của ngoại truyện đã thành công "giải ngược" cho khán giả cũng như bù đắp cảm giác tiếc nuối của không ít người trong giai đoạn ngắn sau khi Đông Cung kết thúc. Với tình hình cảnh "giường chiếu" còn chưa đạt đến cấp độ khán giả mong muốn, cũng như ý đồ phát triển nội dung của biên kịch vẫn chưa rõ, khán giả đều đang nóng lòng đợi những tập tiếp theo.

Đông Cung ngoại truyện toàn cảnh nóng, đang nhập tâm xem thì cụt hứng chỉ vì câu nói này của nam chính! - Ảnh 10.

Khán giả đều đang hy vọng cấp độ ngọt sẽ được tăng tiến trong tập tới.

Đừng quên đón xem tập tiếp theo của ngoại truyện Đông Cung vào tối mai 05/4 để xem bộ phim còn dành cho khán giả những bất ngờ thú vị nào nữa.

Đông Cung ngoại truyện toàn cảnh nóng, đang nhập tâm xem thì cụt hứng chỉ vì câu nói này của nam chính! - Ảnh 11.