Đôi vợ chồng chung sống với gấu khổng lồ hơn 600kg dưới một mái nhà hàng chục năm qua

Ngọc Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 16:29 01/10/2016

Đối với vợ chồng ông Jim và bà Susan Kowalczik, chú gấu nâu khổng lồ này giống như đứa con đẻ của mình vậy.

Với tình yêu thương bao la dành cho động vật cơ nhỡ, ông Jim cùng bà Susan Kowalczik đến từ bang New York, Mỹ đã chăm sóc chú gấu khổng lồ Jimmy suốt 22 năm qua mà không một lời ca thán.

Đôi vợ chồng chung sống với gấu khổng lồ hơn 600kg dưới một mái nhà hàng chục năm qua - Ảnh 1.

Vợ chồng bà Susan bên đứa con nuôi nặng gần 640kg.

Bà Susan chia sẻ, Jimmy thuộc giống gấu nâu Kodiak. Cách đây nhiều năm, nó từng bị bỏ rơi và lang thang khắp nơi nhưng không có ai cứu giúp. Thế nhưng, ông trời đã ban cho chú gấu khổng lồ này cơ hội gặp gỡ vợ chồng. Ngay từ lần gặp đầu tiên, họ đã cảm mến người bạn nhỏ này và quyết định đưa nó về nuôi nấng. 

Từ chú gấu nhỏ bé, giờ Jimmy đã nặng gần 640kg. Dù thuộc giống gấu săn dữ dằn nhưng Jimmy rất tình cảm. Nó luôn quấn quít với đôi vợ chồng tốt bụng như chính cha mẹ ruột của mình. Suốt 22 năm qua, Jimmy luôn được sống trong tình yêu thương thực sự.

Được biết, vợ chồng ông Jim đã giải cứu và nuôi động vật hoang dã suốt hơn 2 thập kỷ qua. Đến năm 2015, họ đã mở được một trung tâm cứu giúp động vật cơ nhỡ tại bang New York. Ngoài gấu nâu Jimmy, họ còn nhận nuôi 11 chú gấu khác thuộc giống gấu đen, gấu nâu Kodiak và gấu Syria. Đối với họ, chúng giống như đứa con ruột, là tài sản quý giá nhất cuộc đời mình. 


Đôi vợ chồng chung sống với gấu khổng lồ hơn 600kg dưới một mái nhà hàng chục năm qua - Ảnh 2.

Nếu không được gặp vợ chồng bà Susan, có lẽ giờ Jimmy vẫn lang thang mà không ai để ý.

Đôi vợ chồng chung sống với gấu khổng lồ hơn 600kg dưới một mái nhà hàng chục năm qua - Ảnh 3.

Ngoài chú gấu này, vợ chồng họ còn nuôi nấng 11 chú gấu khác như con đẻ của mình.

(Nguồn: Mirror)