Xí Ngầu - Cô con gái 1m77 cực xinh xắn của NSƯT Hồng Vân

Phương Giang. Ảnh: Vivian, Theo 00:01 03/11/2010
Chia sẻ

Với chiều cao 1m77, nhiều người bạn của NSƯT Hồng Vân có "dụ dỗ" Xí Ngầu đi thi hoa hậu khi đủ tuổi, nhưng cô bạn nhất mực khẳng định rằng: "Mình yêu ánh đèn sân khấu kịch hơn vương miện hoa hậu".

Profile:
 
Full name: Nguyễn Ngô Hoàng Châu
 
Nickname: Xí Ngầu
 
Birthday: 22/3/1994
 
Sở thích: đọc sách, nghe nhạc, xem phim, đi spa và diễn kịch.
 
Đang học lớp 11 trường Châu Á Thái Bình Dương.
 
 
 

Xí Ngầu bên mẹ Hồng Vân và em.

Mặc dù chỉ mới 17 tuổi nhưng cô bạn Xí Ngầu đã dắt túi cho mình kha khá vai diễn trên màn ảnh cũng như trên các vở kịch lớn bé. Ngày từ nhỏ, cô bạn đã rất nổi tiếng vì là con gái của NSƯT Hồng Vân. Càng lớn lên, Xí Ngầu càng được nhiều người biết đến vì sự đa tài, ngoại hình xinh đẹp, cũng như tính cách cực kỳ trưởng thành của mình.
  
 
Hello Xí Ngầu, bạn bắt đầu tham gia diễn xuất từ khi nào nhỉ?
Từ khi mẹ mang thai thì mình đã lên sân khấu diễn kịch ngay khi còn ở trong bụng mẹ rồi đó!  Sau đó, dù chỉ mới được vài tuổi nhưng Xí Ngầu cũng đã chính thức bước lên sân khấu trong một vở kịch thiếu nhi tên là "Hoa bông giấy". Mình còn nhớ rất rõ tên nhân vật của mình là bé Gai, mà lúc đó còn nhỏ mà, nhân vật mình đóng cũng chỉ là đứng lắc lư, nhún nhẩy qua lại thôi. (Cười).
 
Vậy vai diễn mà bạn tâm đắc và thích nhất từ trước đến giờ là vai nào nhỉ?
 
Đó là vai nhân vật Yến, trong vở diễn Mẹ và Người Tình mà mình đang đóng ngay thời gian này đây. Nó là vai thứ chính mà mình đã dồn khá nhiều tâm huyết nhất từ trước đến giờ và cũng được khán giả đón nhận một cách nồng nhiệt nên mình cảm thấy vui lắm!
 
 
Có mẹ là NSƯT Hồng Vân, vậy Xí Ngầu có hay được mẹ hướng dẫn cho kinh nghiệm diễn xuất không?
 
Đa phần thì mẹ mình không có hướng dẫn trực tiếp. Nhưng mình có thông qua cách mẹ hướng dẫn, giúp đỡ các diễn viên khác trong cách diễn xuất, cách biểu đạt tâm trạng, mình nhìn vào đó và học hỏi theo. Xí Ngầu theo mẹ đi diễn từ nhỏ mà nên tự học hỏi được nhiều điều từ mẹ lắm!
 
Dù vậy, cũng có đôi khi mình "bí" quá nên cũng về xin mẹ chút bí quyết. Lúc đó, mẹ mình cũng hướng dẫn mình rất nhiều. Tuy nhiên, chủ yếu là mẹ vẫn để mình tự cảm nhận được nhân vật theo cách của riêng Xí Ngầu mà thôi.
 
 
Xí Ngầu cảm thấy như thế nào khi sự nổi tiếng đến với mình quá nhanh, từ khi còn rất bé vì bạn là con gái của NSƯT Hồng Vân?
 
Lúc mình học cấp 1 thì mọi thứ vẫn còn rất "im ắng" nên mình không bị ảnh hưởng gì nhiều lắm! Lúc ấy, mình chỉ là một bé con bình thường. Bắt đầu khoảng từ cấp 2 thì sự nổi tiếng mon men đến với mình, do mình là con gái của mẹ, rồi đi diễn, đóng quảng cáo... Lâu dần, mình quen với sự nổi tiếng đó, có lẽ là nhờ được tập làm quen từ nhỏ nên mình không cảm thấy áp lực lắm!
 
Hay đi diễn như vậy thì việc học của bạn có bị xáo trộn nhiều không?
 
Hiện tại mình đang học trường Quốc tế nên thời gian biểu cũng khá linh hoạt, cho nên việc học và việc diễn kịch không có chồng chéo lên nhau nhiều lắm đâu.
 
Một ngày bận rộn của mình sẽ bắt đầu là buổi sáng đi học, buổi trưa tập kịch, buổi chiều ở nhà mình tranh thủ học bài, làm bài và tối thì đi diễn trên sân khấu. Bận rộn là vậy nhưng mình cảm thấy rất vui.
 
 
Được biết là Xí Ngầu có dự định đi du học, vậy lúc quay về bạn có sợ mọi người quên mất mình là ai không?
 
Cho đến tận bây giờ thì sự nổi tiếng của mình, diễn xuất của mình người ta biết đến nhiều là do mẹ Hồng Vân. Mình xác định hiện tại đây chưa phải là sự nghiệp của mình, Xí Ngầu chưa có nó hoàn toàn bằng năng lực bản thân nên sẽ không cảm thấy sợ khi sau này quay về có còn nổi tiếng hay không. Thời gian này, Xí Ngầu đi làm, diễn xuất trước hết vì thích và vì để thời gian rảnh của mình không bị phí phạm một cách vô ích mà thôi.
 
Khi đi du học, mình sẽ xem đà học của mình như thế nào, sau đó mới quyết định đến tương lai và sự nghiệp của mình được. Cứ để thời gian trả lời tất cả đi.
 
 
Ngoài việc đi học và đi diễn, bạn có hay ra ngoài chơi cùng bạn bè không?
 
Thú thật là mình không có bạn bè thân, một phần cũng vì ngại do không biết những người bạn đó chơi thân với mình vì điều gì? Nhưng cũng không có nghĩa là mình không có bạn. Xí Ngầu vẫn đối xử tốt với bạn bè xung quanh nhưng đến mức thân thiết thì có lẽ vẫn chưa tìm được. Dù vậy, trong gia đình, mẹ mình chính là người bạn thân nhất của Xí Ngầu đấy!
 
Còn việc đi chơi với bạn bè thì hồi xưa cũng có nhiều, nhưng càng lớn thì mình đi ít lại, vì thật sự mình rất bận rộn, không có nhiều thời gian tung tăng đi chơi lắm!
 
 
Bạn không cảm thấy buồn và cô đơn sao?
 
Đương nhiên là Xí Ngầu cũng cảm thấy thiệt thòi một chút nhưng bù lại các bạn kia không có được niềm vui sân khấu như mình (Cười). Bên cạnh đó, đối với mình, niềm vui lớn nhất là khi được đứng trên sân khấu. Đó là một cảm giác rất tuyệt mà mình sẽ không bao giờ đánh đổi để lấy những niềm vui bên ngoài.
 
Còn chuyện tình cảm thì sao? Tuổi của bạn chắc hẳn cũng có "rung rinh" chút chứ nhỉ?
 
Oh, dĩ nhiên là thích thì nhiều lắm nhưng chỉ dừng lại ở thích, rồi trò chuyện vậy thôi, độ tuổi mình thì cũng phải có chút mộng mơ chứ!
 
 
Thường thì những chuyện xung quanh cuộc sống của bạn, bạn có hay tâm sự với mẹ không hay một mình tự giải quyết tất cả?
 
Ngày xưa thì tất tần tật mọi chuyện mình đều tâm sự với mẹ cả, nhưng mẹ càng lúc càng bận rộn, rồi còn phải chăm sóc cho 2 em nữa nên mình dần ít trò chuyện với mẹ hơn. Mình tập quen với việc tự lập, tự giải quyết những rắc rối be bé. Chỉ khi nào vấn đề lớn lắm thì mình mới "cầu cứu", xin mẹ một lời khuyên.
 
 
Sở hữu một ngoại hình xinh xắn, cao đến 1m77, nhiều người khuyên bạn đi thi hoa hậu khi đủ tuổi, bạn có ý định nghe theo không?
 
Đúng là có rất nhiều người nói với mẹ mình đầu tư cho mình đi thi hoa hậu đi, nhưng Xí Ngầu tự cảm thấy là mình không hợp với những cuộc thi như vậy đâu. Ánh đèn sân khấu kịch mới là nơi dành cho mình.
 
 
Thường thì thời gian rảnh, bạn "relax" bằng cách nào?
 
Mình thích đọc sách lắm, đặc biệt là sách của Marc Levy, cứ khi nào rảnh thì mình lại chăm chú vào những trang sách. Đó chính là niềm đam mê thứ 2 của mình sau diễn kịch đó.
 
Cám ơn Xí Ngầu về buổi trò chuyện rất thú vị này nhé! Chúc bạn luôn tỏa sáng trên sân khấu kịch nha.
 
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày