Bạn có đang nuôi mèo không? Bạn có thích chúng không? Dù cực phá phách và hay làm trò nhưng phải thừa nhận là không có nó thì không vui được nhỉ? Trông... ngớ ngẩn và lắm chuyện thế thôi nhưng mấy con mèo lười này cũng có kha khá bài học hay ho để chúng ta làm theo đó, không phải dạng vừa đâu...
Ngủ được thì cứ ngủ!
Sống mà, phải vui vẻ và thoải mái chứ!
Vốn là có rất nhiều chuyện để khám phá.
Và chúng ta đừng bao giờ ngừng ước mơ, viển vông cũng được!
Thi thoảng cũng nên thư giãn thế này...
Chảnh mèo cũng được, phải đòi hỏi điều tốt nhất cho mình!
Thích thì nhích thôi.
Nhưng cẩn thận một chút.
Ai bảo chó và mèo thì không làm bạn được???
Cuộc đời mà :3.
Hahaha.
Dù không biết có gì ở bên kia cánh cửa, nhưng hãy tin đó là một điều tốt đẹp.
Con người nhiều khi cũng... điên nhỉ?
Vậy đấy, chuyện của lũ mèo!