Thương tâm cậu bạn 13 tuổi bị ung thư máu

Ái Nhi; Ảnh: Chí Long, Theo 10:03 08/12/2011
Chia sẻ

Hiện tại tình trạng của bạn ấy đang vô cùng nguy kịch.

Tại xã Gio An, huyện Gio Linh, Quảng Trị, không ai là không biết đến hoàn cảnh thương tâm của cậu bạn Nguyễn Văn Hóa. Hóa sinh ngày 27/6/1998 là cựu học sinh trường THCS Gio An – Gio Linh – Quảng Trị. Bạn đang điều trị căn bệnh ung thư máu quái ác tại Bệnh viện Trung ương Huế.


Từ khi bị bệnh, mẹ Hóa ở hẳn bệnh viện để chăm sóc bạn.


Đôi mắt Hóa đượm buồn khi nhắc về trường lớp, bạn bè.

Ở trường tiểu học và trung học cơ sở Gio An, Hóa là học sinh giỏi và gương mẫu của trường, của lớp. Tuy Hóa chỉ hoàn thành ½ chặng đường của một học sinh bình thường, nhưng trong suốt 6 năm cắp sách đến trường cậu luôn là học sinh giỏi và luôn được thầy yêu bạn mến. Bố mẹ Hóa luôn tự hào vì họ có ba người con học giỏi, ngoan ngoãn. Anh và chị của Hóa đều học tốt và lần lượt đỗ Đại học, là tấm gương để Hóa noi theo.

Cô Hồng – mẹ Hóa kể, từ nhỏ đến lớn Hóa đều rất ngoan và vâng lời bố mẹ. Gặp Hóa tại phòng điều trị của Khoa Nhi – Bệnh viện Trung Ương Huế mà chúng tớ không khỏi xót xa. Khi chúng tớ hỏi Hóa thích học môn gì nhất, bạn trả lời giọng đượm buồm: “Mình thích học Toán nhất. Năm lớp 6 mình nằm trong đội tuyển thi học sinh giỏi Toán của trường.”. Hóa còn hào hứng kể bạn rất thích bóng đá và muốn lại được cùng bạn bè mình đá một trận thỏa thích như hồi ở nhà.




Hóa là học sinh giỏi nhiều năm liền, là niềm tự hào của gia đình.

Tai họa ập xuống khi giữa năm lớp 6 Hóa liên tục than mệt và thường đau tay, chân. Gia đình đưa đi khám ở bệnh viện địa phương thì không rõ bệnh gì. Cuối cùng, sau khi đưa bạn đến bệnh viện thành phố Đông Hà để khám và chọc tủy thì mới biết Hóa bị ung thư máu. Hóa phải tạm dừng việc học ở năm lớp 6 vì bệnh tật và những cơn đau nhức hành hạ. Bạn phải gác lại những ước mơ, những dự định đang còn dang dở.


Tay và chân của Hóa đầy những vết kim tiêm.

Cũng từ đó, mọi tài sản trong gia đình đều dành hết cho Hóa để chữa bệnh. Từ hai năm nay, kể từ lúc Hóa đổ bệnh, cô Kiều Thị Hồng là mẹ của Hóa đã sống hoàn toàn tại bệnh viện. Mọi sinh hoạt, ăn uống của hai mẹ con đều ở bệnh viện hết. Thi thoảng bố và người nhà của Hóa mới vào thăm. Cô kể, hai năm nay cô và Hóa chỉ về nhà đúng một hai lần gì đấy. Năm ngoái, cô và gia đình phải xin bác sỹ cho Hóa về nhà ăn Tết vào ngày 28 rồi mồng 4 Tết phải khăn gói vào lại Huế.

Mẹ Hóa tâm sự rằng: “Gia đình cô làm nông, tiền của chẳng được bao nhiêu. Bao nhiêu mít trong vườn chú ở nhà đã chặt đem bán hết rồi. Cô chú còn nuôi hai anh chị của Hóa học Đại học và chăm sóc Hóa bị bệnh nên càng túng thiếu. Một lần xạ trị của Hóa mất vài triệu, ít thì một hai triệu. Chưa kể tiền viện phí, thuốc men…” Từ khi phát bệnh, những cơn đau nhức của Hóa diễn ra thường xuyên hơn. Nhìn gương mặt non nớt của Hóa sau mỗi lần thức dậy là tóc rụng dưới gối rất nhiều làm cô Hồng đau đến buốt tim.




Mẹ Hóa đau lòng kể về tình trạng của con.

Hiện nay, bệnh tình của Hóa ngày một nặng hơn và Hóa rất cần sự động viên, giúp đỡ về vật chất cũng như tinh thần của chúng mình. Các bạn có thể liên lạc với Hóa qua số điện thoại của cô Hồng (mẹ Hóa) 01673222941 hoặc qua địa chỉ: Kiều Thị Hồng – xã Gio An – huyện Gio Linh – Quảng Trị.


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày