Sinh ra tại một vùng quê nghèo thuộc huyện Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh), từ nhỏ Nguyễn Thị Thương (sinh năm 1991) đã phải chịu nhiều thiệt thòi so với bạn đồng trang lứa. Khi chưa lọt lòng, bố của chị ấy đã qua đời vì một tai nạn lao động, nhà có 5 năm anh chị em đều một tay mẹ chăm lo, nuôi dưỡng. Đến năm Thương 12 tuổi, mẹ cũng mất vì bệnh nặng mà không có điều kiện chữa trị do gia đình quá nghèo, anh em Thương ở cùng ông bà nội đã ngoài 70 tuổi. Ông bà tuổi cao, bố mẹ qua đời, gia đình Thương sống trong điều kiện rất khó khăn.
Vượt lên hoàn cảnh, Thương đã cố gắng rất nhiều trong học tập, rèn luyện và đạt được kết quả tốt. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, Thương đã chọn thi vào Học viện Ngân hàng và trúng tuyển vào hệ Cao đẳng khóa 26, vào học ở lớp NHTMB. Trong hai năm học vừa qua, Thương luôn luôn đạt kết quả học tập khá, giỏi, điểm rèn luyện đạt loại tốt và liên tục được nhận học bổng khuyến khích học tập của nhà trường. Năm 2010 – 2011, Thương còn vinh dự được nhận học bổng sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập tốt của Ngân hàng thương mại.
Trớ trêu thay, cuộc đời lại không cho Thương và gia đình được một phút giây yên bình. Ngay từ khi học cấp 3, Thương đã nhiều lần có triệu chứng đau đầu dài ngày, chóng mặt, mệt mỏi, nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên chị ấy không báo cho gia đình biết tình trạng sức khỏe của mình. Ngày 17/11/2011 vừa qua, căn bệnh dị dạng mạch não bẩm sinh của Thương tái phát và gây ra xuất huyết não, vỡ và phồng nhiều mạch, vi mạch não bộ gây triệu chứng hôn mê, liệt nửa người. Thương được các bạn đưa vào cấp cứu tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đại học Y.
Nguyễn Thị Thương.
Thương đang được theo dõi và điều trị tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện ĐH Y Hà Nội.
Bố mẹ mất sớm, người cô ruột ở quê phải bỏ việc nhà ra Hà Nội để chăm sóc cho Thương.Hiện tại, Thương đang được điều trị tan máu tụ trong não để qua giai đoạn nguy kịch sau đó mới chẩn đoán tiếp và có phác đồ điều trị. Tuy nhiên do khối máu và u nằm sâu trong não nên nếu mổ theo phương pháp truyền thống có thể gặp nhiều biến chứng và di chứng nguy hiểm. Đây là trường hợp rất ít gặp và chi phí điều trị rất tốn kém. Theo các bác sỹ số tiền điều trị cho Thương phải mất khoảng 150 triệu đồng - một khoản tiền khổng lồ so với điều kiện gia đình Thương.
Lẽ ra, giai đoạn này Thương đang cùng các bạn ôn thi học kì thì chị ấy lại phải nhập viện. Lúc chúng tớ vào thăm, chị Thương không thể ngồi dậy được, ngay cả việc cử động cũng rất khó khăn. Theo lời người cô ruột và chị gái, chị Thương đã khóc rất nhiều khi biết mình mang trong người căn bệnh quái ác. Trong những ngày qua các bạn cùng lớp, cùng khóa, cũng như bạn bè của Thương đã tới bệnh viện để động viên, chăm sóc và giúp đỡ về mặt tinh thần để chị ấy có nghị lực vượt qua bệnh tật. Nhưng thời gian tới đây, gia đình Thương sẽ làm thế nào để lo đủ được số tiền chữa trị quá lớn đó? Rồi tương lai của chị ấy sẽ ra sao?
Thương đang từng ngày đối mặt với căn bệnh hiểm nghèo.
Học viện Ngân hàng nơi Thương đang theo học cũng đã tổ chức quyên góp ủng hộ cho chị ấy.

Thương đang cần lắm sự ủng hộ, động viên từ những tấm lòng vàng. Mọi chia sẻ, đóng góp, xin liên hệ anh Nguyễn Đình Dương (anh trai của Thương): 0988986377, hoặc Ban vận động thường trực tại Phòng Quản lý người học - Học viện Ngân hàng - P101 - Tòa nhà 7 tầng - Trụ sở Học viện Ngân hàng (điện thoại: 04.38521853).
Ngoài ra, nếu bạn biết những trường hợp, hoàn cảnh éo le, khó khăn, hay những tấm gương sáng về vượt khó học tập của các bạn học sinh, hãy chia sẻ với chúng tớ qua email: doisong@kenh14.vn để những hoàn cảnh khó khăn ấy có thể được nhiều người biết đến và giúp đỡ nhé! |