Teen Việt Đức bùng nổ cùng "Tôi Yêu Lớp Tôi" trong lễ bế giảng

, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 27/05/2014

Tôi Yêu Lớp Tôi đã mang tới món quà ý nghĩa nhất cho lễ bế giảng của teen Việt Đức năm nay, đó chính là phần xếp chữ thể hiện tình yêu với đất nước thân thương.

Vậy là cuộc thi thiết kế đồng phục hot nhất mùa chia tay - Tôi Yêu Lớp Tôi 2014 đã chính thức kết thúc. Điểm dừng chân cuối cùng của chúng tôi trong chuyến hành trình trao giải chính là trường THPT Việt Đức - Một ngôi trường giàu thành tích tại Hà Nội. Và có lẽ cũng chính vì vậy, chẳng có gì là lạ khi THPT Việt Đức lại ẵm trọn 3 giải quan trọng của Tôi Yêu Lớp Tôi 2014, đó là giải Trường mình hùng hậu và 2 giải thưởng của lớp về Video clip xuất sắc được cả BGK lẫn Kenh14.vn lựa chọn. 

Để mang đến một điều gì đó thật mới mẻ và ý nghĩa cho THPT Việt Đức, Tôi Yêu Lớp Tôi đã quyết định tham gia vào chương trình bế giảng của trường. Với thật nhiều những bất ngờ, buổi lễ bế giảng lần này hứa hẹn sẽ không chỉ ngập tràn cảm xúc yêu thương của các bạn học sinh, mà còn là cả những kỷ niệm thật đáng nhớ trong ngày cuối cùng của năm học nữa.


Để trao giải cho trường Việt Đức, năm nay, chúng mình đã mời đến những gương mặt rất được các bạn trẻ yêu thích như: Trung Quân Idol, Min cùng St.319, Justa Tee, Trâm Anh, Vương Anh, Sa Lim, Emily... Sự xuất hiện của những gương mặt này đã khiến không khí trở nên cực kỳ hào hứng và vui nhộn, các bạn học sinh Việt Đức cũng vô cùng phấn khích trước những món quà đầy bất ngờ này. Tuyệt hơn, chính Trung Quân Idol, Min và Justa Tee là những người cùng với đại diện của BTC, trao giải cho trường Việt Đức và tập thể lớp 12D2 đấy.

Từ giải Trường mình hùng hậu, thể hiện sự đoàn kết, năng nổ của các tập thể lớp trường Việt Đức, cho tới hai giải clip xuất sắc cho tập thể lớp 12D2... là quá đủ để cho thấy sự sáng tạo và tài năng của các bạn học sinh trường Việt Đức rồi.





Chẳng để các bạn chờ lâu, những món quà của Tôi Yêu Lớp Tôi dần dần được mở ra trước sự háo hức của tất cả các bạn học sinh có mặt. Min cùng St.319 xuất hiện cực ngầu với một bài hát mới - I don't need a man, đã tạo ra một bầu không khí cực kỳ nóng bỏng. Tiếp sau đó, Trung Quân khiến cả sân trường chìm vào cảm xúc thật da diết khi trình bày bản hit đình đám: Dấu mưa. Cuối cùng, Justa Tee khuấy động không khí với hit Forever Alone được hát cùng với chính các bạn học sinh Việt Đức, và khiến bầu không khí trở nên cuồng nhiệt hơn bao giờ hết khi "máu lửa" trình diễn thêm bài hát Tell Me Why.


Min và St.319 khuấy động không khí với bài hát I don't need a man.

Trung Quân biểu diễn cực sung với hit Dấu mưa. 

Justa Tee cùng hát Forever Alone với các bạn học sinh trường Việt Đức.





Và khiến không khí hào hứng hơn bao giờ hết với hit Tell me why.


Phần cuối của chương trình, cũng là món quà to nhất mà Tôi Yêu Lớp Tôi mang đến chính là phần xếp chữ đầy ý nghĩa. Các bạn học sinh Việt Đức đã chẳng ngại nắng để cùng nắm tay nhau, xếp thành dòng chữ I Love Viet Nam để thể hiện tình yêu với đất nước thân thương của chúng ta. Đây là một trong những hoạt động đang được rất nhiều các trường, các tập thể lớp trên khắp cả nước tham gia và hưởng ứng. Và tất nhiên, ngay sau đó, các bạn ấy cũng đã cùng nhau xếp dòng chữ biểu tượng cho Tôi Yêu Lớp Tôi như một lời nhắn gửi yêu thương tới không chỉ Tôi Yêu Lớp Tôi, mà còn là tới tập thể lớp đầy gắn bó của mình nữa.

Tôi yêu Việt Nam! (I ❤︎ VN)



Icon I ❤︎ ❤︎ I (Tôi Yêu Lớp Tôi) cực nổi bật khi nhìn từ trên cao.


Công đoạn chuẩn bị cho việc xếp chữ.

Salim...




Emily...

... Trâm Anh..

... Vương Anh...

... Cặp đôi Trâm Anh - Justa Tee đều cùng tham gia vào việc giúp các bạn xếp chữ.

Đến trường Việt Đức vào ngày bế giảng mới thấy, học sinh Việt Đức thật sự không chỉ học giỏi mà còn rất xinh, ngoan và nhiều tài lẻ nữa. Lần lượt, lần lượt các bạn trình diễn những tiết mục văn nghệ ấn tượng trên sân khấu, khiến chúng tớ cũng như các bạn phía dưới không ngừng "mắt chữ A, mồm chữ O" vì sự tài năng của những bạn đang biểu diễn.





Nhưng cảm động và mang lại nhiều cảm xúc nhất không phải là những tiết mục sôi động, mà là những bài hát về mùa chia tay được cất lên giữa sân trường đang ngập tràn tình cảm và sự bịn rịn. Những "ca sĩ tay ngang" trên sân khấu có thể không phải là những người hát hay nhất, thế nhưng từng tiếng nấc nghẹn vang lên trong điệu nhạc cũng đã đủ lan tỏa được sự tiếc nuối, nhớ thương của các bạn ấy với tập thể lớp, trường mà mình đã gắn bó. Và khi những lời hát ngân vang, cũng là lúc ở phía dưới sân trường, những hàng nước mắt lăn dài trên má những bạn học sinh cuối cấp.







Tạm biệt Việt Đức, tạm biệt Tôi Yêu Lớp Tôi 2014. Chúng mình đã có thật nhiều trải nghiệm vui vẻ và kỉ niệm đáng nhớ cùng nhau tại buổi lễ bế giảng hôm nay cũng như cuộc thi này. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn, tất cả những tập thể lớp đã tham gia Tôi Yêu Lớp Tôi 2014. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào Tôi Yêu Lớp Tôi của những năm sau nữa.

Cùng nhìn lại một vài khoảnh khắc đáng nhớ tại lễ bế giảng trường Việt Đức.











Tập thể lớp 12D2 đoạt liền 2 giải Clip xuất sắc của Tôi Yêu Lớp Tôi 2014.



Bồi hồi cùng hát vang những khúc ca ngày chia tay.

Ký vội lên áo nhau dòng lưu bút.



Những ước nguyện hồn nhiên trên mẩu giấy hay trên quả bóng bay.



Rồi đây, những ước mơ sẽ cùng các bạn bay cao.








Cô bạn Phương Anh "xương thủy tinh" trong lễ bế giảng.




Ảnh: Ja Nguyễn, Kiên Nguyễn, Dương Winamp, Đầu Tròn