Sỹ tử đội nắng về quê

Quỳnh Anh, Theo 12:39 05/07/2010
Chia sẻ

Vừa kết thúc môn cuối cùng của đợt thi đầu tiên, nhiều sỹ tử đã lũ lượt về quê, bất chấp cái nắng như thiêu như đốt.

Bạn Hoàng Mạnh Hải, Thái Bình cho biết: “Mình phải về nhà ngay để còn tranh thủ ôn thi khối B. Bố mình cũng trả phòng trọ từ sáng rồi”.

Tranh thủ thời gian, tiết kiệm tiền bạc là những lý do phổ biến khiến nhiều teen phải về quê ngay sau khi thi xong. Bác Minh ở Thanh Hóa chia sẻ: “Ở thành phố ngày nào tốn tiền ngày ấy. Con nhà bác chỉ thi một khối A này thôi, nhưng cũng không muốn ở lại. “Lộ phí” cũng sắp cạn rồi”. Vậy là bác Minh và con trai vừa thi xong môn cuối ở ĐH Công nghiệp lại phải ra ngay bến xe Mỹ Đình bắt xe về quê.

Khắp các ngả đường đổ ra các bến xe, bến xe bus đều chật cứng người.“Mệt quá. Đi thi kiểu này chắc mình không còn sức mà chiến đấu với đợt sau mất”- Hoài, quê Hải Dương than thở. Hoài cho biết bạn làm bài không tốt lắm ở cả ba môn Toán- Lý- Hóa.

Trời nóng như rang, teen vừa trải qua những phút căng thẳng lại gặp phải cảnh tắc đường, chen lấn tàu xe lại càng oải và mệt mỏi.

Những hình ảnh teen đội nắng về quê:
 






























TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày