Những lí do giải thích vì sao teen thích Tết

Thủy Lê, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 05/02/2013

Mỗi khi Tết đến xuân về là các bạn trẻ lại háo hức, rộn ràng, “trái hẳn” với trăm mối lo của người lớn? Hãy cùng tìm hiểu vì sao giới trẻ lại thích Tết như vậy nhé!

Có thêm nguồn thu nhập đầu năm

Nhắc đến Tết điều đầu tiên các bạn trẻ nghĩ đến đó chính là tiền lì xì, dẫu cho nhiều bạn dù đã lớn... tồng ngồng, cao hơn bố mẹ cả cái đầu. Và đây chính là một khoản thu nhập “vô cùng chính đáng” mà lại không cần phải mất “nhiều sức lao động”. Hơn nữa, các bạn ấy lại có thể dùng tiền lì xì theo ý muốn của mình, mà ít khi các bậc phụ huynh quản lí chặt.

Lúc bé thích được tiền mừng tuổi lắm, mặc dù chẳng biết giá trị của nó là bao nhiêu? Có ý nghĩa gì? Được ai mừng tuổi là mặt cười tươi rói, bố mẹ có nịnh bao nhiêu cũng nhất quyết không nhờ giữ hộ. Bây giờ lớn rồi, nhưng mỗi khi tết đến, được ông bà, bố mẹ, cô chú… mừng tuổi vẫn cảm thấy như mình còn bé lắm.”- Trung (17t) tâm sự.

Những lí do giải thích vì sao teen thích Tết 1

Có những bạn dùng tiền mừng tuổi để đi du lịch, để mua sách vở, lại có những teen dùng tiền lì xì để lì xì cho người khác. “Mình thích nhất là được tiền lì xì. Ra tết tha hồ mua sắm từ quần áo, giày dép, cho đến thú bông hay quà tặng sinh nhật bạn. Nói chung là nhờ có Tết mà ra Giêng đứa nào cũng rủng rỉnh tiền, không cần phải tính toán, e dè trước những món đồ mình thích. Đây chính là nguồn thu nhập khủng của những bạn có bố mẹ làm chức to đấy!”- Loan (16t) nói.

Được nghỉ học

Ngoài việc có tiền thì tết đem lại cho teen thêm một niềm vui vô cùng to lớn khác đó là việc được nghỉ học. Tết đồng nghĩa với việc teen không phải đi học, không phải làm bài tập, không phải kiểm tra bài cũ, ít nhất là một tuần, không thì chục ngày. Bên cạnh đó, những ngày giáp Tết và tuần sau Tết, teen viện cớ Tết bánh chưng “lấp” hết chữ rồi, teen không làm bài tập về nhà, không thuộc bài cũng sẽ được “tha tội”.

Thanh (18t) chia sẻ: “Điều mình mong nhất ở Tết là không phải đi học. Mình sẽ không phải đối mặt với các bài tập. Được nghỉ ngày nào tốt ngày đó. Buổi tối không học bài cũng chẳng sao, tối thoải mái xem phim tới mấy giờ cũng được, không phải lo hối hả chạy đua học thêm, cắm đầu cắm cổ làm bài tập, rồi học bài cũ như tụng kinh, sáng mai có thể mèo lười.

Tương tự Thanh, Hoài (HS lớp 11) cho hay “Áp lực bài vở, điểm số khiến mình và các bạn trong lớp rất mệt mỏi. Chỉ mong được nghỉ học thôi. Mà có mỗi dịp Tết là nghỉ dài ngày nhất trong cả năm học. Nên ai cũng háo hức chờ đợi Tết để tạm thời trút bỏ gánh nặng trên vai.”

Tụ tập bạn bè thoải mái

Nếu ngày thường bố mẹ hạn chế teen tụ tập với bạn bè vì phải dành thời gian cho việc học thì nay teen như chú chim sổ lồng, tha hồ tự do vùng vẫy. Bạn thậm chí có thể vi vu cùng đám bạn cả ngày, từ sáng cho tới tối mịt mới về. Không chỉ thế, ngoài bạn đại học, bạn cấp 3, còn có những đồng chí khác từ thuở tóc để chỏm mà không lo bị mắng.

Bạn có thể tới những nơi ngày thường không có thời gian tới, hoặc bố mẹ không cho đi vì hơi xa một chút, hoặc vì bạn ngại. Nhưng Tết thì ngược lại, hơn nữa, bạn cũng có thể tới thăm nhà của các bạn khác.”- Hưng (18t) chia sẻ.

Những lí do giải thích vì sao teen thích Tết 2

Dịp để sum họp gia đình, tìm hiểu truyền thống, cội nguồn

Nếu với những teen đi học gần nhà thì cảm giác mong ngóng, chờ đợi đến nao lòng để được về nhà đón Tết cùng bố mẹ có lẽ thực sự rất khác với những bạn phải trọ học xa nhà. Cái cảm giác ấm áp, thân thương, sự bình yên trong từng ý nghĩ khi được về nhà ăn cùng bữa cơm với đầy đủ thành viên trong gia đình, để ùa vào vòng tay mẹ… thật khó diễn tả.

Những ngày giáp Tết mình  trông ngóng từng ngày để đến ngày được nghỉ học về quê ăn Tết. Cảnh chen chúc trên xe khách cũng không làm mình e dè, đếm từng ngày học cuối cùng trong năm cũ. Ai cũng như ai. Trước khi về quê ăn Tết không quên lời chúc sức khỏe và nụ cười hạnh phúc.”- Yến (19t) tâm sự.

Những lí do giải thích vì sao teen thích Tết 3

Còn với những bạn trẻ ở thành phố đây lại là một dịp để các bạn có thể tìm hiểu thêm về truyền thống văn hóa, về cội nguồn dân tộc.

Tết đến mang lại cho ta những cảm xúc khác nhau. Khi bé thì mong bộ quần áo mới, lớn lên chút nữa thích được cầm phong bao lì xì đỏ, lớn hơn chút nữa lại thích được nghỉ học, trút bớt gánh nặng trên vai, lớn hơn lại muốn về sum vầy cùng bạn bè, gia đình.